Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

MU thua 15 trận ở Ngoại hạng Anh: Hojlund tệ hơn chữ tệ, HLV Amorim phải làm sao?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

MU vừa phải nhận thất bại thứ 15 tại Ngoại hạng Anh mùa này, sau khi bị Wolves đánh bại 1-0 ngay tại Old Trafford. Nhìn về tương lai, HLV Amorim có lý do để âu lo dù "Quỷ đỏ" đang dồn sức cho mặt trận châu Âu.

   

Video bàn thua của MU trước Wolves

Buổi chiều tồi tệ của Hojlund

Có hai khoảnh khắc chỉ trong vòng 11 phút ở hiệp hai đã làm nổi bật rõ rệt những hạn chế của Rasmus Hojlund. Nó cũng chỉ ra sự cấp thiết đến tuyệt vọng của MU trong việc chiêu mộ một tiền đạo thực thụ biết cách ghi bàn vào mùa hè này.

Hojlund nhiều lần khiến fan MU thất vọng

Hojlund nhiều lần khiến fan MU thất vọng

Phút 53, sau khi nhận bóng từ Christian Eriksen gần giữa sân, Hojlund thực hiện một pha xoay người khéo léo để vượt qua Emmanuel Agbadou và lao về phía khung thành đối phương với tốc độ xé gió.

Wolves hoàn toàn bị dồn ép, khoảng trống mở ra để Hojlund có thể chuyền bóng cho Kobbie Mainoo. Khi đó, Mainoo đang trống trải và la hét đòi bóng ở phía đối diện thì tiền đạo người Đan Mạch lại chần chừ, cơ hội qua đi và Toti Gomes đã kịp cắt bóng. Sau tình huống vừa qua, không khó để hiểu tại sao Hojlund vẫn chưa có một pha kiến tạo nào ở Premier League mùa này.

Ngay sau đó ở tình huống phút 64, người ta lại càng thấy rõ vì sao Hojlund mới chỉ ghi được ba bàn ở giải Ngoại hạng cả mùa và chỉ một lần lập công trong suốt 29 giờ 28 phút thi đấu gần nhất.

Trong một tình huống phối hợp mượt mà, Eriksen xoay người đưa đường chuyền của Bruno Fernandes ra biên cho Alejandro Garnacho. Sau đó, Garnacho căng ngang rất nhanh và chính xác vào khu vực 5m50.

Một cơ hội ghi bàn "trên mâm" dành cho bất kỳ cầu thủ áo đỏ nào. Nhưng Hojlund, thêm một lần trong buổi chiều đầy thất vọng, phản ứng quá chậm và để bóng lướt qua chỉ cách nửa mét. Không có gì ngạc nhiên khi cả mùa giải anh mới chỉ có 9 cú sút trúng đích ở Ngoại hạng Anh mùa này.

HLV Amorim phải làm gì?

Khả năng di chuyển và cảm quan vị trí của Hojlund vẫn chưa đạt đến trình độ mà Man United kỳ vọng. Điều đó được thể hiện rõ qua hiệp một, khi anh chọn vị trí rất tệ, bỏ lỡ các pha tạt bóng mời gọi từ Patrick Dorgu (2 lần) và Harry Amass.

Hojlund thiếu đi sự thính nhạy cần thiết

Hojlund thiếu đi sự thính nhạy cần thiết

Mỗi lần, bóng đều bay qua đầu anh hoặc vượt quá tầm với, cho thấy chàng trai trẻ người Đan Mạch hoàn toàn mất định hướng. Việc anh bị thay ra ở phút 70 để nhường chỗ cho Chido Obi gần như là một hành động mang tính “giải thoát”.

HLV Ruben Amorim một lần nữa cố gắng giảm áp lực cho Hojlund. HLV người Bồ Đào Nha dễ dàng nhận ra, tiền đạo mang áo số 9 của MU đang khủng hoảng niềm tin. Amorim cho rằng vấn đề ghi bàn của "Quỷ đỏ" là lỗi của cả tập thể.

Nhưng việc chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp là ưu tiên tối thượng của MU vào mùa hè này. Danh sách đã có, với những cái tên như Liam Delap (Ipswich Town), Victor Osimhen (Napoli) và Benjamin Sesko (RB Leipzig) đang nằm trong danh sách mục tiêu. Những trận như với Wolves vừa qua chỉ càng khẳng định điều đó.

Nhìn vào cách MU thua trận, HLV Amorim có lý do để ấm ức. Sau trận, cựu thuyền trưởng Sporting Lisbon khẳng định: “Nếu nhìn tổng thể trận đấu, chúng tôi là đội chơi hay hơn, nhưng cuối cùng điều đó cũng không quan trọng. Nếu không ghi bàn, thì mọi thứ đều vô nghĩa, vì kết quả mới là điều quan trọng nhất. Trong các trận đấu gần đây, rất nhiều cầu thủ đã bỏ lỡ cơ hội tốt, không chỉ riêng Rasmus (Hojlund)”.

Với việc Joshua Zirkzee phải nghỉ hết mùa vì chấn thương, lựa chọn trên hàng công của Amorim vốn đã ít lại càng trở nên hạn chế. HLV trưởng của MU ngụ ý sẽ tiếp tục tin dùng Hojlund thay vì loại anh khỏi đội hình chính. Nhưng điều đáng buồn là trung vệ Harry Maguire (người không được sử dụng trong trận này dù từng là người hùng trong trận thắng Lyon ở Europa League) lại có vẻ nguy hiểm hơn Hojlund khi được đẩy lên đá tiền đạo.

Maguire còn hiệu quả hơn Hojlund

“Cách duy nhất tôi biết là làm việc trực tiếp với cậu ấy, cho cậu ấy xem lại các đoạn video”, Amorim nói về Hojlund. Ông chia sẻ thêm quá trình rèn giũa ngôi sao người Đan Mạch: “Cậu ấy cần một bàn thắng để khai thông tâm lý, mà nếu không ra sân thì làm sao có bàn được?

HLV Amorim chưa biết phải làm gì với Hojlund

HLV Amorim chưa biết phải làm gì với Hojlund

Vì vậy, tôi cố gắng cân nhắc và điều chỉnh trong từng trận đấu. Cả đội đều cần ghi nhiều bàn hơn. MU cần cải thiện tập thể, vì nếu không ghi bàn thì không thể thắng được bất cứ giải đấu nào".

Đây là thất bại thứ 15 của MU trong một mùa giải đáng quên, trong đó họ đã không ghi bàn ở 13 trong tổng số 33 trận đấu tại Premier League 2024/25. Wolves chưa từng thắng cả hai lượt đi và về trước MU kể từ mùa 1979/80. Nhưng chiến thắng 1-0 ở Old Trafford đã giúp họ chắc chắn trụ hạng sớm 5 vòng sau một hành trình dài vật lộn trong khu vực nguy hiểm.

Để so sánh với HLV Vitor Pereira bên phía Wolves và cũng là một người Bồ Đào Nha, Amorim rõ ràng đang gặp khó tại Old Trafford. Wolves từng đứng thứ hai từ dưới lên khi Pereira lên thay Gary O’Neil, lúc đó còn kém MU tới 13 điểm.

Giờ thì họ đã bằng điểm với nửa đỏ thành Manchester sau 5 trận thắng liên tiếp. Đây là con số chỉ kém đúng 1 trận so với tổng số trận thắng mà Amorim đạt được trong 5 tháng qua.

Điều này là lời tố cáo cả Amorim lẫn MU. Và điều đáng lo là mọi thứ dường như đã được "dự báo" từ trước, sau khi họ hưng phấn tột độ với chiến thắng nghẹt thở trước Lyon (5-4 trong hiệp phụ).

Điểm sáng lớn nhất cho Amorim trong trận này chính là màn trình diễn của các tài năng trẻ trưởng thành từ học viện: Tyler Fredricson thi đấu đầy điềm tĩnh bên cánh trái hàng thủ ba người trong trận ra mắt. Harry Amass có trận đá chính đầu tiên tại Old Trafford.

Amass gây ấn tượng ở cả khả năng phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. MU có lẽ nên trao cho chàng trai trẻ này một cơ hội thực sự vào mùa sau. Amorim cho rằng cả hai “xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn”.

Câu hỏi lớn nhất bây giờ: HLV Amorim sẽ làm gì với Hojlund?

Đã đến lúc, MU sẵn sàng phó mặc thành tích ở Ngoại hạng Anh 2024/25 cho dàn cầu thủ trẻ?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN