Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU chờ “thiên tài” ra tay

Sau lá thăm của Luis Figo ở tứ kết Champions League, nhiều fan MU đã nghẹn ngào như bị loại đến nơi trong khi fan Bayern muốn khui bia ăn mừng cứ như khỏi đá. Nhưng bóng đá luôn có chỗ cho những bất ngờ. Vậy thì phải cổ động cho MU loại Bayern, có thế bóng đá mới thú vị.

Trong 8 đội dự tứ kết, MU được xem là đội yếu nhất trong khi Bayern được xem là mạnh nhất, ngay cả những chỉ số cá cược cũng nói lên điều đó. Vậy thì MU gặp Bayern là rơi vào thế không có gì để mất. Nếu thua thì chả có gì xấu hổ (chả ai xấu hổ khi thua ứng cử viên số 1, lại là đương kim vô địch cả), còn nếu thắng thì tột đỉnh vinh quang, sung sướng không gì bằng.

Trước trận lượt về với Olympiakos, đâu có ai nghĩ là MU sẽ lội ngược dòng, ấy vậy mà họ vẫn có thể ghi đến 3 bàn, giành vé một cách ngoạn mục. Khi ấy Olympiakos vừa vô địch Hy Lạp xong, ăn nhậu phủ phê, sung sướng đến Old Trafford, thấy MU vừa thua tan tác Liverpool nên tâm lý có lẽ coi thường. Kết quả là bất ngờ bị MU hạ gục. Cái đó trong truyện Tam Quốc Chí gọi là khổ nhục kế, nếu làm như thế thì David Moyes đã giả bộ yếu để đối phương chủ quan không phòng bị.

Khi Bayern Munich gặp MU, họ nhiều khả năng đã vô địch Bundesliga. Kiểu gì chả làm vài vại bia theo đúng tinh thần Bavaria, cộng thêm lá thăm gặp "đội bóng yếu" MU, kiểu gì “Hùm” chả chủ quan, kê cao gối ngủ (?!).

MU chờ “thiên tài” ra tay - 1

MU bị đánh giá thấp hơn Bayern rất nhiều

Trong khi đó MU đã hết cửa lấy vé dự Champions League theo đường Premier League, thế là họ cứ thế mà... thua đều đều để đối thủ tiếp tục chủ quan, nhưng lại âm thầm luyện đòn độc để đấu với Bayern. David Moyes là người do Sir Alex Ferguson chọn, bản lĩnh phải có chỗ hơn người chứ.

Đến trận gặp Bayern, David Moyes biết đâu sẽ tung Shinji Kagawa vào sân. Kagawa vốn là cầu thủ Bayern rất sợ từ thời anh còn khoác áo Dortmund, lại có thể lực sung mãn do từ đầu mùa đến giờ bị Moyes giam trên ghế dự bị. Cái đó gọi là giấu bài tủ trong tay áo, cho Bayern trở tay không kịp.

Nếu quân bài Kagawa không phát huy tác dụng thì Moyes lại tung tiếp ngôi sao Ashley Young vào sân. Một hai ba... té, kiếm quả phạt đền, Robin van Persie kiểu gì sút chả vào. Sau đó tung Rio Ferdinand, Jonny Evans, Chris Smalling cùng vào sân để chơi với đội hình 5 trung vệ, thêm David de Gea bay nhảy như “Người nhện” trong khung gỗ, chấp 2 đội Bayern đá có thể còn không vô chứ đừng nói.

MU chịu quá nhiều chỉ trích mùa này, bị đối phương giễu cợt, ta gọi ấy là “chịu nhục”. David Moyes suốt ngày bị fan huýt sao, bị "troll" trên mạng, ta gọi ấy là khổ. Vừa khổ vừa (chịu) nhục, không là... khổ nhục kế chứ là gì nữa?!. Nhưng lỡ MU mà loại Bayern thì dám thế giới sẽ té ngửa trước “mưu sâu kế dầy” của HLV người Scotland.

Các CĐV Liverpool đã gọi David Moyes là "thiên tài" ở trận đấu vòng trước, mang hàm ý chọc ghẹo, mỉa mai. Nhưng MU mà loại Bayern thì Moyes đích thị là thiên tài chứ gì nữa. Năm 1999, MU cần có 2 phút để ghi 2 bàn, lấy Cúp ngay trên tay Bayern. Bây giờ còn những 180 phút cơ mà, mấy bạn đừng có ghẹo Moyes hoài nha, chờ ổng ra tay sẽ biết tài cao thấp với Pep Guardiola.

Xem lại màn lội ngược dòng thần kỳ của MU trước Bayern năm 1999:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Minh Trị ([Tên nguồn])
Phiếm với Võ Minh Trị Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN