Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

MU hạ Liverpool: Ten Hag ca ngợi Rashford, Klopp chúc mừng đối thủ

HLV Ten Hag cho biết Rashford đã truyền cảm hứng thi đấu cho các đồng đội MU.

   

Dẫn bàn trước để rồi bị ngược dòng cuối hiệp 1, kịch bản đó đã xảy ra với MU không những một mà tận 2 lần trong trận tứ kết FA Cup gặp Liverpool. Nhưng sau cả thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ, MU đều tìm được bàn gỡ hòa trước khi Amad Diallo mang lại vé bán kết ở phút 121.

MU thắng kịch tính Liverpool 4-3 ở tứ kết FA Cup

MU thắng kịch tính Liverpool 4-3 ở tứ kết FA Cup

HLV Erik Ten Hag sau trận đấu rất hân hoan cho biết ông cảm thấy quyết định dám tấn công Liverpool đã đúng. Trả lời cho ITV, Ten Hag cho biết: “35 phút đầu tiên là thời điểm chúng tôi đá tốt nhất từ đầu mùa giải, nhưng rồi khoảng trống giữa các phòng tuyến xuất hiện và Liverpool đã vượt lên. Điều đó tiếp tục sau giờ giải lao và chúng tôi phải thay đổi”.

“Chịu rủi ro trong tấn công là điều cần làm và tôi rất vui vì các cầu thủ đã làm được, họ có ý chí để làm nên điều đó. Trong nhiều tuần qua tôi đã nói chúng tôi có một đội hình giàu tiềm năng, những Dalot, Kobbie, Garnacho đều tiến bộ nhiều. Bất chấp các vấn đề chấn thương chúng tôi đã vượt qua và thích ứng được, Diallo nhiều tuần không tập nhưng đã chơi rất tốt”.

Rashford bỏ lỡ vài cơ hội rất đáng tiếc nhưng đã mang về bàn gỡ hòa 3-3 ở hiệp phụ và Ten Hag đánh giá cao tiền đạo người Anh. “Cậu ấy là người bền bỉ về tinh thần, tôi biết cậu ấy có thể dứt điểm tốt hơn nhưng bỏ lỡ là điều tiền đạo nào cũng có thể mắc phải. Quan trọng là Rashford đã tiếp tục cố gắng và đã có được thành quả, điều đó truyền cảm hứng cho các cầu thủ khác”, ông nhấn mạnh.

Ten Hag ăn mừng cùng các học trò

Ten Hag ăn mừng cùng các học trò

MU sẽ gặp Coventry City ở bán kết, cặp đấu được đánh giá dễ nhất có thể, nhưng Ten Hag khẳng định ông không thể xem thường đối thủ. Ông nói: “Muốn vào chung kết thì phải thắng bán kết và Coventry sẽ buộc chúng tôi phải chơi tốt nhất có thể. Họ là một đội mạnh đủ sức thắng được bất cứ đội nào ở Premier League”.

Trong khi đó HLV Jurgen Klopp chúc mừng chiến thắng của MU và than phiền về những cơ hội bị bỏ lỡ khi Liverpool ở thế dẫn bàn. “Chúng tôi thích ứng tốt sau khi nhập cuộc không ổn nhưng khi dẫn 2-1 đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội kết liễu đối phương. Đường chuyền cuối không chính xác, động tác sút không hợp lý hay xử lý quá vội. Trận đấu càng kéo dài các cầu thủ càng ra quyết định kém hơn”, Klopp bình luận.

Klopp khá buồn vì các cầu thủ Liverpool không biết tận dụng cơ hội khi có thể

Klopp khá buồn vì các cầu thủ Liverpool không biết tận dụng cơ hội khi có thể

“Tôi xin chúc mừng MU đã vào bán kết, họ là đội bóng giàu trình độ và xứng đáng đi tiếp. Giờ chúng tôi phải tập trung vào các mặt trận khác của mùa giải này, bớt đi 1-2 trận đấu và phải tận dụng tốt nhất có thể sự giảm bớt của lịch thi đấu”.

Người hùng Amad Diallo quên mất mình đã bị thẻ vàng khi cởi áo ăn mừng bàn thắng quyết định nhưng anh không có gì hối tiếc. “Tôi nghĩ đây là bàn thắng quan trọng nhất của tôi trong sự nghiệp. Bóng đá là thế, anh phải tin vào bản thân khi thời cơ làm nên những khoảnh khắc xuất hiện. Tôi thực ra định chuyền cho Garnacho nhưng không thể nên sút luôn, cảm xúc khiến tôi quên mất mình đã bị thẻ nhưng dù sao chúng tôi đã thắng”, Diallo chia sẻ.

MU vượt qua Liverpool và bắt được lá thăm dễ ở bán kết FA Cup.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
MU - Liverpool: Rực lửa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN