MU: Chạy đà không hoàn hảo
Trận thua trước Cluj không phải là cách chuẩn bị tốt nhất cho trận đại chiến với Man City.
Trận thua trước Cluj đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của MU tại vòng bảng cúp C1 năm nay. Dù trận thua này chẳng hề ảnh hưởng gì đến ngôi vị số 1 trên BXH của Quỷ đỏ nhưng rõ ràng một thất bại, lại ngay trên sân nhà, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng không lấy gì làm vui vẻ. Trên thực tế, kết quả thua 0-1 trước Cluj là điều đã được dự báo từ trước, nhưng sau khi trận đấu kết thúc NHM vẫn có quyền cảm thấy tiếc nuối pha chút lo âu cho màn trình diễn của thày trò Sir Alex.
Sự tiếc nuối lớn nhất có lẽ đến từ hàng công. Trong 2 trận liên tiếp được ra sân ở vòng bảng cúp C1 gặp Galatasaray và Cluj, bộ đôi Welbeck – Chicharito tiếp tục im hơi lặng tiếng và không để lại nhiều dấu ấn trên sân. Tiền đạo người Mexico, Chicharito đang rất muốn chứng tỏ anh hoàn toàn có thể xứng đáng với 1 suất đá chính, chứ không phải chỉ sắm vai người hùng trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên qua những trận đấu mà Chicharito được đá chính vừa qua, có thể thấy có lẽ số phận đã an bài cho “Hạt đậu nhỏ” chỉ có thể làm một “Solskjaer” thay vì một “Van Nistelrooy” tại sân Old Trafford.
Chicharito chơi mờ nhạt khi được đá chính
Sự phối hợp, liên lạc giữa bộ đôi Welbeck – Chicharito gần như là không có và dù đã nhận được thêm sự hỗ trợ từ phía Rooney nhưng không thể giúp hàng công Quỷ đỏ xuyên thủng mành lưới đối thủ. Vấn đề dứt điểm và khả năng xử lý ở những tình huống cuối cùng cũng đang khiến cho Sir Alex phải cảm thấy đau đầu. MU không phải là không có cơ hội nhưng các chân sút áo đỏ đều nóng vội bỏ lỡ, hoặc xử lý thiếu tỉnh táo trong những đường chuyền cuối cùng để tạo ra cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất. Những thất bại trước Norwich, trước Galatasaray, thắng vất vả West Ham 1-0 và trận thua mới đây trước Cluj đã cho thấy hàng công của MU không phải là quá mạnh như nhiều người tưởng.
Ngoại trừ Van Persie với kỹ năng dứt điểm đa dạng (nhưng thi thoảng vẫn hỏng ăn những quả rất vô duyên), các tiền đạo khác của MU như Chicharito, Welbeck đều cần phải hoàn thiện hơn nữa khả năng ghi bàn. Ngay cả Rooney, anh cũng đã đánh mất dần độ sắc và sự tự tin mỗi lần thực hiện cú sút. Giờ đây người ta ít thấy ở Rooney những pha sút bóng mạnh mẽ quyết đoán, bóng đi căng, mạnh mà thay vào đó Rooney cứa lòng, sửa bóng, bấm bóng theo phong thái nhẹ nhàng nhưng hiệu quả lại chưa cao. Có lẽ nguyên nhân một phần là do anh đang dần trở thành một chân chuyền hơn là một chân sút.
Thất bại của MU trước Cluj khiến nhiều người không yên tâm trước đại chiến với Man City
Thêm một sự nuối tiếc nữa đến từ màn trình diễn của lão tướng Ryan Giggs. Tiền vệ người xứ Wales đang cho thấy sự đi xuống rõ rệt về mặt phong độ. Tuổi tác cao đã và đang ngăn cản những đóng góp của Giggs cho đội bóng và có lẽ ngày mà anh giải nghệ đang tới rất gần. Ryan Giggs là một huyền thoại bất tử của sân Old Trafford nhưng tất cả đều phải có điểm dừng. Giggs đã không còn đáp ứng cả về yếu tố thể lực lẫn chuyên môn ở những sân chơi đỉnh cao và có lẽ đây là thời điểm thích hợp để anh lui vào hậu trường, nhường lại sân khấu cho các cầu thủ trẻ trưởng thành và tỏa sáng.
Một trận thua trước Cluj, từ một tình huống bất khả kháng (cú sút xa quá đẹp của Alberto) có thể chấp nhận được trong một hoàn cảnh khác. Nhưng khi trước mắt là trận derby sống còn với Man City vào ngày Chủ nhật, thất bại này khiến cho nhiều người cảm thấy không yên tâm. Nhưng dù sao trận thua này cũng sẽ phần nào giúp cho Sir Alex kịp nhìn ra những vấn đề và khắc phục, để hướng tới một kết quả mỹ mãn nhất cuối tuần này.