Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Man City thua ngược Juventus: Lại “khôn nhà, dại chợ”

Tự tin tiếp đón Juventus trên sân nhà Etihad sau chuỗi trận ấn tượng ở giải Ngoại hạng Anh, thế nhưng lại một lần nữa Man City chứng tỏ khi rời giải quốc nội để bước ra sân chơi châu lục, họ vẫn chỉ là một “tay mơ”.

“Chiếc áo không làm nên thầy tu”

Ngay vòng mở màn Champions League mùa này, thầy trò Pellegrini đã đụng độ đương kim á quân Juventus. Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra, Man xanh được đánh giá nhỉnh hơn đáng kể so với nhà vô địch nước Ý về cả phong độ lẫn chất lượng đội hình.

Ở mùa giải năm nay, Man City vẫn giữ được bộ khung ổn định giúp họ vô địch giải Ngoại hạng Anh 2 trong 4 năm qua. Bên cạnh đó, đội chủ sân Etihad còn có được những tân binh mới rất chất lượng như Raheem Sterling, Fabian Delph, Nicolas Otamendi hay Kevin de Bruyne. Còn Juve, họ đã mất đi 3 trụ cột quan trọng là Andrea Pirlo, Carlos Tevez và Arturo Vidal trong khi những cầu thủ mới đến chưa hòa nhập tốt với lối chơi của đội bóng đang được dẫn dắt bởi Max Allegri.

Phong độ trước trận đối đầu giữa Man City và Juve cũng hoàn toàn trái ngược. “The Citizens” đã toàn thắng cả 5 trận và vững vàng ngôi đầu ở Premier League, còn “Bà đầm già thành Turin” dù đang là ĐKVĐ Serie A nhưng vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng ở 3 vòng đấu tại giải quốc nội.

Man City thua ngược Juventus: Lại “khôn nhà, dại chợ” - 1

Man City thua đau Juventus ngay trên sân nhà Etihad ở trận ra quân Champions League

Thế nhưng, kết quả đối đầu vừa qua giữa Man City và Juve lại trái ngược với ý muốn của thầy trò Pellegrini. Dù mở được tỉ số sau pha phản lưới nhà của Chiellini phút 57 nhưng cựu vương nước Anh đã để đại diện nước Ý ghi liền 2 bàn thắng do công của Mandzukic (phút 70) và Morata (phút 81) và đành trắng tay trong ngày ra quân.

Lại một lần nữa, Man City chứng tỏ sự “khôn nhà, dại chợ” của họ khi thi đấu ở Champions League. Sau 5 mùa giải tham dự, họ dường như vẫn chỉ là “tay mơ” dù đã đổ vào thị trường rất nhiều tiền của để chiêu mộ nhân tài.

Nếu tính cả thất bại 1-2 trước Juve vừa qua, Man City thiết lập kỷ lục buồn không thắng vòng đấu mở màn vòng bảng Champions League ở tất cả các mùa giải mình tham dự.

Cụ thể, Man City hòa Roma 1-1 (2014/15), thua Bayern (1-3 mùa giải 2013/14 và 0-2 ở mùa 2011/12), hòa Dortmund (1-1 mùa giải 2012/13).

Việc để Mario Mandzukic ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 ở phút 70 đêm qua cũng là lần đầu tiên Man City nhận bàn thua ở mùa giải này, qua đó chấm dứt mạch 636 phút giữ sạch lưới của thủ môn Joe Hart.

Không Aguero, Man City chẳng còn là chính mình

Trước cuộc tiếp đón Juventus, Man City không thể có được sự phục vụ của chân sút số 1 Sergio Aguero do tiền đạo người Argentina chưa bình phục chấn thương từ trận đấu với Crystal Palace cuối tuần qua.

Chính vì thế, vai trò trung phong cắm được trao cho Wilfried Bony – người cũng chỉ mới quay trở lại thi đấu không lâu sau chấn thương.

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên hàng công của Man City, nhưng sau 90 phút có mặt trên sân những gì Bony để lại là rất mờ nhạt. Cựu cầu thủ của Swansea là người tung ra nhiều cú dứt điểm nhất trận (3) nhưng chỉ 1 trong số đó đi trúng khung thành và không gây nguy hiểm cho thủ môn Gianluigi Buffon. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Bony theo thống kê cũng chỉ đạt 50%.

Những vệ tinh hỗ trợ xung quanh Bony cũng có một màn trình diễn đáng thất vọng khi Sterling đã bỏ lỡ 2 cơ hội tốt để mở tỉ số sau khi anh không thắng được phản xạ xuất thần của “người nhện” Buffon, Nasri và Silva cũng không thể mang đến sự khác biệt.

Man City thua ngược Juventus: Lại “khôn nhà, dại chợ” - 2

Sterling có một màn trình diễn đáng thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Man City

Dù cho Pellegrini có tung lần lượt cả De Bruyne và Aguero vào sân ở khoảng 20 phút cuối trận thì cũng không thể giúp Man City có thêm bàn thắng và họ đã phải trả giá sau khi để Manzdukic và Morata ghi bàn để giúp Juve hoàn thành màn lội ngược dòng lịch sử.

Nói là lịch sử cũng không ngoa vì trận thắng trước Man City tại Etihad vừa qua không chỉ giúp Juve cắt đứt chuỗi trận tồi tệ từ đầu mùa (2 thua, 1 hòa ở Serie A) mà còn giúp “Bianconeri” chấm dứt chuỗi 19 năm không thể thắng được trên đất Anh. Lần gần nhất “Lão phu nhân” có chiến thắng tại xứ sở sương mù là đánh bại MU 1-0 năm 1996.

Còn với Man City, trận thua ngược trước Juve là bài học cần thiết để họ “trở lại mặt đất” sau chuỗi trận thăng hoa ở giải Ngoại hạng, là dấu mốc nhắc nhở đội chủ sân Etihad rằng họ vẫn cần nỗ lực rất nhiều mới có thể khẳng định được tên tuổi ở Champions League – nơi quần hùng tụ hội.

Video trận Man City - Juventus:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN