Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Man City: Đây mới là “ngựa chiến đích thực”

Sự kiện: Premier League 2025-26

Trong cuộc đua đường dài Premier League, Man City đã cho thấy sự bền bỉ nhất, ổn định nhất, mắc ít sai lầm nhất và cũng giàu tính giải trí nhất.

Trước khi vòng cuối Premier League 2013/14 diễn ra, Chủ tịch FA, ông Greg Dyke nói rằng ông sẽ rất thất vọng nếu Man City lên ngôi vô địch. Lý do là bởi trong đội hình The Citizens (và cả Chelsea), có quá ít những cầu thủ người Anh hay nói cách khác, sân Etihad là nơi mà các cầu thủ nội địa bị hạn chế tối đa về cơ hội ra sân và phát triển khả năng. Thực trạng ấy hoàn toàn đúng.

Tuy vậy trong thời buổi bóng đá hiện đại, các quan chức bóng đá của các Liên đoàn đâu thể đòi hỏi mọi thứ đều vẹn toàn. Sự xuất hiện của những ông chủ tỷ phú đã mang đến không ít lợi ích cho Premier League. Ngôi sao du nhập nhiều hơn, tính cạnh tranh giữa các đội bóng lớn hơn và từ đó, người hâm mộ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này càng nhiều hơn…

Sự thật thì ông Greg Dyke đã “miễn cưỡng” phải chứng kiến cảnh Man City đăng quang tại Premier League mùa này. Liverpool, đội bóng hứa hẹn cung cấp cho ĐT Anh nhiều nhân tố trụ cột ở World Cup 2014, đã “thay da đổi thịt” rất nhiều với hình ảnh đẹp và giàu sức trẻ. Thế nhưng họ vẫn còn thiếu đôi chút bản lĩnh, may mắn để có thể xưng vương lần đầu tiên trong kỉ nguyên Premier League.

Man City: Đây mới là “ngựa chiến đích thực” - 1

Dù LĐBĐ Anh (FA) có không thích Man City vô địch Premier League đi chăng nữa nhưng phải khẳng định rằng The Citizens xứng đáng nhận vinh quang này

Đã chẳng có kịch bản “điên rồ” nào xảy ra ở ngày Chủ nhật khi Man City dễ dàng “làm gỏi” West Ham. 2 bàn thắng của Nasri và Kompany là quá ít so với số cơ hội mà The Citizens tạo ra về phía khung thành của The Hammers. Tất nhiên với các CĐV chủ nhà, chừng đó đã đủ để họ trào dâng hạnh phúc. Bởi quan trọng hơn hết, Man City đã cống hiến hết mình, đã thắng và đã vô địch.

Nhìn xuyên suốt hành trình ở mùa này, Man City rõ ràng xứng đáng với thành công ngày hôm nay. Đoàn quân của HLV Pellegrini không thường xuyên ngự trị ở ngôi đầu nhưng điều này càng nói lên một điều – họ bền bỉ ra sao. Man City khởi đầu khá chệch choạc khi hết thua Cardiff City, hòa Stoke City rồi lại thua Aston Villa nhưng sai lầm đã nhanh chóng được sửa.

Khi Man City thua cả 2 trận gặp Chelsea, Pellegrini vẫn bình thản và truyền cho các học trò niềm tin lớn lao. Thậm chí thất bại 2-3 trước chính đối thủ trực tiếp Liverpool và kế tiếp là trận hòa Sunderland ở giai đoạn về đích, cũng không làm Man City nhụt chí. Họ đứng lên còn mạnh mẽ hơn bằng 5 chiến thắng cuối cùng, đánh sập mọi nỗ lực của “Lữ đoàn đỏ”.

Sự bền bỉ ấy được sinh ra từ thứ bản lĩnh trong mỗi cầu thủ Man City. 2 năm trước, Man xanh còn trải qua nhiều khó khăn hơn nhưng họ vẫn xuất sắc vượt qua “người hàng xóm” Man United. Trong cả một chặng đua dài, những cú sảy chân là điều khó tránh. Man City đã có những lần vấp ngã nhưng cách họ đứng dậy mới thật đáng nể phục.

Xét cho cùng, Man City vẫn là đội bóng duy trì sự ổn định cao nhất. Arsenal dựa quá nhiều vào tính thăng hoa thời điểm và sớm tự loại mình ra khỏi cuộc đua. Chelsea lì lợm trong những trận cầu lớn nhưng lại trượt ngã quá nhiều trước những đối thủ dưới tầm. Liverpool thì như đã nói ở trên, chưa “tích lũy” đủ bản lĩnh sau nhiều năm sống trong bóng tối.

Cái gọi là sai lầm với Man City luôn được hạn chế ở mức tối đa. 11 chiến thắng liên tiếp của Liverpool từ đầu tháng Hai đến trung tuần tháng Tư đã trở nên vô nghĩa sau cú trượt chân tai hại của Gerrard trong trận gặp Chelsea. Rồi sự bùng nổ của hàng công cũng không khỏa lấp nổi lỗ thủng nơi hàng thủ trước Crystal Palace.

Man City không phải không có những sai lầm nhưng vấn đề là nó được xóa bỏ khi mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Hãy nhìn xem, trong 5 trận đấu cuối cùng, The Citizens chỉ để thủng lưới có 3 bàn, ghi tới 13 bàn. Tính cống hiến của Man City cũng bớt “hồn nhiên” như Liverpool. Cụ thể, Man City ghi nhiều hơn Liverpool 1 bàn (102 so với 101) nhưng số lần lọt lưới thì ít hơn hẳn, 37 so với 50.

Man City: Đây mới là “ngựa chiến đích thực” - 2

HLV Pellegrini đã xây dựng nên một Man City bản lĩnh và đẹp mắt

Về cái gọi là tính giải trí, cống hiến cho người xem, Man City đặc biệt ấn tượng ở mùa này. Không thể đếm xuể số trận thắng “hủy diệt” đối thủ của họ. Từ Norwich City “tội nghiệp” (7-0) tới Fulham (5-0) đáng thương (2 đội đã bị xuống hạng), hay những đội bóng lớn như Man United, Arsenal, Tottenham cũng đều thua thảm trước Man City.

Sức mạnh tấn công của Man City là sức mạnh cộng hưởng từ dàn sao đắt giá. Aguero chấn thương đã có Negredo. Negredo chững lại phong độ, Dzeko lên tiếng. Ở phía sau, Yaya Toure bùng nổ dữ dội với 20 bàn thắng, nhiều hơn cả 3 mùa trước cộng lại. Nasri, Navas, Silva, Fernandinho…, tất cả đều có những khoảnh khắc tỏa sáng. Thậm chí, những con người ở hàng thủ cũng sẵn sàng lao lên tiền tuyến.

Mourinho từng tự nhận Chelsea là chú ngựa nhỏ. Rodgers coi Liverpool là chú chó nhỏ Chihuahua. Arsenal bao năm nay vẫn như chú ngựa non. Vậy thì chỉ có Man City xứng đáng là “ngựa chiến đích thực”.

Video Man City "náo loạn" phòng thay đồ mừng vô địch:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN