Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Iraq vs U23 Việt Nam 27/04/24 - Trực tiếp
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
0
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
0
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Mạc Hồng Quân đã “nếm mùi” V-League

Tiền đạo Mạc Hồng Quân đã để lại không ít dấu ấn trong trận đấu đầu tiên của mình trong màu áo Thanh Hóa ở V-League 2013.

Về nước tập trung cùng ĐT U23 Việt Nam tham dự hai trận đấu giao hữu với CLB Kashima Antlers và ĐT U23 Myanmar, tiền đạo Mạc Hồng Quân là nhân tố được HLV Hoàng Văn Phúc kỳ vọng nhất trên hàng công của ĐT U23 Việt Nam. Tuy vậy, tiền đạo sinh năm 1992 này đã không thể hiện được nhiều trong đợt tập trung đầu tiên của ĐT U23 Việt Nam trong năm 2013.

Giải thích về phong độ kém cỏi của cậu học trò cưng, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng do mới về nước nên Mạc Hồng Quân chưa thích nghi được với điều kiện thời tiết ở trong nước. Đôi lần tâm sự với người viết, Mạc Hồng Quân đã bảo: “Tôi chẳng biết thế nào nữa, nhiều người cứ cho rằng vì tôi bận thi tốt nghiệp nên không thể tập luyện và thi đấu đều đặn dẫn đến việc xuống phong độ. Thực sự, tôi chẳng muốn giải thích nhưng nếu không tập luyện thì sao tôi lại dính chấn thương trước khi về nước 2 tuần được. Thôi, ai nói gì kệ họ vậy, tôi cứ cố gắng và luôn cố gắng làm tốt công việc của mình.”

Rõ ràng, tiền đạo của ĐT U23 Việt Nam đang phải đối mặt với những áp lực tâm lý rất nặng nề. Và dĩ nhiên cũng có không ít những hoài nghi về sự thành công của Mạc Hồng Quân khi tiền đạo này đặt bút ký vào bản hợp đồng để về đầu quân cho Thanh Hóa ở giai đoạn hai V-League 2013.

Mạc Hồng Quân đã “nếm mùi” V-League - 1

Mạc Hồng Quân đã chơi rất nỗ lực

Trước trận làm khách của Thanh Hóa trước Đồng Nai ở vòng 12 này, Mạc Hồng Quân bị cảm cúm và sốt nhẹ, HLV Mai Đức Chung cho phép cậu học trò của mình được nghỉ. Nhưng với khát khao thể hiện mình trong trận đấu đầu tiên ở đấu trường V-League, dù thể lực bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng Mạc Hồng Quân vẫn đến gặp HLV Mai Đức Chung xin được ra sân.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ xứ Thanh cũng như HLV Mai Đức Chung, Mạc Hồng Quân chơi khá hay ở trận đấu đầu tiên của mình ở V-League trong màu áo Thanh Hóa. Được HLV Mai Đức Chung bố trí đá cặp cùng tiền đạo Abass trên hàng công, nhưng thực chất Mạc Hồng Quân đá thấp hơn và tầm hoạt động rộng hơn rất nhiều so với tiền đạo người Senegal.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hoàng Anh Tuấn, Mạc Hồng Quân di chuyển rất năng nổ và có những tình huống phối hợp ăn ý với đồng đội. Trong hiệp đấu thứ nhất, Mạc Hồng Quân không dứt diểm nhiều nhưng cũng để lại dấu ấn như một số đường chuyền khá sắc sảo cho những Abass, Ng.Vũ Hoàng Dương hay Mai Tiến Thành. Điển hình tình huống ở phút thứ 15, Mạc Hồng Quân chọc khe đẹp mắt cho Abass băng xuống đối mặt với thủ thành Thanh Diệp, nhưng tiền đạo này lại không thể thắng được “người gác đền” của Đồng Nai.

Nastja Ceh nghỉ thi đấu ở vòng này do đã nhận đủ 3 thẻ vàng nên gần như tất cả các tình huống đá phạt của Thanh Hóa ở trận đấu này đều do Mạc Hồng Quân thực hiện. Bước sang hiệp hai, đáng ra Mạc Hồng Quân đã có thể có được cho mình bàn thắng đầu tiên ở V-League ngay ngày ra mắt nếu không bị trọng tài từ chối ở phút thứ 57. Ở tình huống đó, Sỹ Mạnh treo bóng vào trong vòng cấm Đồng Nai, Abass làm tường chuyền bóng ngược lại cho tuyến hai và Mạc Hồng Quân đã băng lên dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái đưa bóng vào lưới chủ nhà. Nhưng rất tiếc trọng tài đã bắt việt vị một cầu thủ Thanh Hóa nên bàn thắng của Mạc Hồng Quân không được công nhận.

Ở tình huống ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1 của Abass, Mạc Hồng Quân cũng chính là người đánh đầu chiến thuật cho tiền đạo người Senegal đánh đầu nối tung lưới chủ nhà Đồng Nai. Những phút còn lại, Mạc Hồng Quân chơi như một tiền vệ công thực thụ và đã làm rất tốt nhiệm vụ “chim mồi” cũng như kiến thiết bóng của mình. Nếu Abass chính xác hơn khi nhận được những đường chuyền của Mạc Hồng Quân thì có lẽ Thanh Hóa đã không phải nhận thất bại đau đớn như vậy.

Đội bóng xứ Thanh thua chung cuộc 1-2 trong một buổi chiều Biên Hòa mưa tầm tã và dù không ghi được bàn thắng nào nhưng Mạc Hồng Quân đã nhận được những tràng pháo tay tán dương từ hơn 5000 người hâm mộ Thanh Hóa có mặt trên sân Đồng Nai vì những gì tiền đạo này đã thể hiện trong lần đầu ra mắt.

CĐV Thanh Hóa gây chú ý

Dù trời mưa lớn nhưng đã có hơn 5000 người hâm mộ xứ Thanh đến sân Đồng Nai để cổ vũ thầy trò HLV Mai Đức Chung. Suốt thời gian trận đấu, CĐV Thanh Hóa đã gây ấn tượng mạnh khi luôn khiến khán đài sân Đồng Nai trở nên rất sôi động. Đặt biệt, do đội mưa cổ vũ Mạc Hồng Quân và đồng đội nên một fan nữ của Hội CĐV Thanh Hóa đã ngất xỉu trên khán đài C sân Đồng Nai trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Được biết, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì fan nữ kể trên đã bình phục và xuất viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN