Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

MU và C1 hay là U19 VN mơ World Cup

Màn lội ngược dòng trước Olympiakos ở Champions League vừa qua thực sự là một kỳ tích, nhưng trước lễ bốc thăm vào 18h00 hôm nay, ít người vẫn coi Moyes United là một ứng cử viên thực sự mùa này.

Video 3D - Van Persie tỏa sáng trước Olympiakos:

Sau chiến thắng trước Olympiakos, Moyes cao hứng tuyên bố rằng Man United “có thể vô địch Champions League”. Ông gọi đó là “chiến thắng tráng lệ”, và như để xả mọi áp lực, ông trách móc lại rằng “mọi người luôn cố tìm kiếm lý do giải thích tại sao chúng tôi không làm tốt”.

"Vịt thành thiên nga" trong một ngày?

Đúng là trận thắng Olympiakos vừa qua, đội bóng áo đỏ đã thể hiện một lối chơi ấn tượng, nhiệt huyết và sắc bén. Đúng là Wayne Rooney và Robin van Persie bất ngờ có một ngày ăn ý với nhau đến kỳ lạ, và Ryan Giggs dường như làm các khán giả quên mất rằng anh đã 40 tuổi. Đúng là Man United trong trận gặp Olympiakos vừa qua thậm chí còn tạo cảm giác rằng họ mạnh hơn cả những mùa cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson.

Nhưng chính cái việc đi từ sự tệ hại tột cùng đến một màn trình diễn đỉnh cao một cách quá đột ngột như thế lại mang đến cảm giác bất an. Trước trận gặp Olympiakos, Man United dưới tay Moyes không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự tiến bộ. Họ phòng ngự tệ hại, tuyến giữa rời rạc, chiến thuật không rõ nét và bản lĩnh yếu kém. Tóm lại MU từng có lúc tệ toàn diện.

MU và C1 hay là U19 VN mơ World Cup - 1

Van Persie đưa MU vượt qua Olympiakos

Lột xác từ "vịt thành thiên nga" đòi hỏi một quá trình tích lũy, thay đổi từ từ và khi đủ lượng, sẽ tạo ra biến đổi về chất. Nếu tuân theo đúng quy trình đó, thì có vẻ như Moyes đã rút kinh nghiệm từ tất cả các sai lầm và sửa sai nó chỉ trong… một ngày. Siêu nhân cũng không thể làm được!

Chúng ta tập trung quá nhiều vào Man United mà quên rằng Olympiakos đã sai lầm thế nào trong chuyến làm khách ở Old Trafford vừa qua. Có lẽ cảm giác dễ dàng của chiến thắng 2-0 ở lượt đi đã khiến CLB Hy Lạp chủ quan, và họ đã tiếp cận trận đấu ở tư thế rất “bề trên”: Dâng cao và ép sân, thay vì phòng ngự chắc chắn để bảo vệ tỉ số.

Olympiakos đã đánh giá sai đối thủ, và phải trả giá. Dù đây không còn là Man United của Sir Alex, thì "hổ chết vẫn để da". Họ vẫn còn Ryan Giggs, một chiến binh dạn dày ở Champions League, một Wayne Rooney ở đẳng cấp thế giới và "sát thủ" Robin van Persie.

Những cơ hội tốt của Man United thường đến sau những pha phản công, và các khoảng trống phía sau lưng các hậu vệ Olympiakos luôn được Ryan Giggs tận dụng triệt để. Đội bóng Hy Lạp rút kinh nghiệm quá chậm và đến khi họ tỉnh ngộ, thì Van Persie đã đá phạt hàng rào nâng tỉ số lên 3-0.

Hiện tượng và bản chất

Nhìn vào hiện tượng, đây là một cuộc lột xác ngoạn mục của Man United, nhưng nhìn vào bản chất, thì chiến thắng này được tạo ra từ sự đóng góp không nhỏ của Olympiakos. Kết quả là 3-0, nhưng nếu thủ môn David De Gea không chơi xuất thần, Man United ít nhất cũng phải 3 lần thủng lưới.

Tức là chiến thắng này không xua tan những vấn đề của Quỷ đỏ: Hàng thủ của họ vẫn lỏng lẻo, các tiền vệ của họ đã có một ngày thi đấu tuyệt vời, nhưng cũng bởi đối phương đã dâng quá cao và để lộ nhiều khoảng trống. Robin van Persie chơi một trận quá sắc bén, nhưng với các tiền đạo, hôm nay họ lập hat-trick, thì mai cũng có thể ném hết các cơ hội ra ngoài cửa sổ. Moyes chưa giải quyết được vấn đề ngoài hết, ngoài việc kiếm một kết quả có thể xoa dịu được dư luận.

MU và C1 hay là U19 VN mơ World Cup - 2

Hãy luôn giữ đôi chân trên mặt đất

Hiện tượng và bản chất đôi khi khác nhau rất xa. Hãy thử ví dụ: Đội U19 Việt Nam thực sự là một hiện tượng ở làng bóng đá Việt Nam trong vòng một năm qua, với lối chơi đẹp, tinh thần thể thao mã thượng, nhưng đó chỉ là sản phẩm đơn lẻ của một học viện theo mô hình quốc tế (JMG). Hiện tượng ấy không làm thay đổi bản chất của bóng đá VN, với lối chơi bạo lực ở giải VĐQG và không chú trọng kỹ thuật.

Ngay cả việc U19 VN có giành chiến thắng trước U19 Arsenal, một đội bóng trẻ danh tiếng của nước Anh, thì đó cũng chỉ là một hiện tượng nhỏ, bởi không ai đánh giá cơ hội dự World Cup của một nền bóng đá qua chiến thắng của một đội trẻ ở một chuyến… tập huấn. Đặt những áp lực khủng khiếp ấy lên vai những cầu thủ của một học viện đào tạo trẻ là ảo tưởng, vì hiểu nhầm bản chất và hiện tượng.

Chiến thắng vừa qua của Man United là một hiện tượng, nhưng Moyes đã vội vã nâng nó thành bản chất bằng tuyên bố về chức vô địch Champions League, cũng chẳng khác nào chuyện U19 VN mới giành được vài trận thắng ở những giải đấu giao hữu, tập huấn và vòng loại đã bị khoác lên người "cái ách" phải đi dự World Cup trong tương lai.

Những người thực tế sẽ không mắc phải sai lầm ấy. Hãy thử hỏi Jose Mourinho: Ngay cả khi đã ở ngôi đầu Premier League, người đàn ông kiêu ngạo này vẫn chỉ khăng khăng nói: “Chúng tôi không phải ứng viên vô địch.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Tranh luận cùng Phạm An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN