Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Man City nhắm cú ăn 4: Barca "nóng mặt", MU chờ gây sốc

Man City đặt tham vọng "ăn 4", nhưng viễn cảnh đó chưa thể xảy ra một khi Barca vẫn góp mặt tại Champions League, còn các CLB Anh - đặc biệt là MU sẵn sàng cản bước thầy trò Pep tại những giải quốc nội.

Man City xuất sắc thế nào?

Man City có "máu" ăn 4?

Premier League mới qua nửa chặng đường nhưng chức vô địch đã gần như nằm gọn trong túi Man City.  Đoàn quân của Pep Guardiola thắng tới 19/20 trận, kiếm 58 điểm, ghi 61 bàn thắng và hơn đội xếp sau MU 15 điểm. Họ cũng vừa trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Premier Lague cán mốc 100 bàn thắng trong một năm.

Man City nhắm cú ăn 4: Barca "nóng mặt", MU chờ gây sốc - 1

Man City của Pep đủ sức "ăn 4"

Trên chặng đường chinh phục ngôi vương, Họ “giải quyết” gọn gàng các thành viên thuộc Big 6 lẫn những đội bóng chơi tử thủ, đá rắn. Nhưng với những gì mà City đã thể hiện, với cách biệt họ tạo ra với những đối thủ theo sát nhất, với tương quan lực lượng chênh lệch giữa họ với phần còn lại của giải Ngoại hạng, không ai nghi ngờ chiến thắng cuối cùng của City ở Premier League mùa này.

Những gì đã thể hiện giúp Man City hoàn toàn có thể mơ đến một mùa giải bội thu danh hiệu, thậm chí giành cú "ăn 4". Bên cạnh Premier League, đội chủ sân Etihad đã tiến vào vòng 1/8 Champions League (chỉ phải gặp Basel), bán kết League Cup và vẫn đang chinh chiến ở đấu trường FA Cup (bắt đầu đá vòng 3 từ đầu tháng 1).

Để được lịch sử thừa nhận, Man City phải vô địch Premier League mùa này. Và muốn nâng tầm thương hiệu trên bình diện Châu Âu thì họ phải chinh phục Champions League hoặc ít nhất cũng vào đến chung kết. Trên báo giới,

HLV Pep Guardiola tuyên bố Man City không mơ "ăn 4", tuy nhiên với chiều sâu lực lượng, lối chơi đa dạng, họ hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Barca "nóng mặt", MU chờ gây sốc

Tham vọng của Man City lúc này rõ ràng tập trung vào Champions League - đấu trường mà họ chưa bao giờ lên ngôi hơn. Dĩ nhiên nhiệm vụ nay cũng khó khăn hơn Premier League, FA Cup, League Cup rất nhiều khi họ phải đối mặt với những đối thủ mạnh, trong đó có đội bóng khiến Man City chưa thể trở thành "độc cô vô nhị" duy nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu lục địa già: Barca.

Man City nhắm cú ăn 4: Barca "nóng mặt", MU chờ gây sốc - 2

Barca sẵn sàng cản bước Man City ở Champions League, còn MU vẫn âm thầm chờ đợi thầy trò Pep "hụt hơi" vì phải phân sức ở nhiều đấu trường

Cũng như đội chủ sân Etihad, Barca duy trì thành tích bất bại, thắng 14 hòa 3, hơn đội nhì bảng 9 điểm và hơn Real Madrid 14 điểm (đá nhiều hơn 1 trận) sau khi đánh bại đại kình địch ở Siêu kinh điển với tỉ số 3-0. Dưới thời Ernesto Valverde, lối chơi của Barca đã có biến chuyển rõ rệt so với thời Luis Enrique và Pep, kéo theo những thay đổi tích cực về thành tích sân cỏ.

Không còn dựa vào sức tấn công của "tam tấu" tiền đạo, đội chủ sân Nou Camp trở nên toàn diện, đồng đều hơn ở cả 3 tuyến. Thành tích 7 bàn để lọt lưới (ít nhất giải) và 45 bàn thắng (nhiều nhất giải) đã chứng minh điều đó.

Chứng kiến những kì tích mà Man City tạo ra, nhiều ý kiến cho rằng tập thể ấy mạnh hơn cả Barca thời Pep (giai đoạn 2008-2012) lẫn Barca thời hiện tại, do đã vận hành trơn tru "tiki-taka" ở Premier League khắc nghiệt. Thế nhưng, để trả lời câu hỏi "Ai mạnh hơn" không hề đơn giản.

Tki-taka là triết lí cao siêu, nhưng chỉ hoàn hảo khi có Lionel Messi. Đích thân Pep từng thừa nhận "Messi đang chơi cho đội nào, đội đó sẽ là ứng viên số một cho chức vô địch châu Âu". Chẳng nói đâu xa, Bayern Munich do ông giai đoạn 2013-2016 chưa bao giờ xưng vương, thậm chí thất thủ với tổng tỉ số 3-5 ở bán kết mùa 201415 trước Barca, trong đó có trận thua 0-3 trên Nou Camp với màn trình diễn đăng cấp của cậu trò cũ.

Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, David Silva rất xuất sắc ở Anh nhưng không thể so sánh với Messi về tầm ảnh hưởng, chưa kể khả năng tỏa sáng trước những "ông lớn" châu Âu.

Tham vọng càng lớn, đánh đổi càng nhiều. Các đội bóng lớn vẫn còn chờ đợi ngày Man City có chú tâm vào Champions League mà "hụt hơi" do phải dàn sức ở quá nhiều đấu trường. Thậm chí, thành tích tại Premier League của "nửa xanh thành Manchester cũng ảnh hưởng ít nhiều.

Nên nhớ, Những đội bóng lớn đều góp mặt tại League Cup, FA Cup và quyết tâm đánh bại Man City hơn bao giờ hết. Trong khi đó, MU vẫn âm thầm bám đuổi phía sau. Chỉ cần có cơ hội soán ngôi đại kình địch, thầy trò Mourinho sẽ không bỏ qua.

Tham vọng "ăn 4" của Man City hoàn toàn khả thi nhưng viễn cảnh trắng tay sau khi mùa giải kết thúc cũng rất rõ ràng! 

Top 20 bàn thắng đẹp nhất của Barca trong năm 2017

Tam tấu Man City “dọn cỗ” siêu đẳng: Lukaku cũng thành Vua phá lưới

Man City có quá nhiều tiền vệ có khả năng dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn.


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Manchester City Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN