Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Torino vs Milan 19/05/24 - Trực tiếp
Logo Torino - TOR Torino
0
Logo Milan - MIL Milan
0
Deportivo Alavés vs Getafe 19/05/24 - Trực tiếp
Logo Deportivo Alavés - ALA Deportivo Alavés
0
Logo Getafe - GET Getafe
0
Sassuolo vs Cagliari
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Udinese vs Empoli
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Empoli - EMP Empoli
-
Manchester City vs West Ham United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sheffield United vs Tottenham Hotspur
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs Nottingham Forest
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Luton Town vs Fulham
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Real Sociedad
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Atlético Madrid vs Osasuna
Logo Atlético Madrid - ATM Atlético Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Athletic Club vs Sevilla
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Genoa
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Lille vs Nice
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Toulouse vs Brest
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Lens vs Montpellier
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Montpellier - MON Montpellier
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Metz vs PSG
Logo Metz - MET Metz
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Reims vs Rennes
Logo Reims - SR Reims
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Lorient vs Clermont
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Clermont - CLE Clermont
-
Salernitana vs Hellas Verona
Logo Salernitana - SAL Salernitana
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Bologna vs Juventus
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Quảng Nam vs Becamex Bình Dương
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Khánh Hòa vs Thể Công - Viettel
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Hungary vs Thụy Sĩ
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Slovenia vs Đan Mạch
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Áo vs Pháp
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Slovakia vs Ukraine
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Georgia vs Cộng Hòa Séc
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Bỉ vs Romania
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Scotland vs Hungary
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Slovakia vs Romania
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Romania - ROU Romania
-

Lịch sử World Cup 1958: ‘Vua bóng đá’ xuất sơn, Brazil thống trị bóng đá thế giới

Sự kiện: World Cup 2026

Năm 1958, Brazil gây bất ngờ khi mang chàng trai 17 tuổi gần như vô danh, Edson Arantes Do Nascimento đến Thụy Điển tham dự World Cup. Ít ai ngờ đó là thời điểm một vị vua mới xuất hiện và giúp Brazil thống trị bóng đá thế giới, Pele.

“Pele tại World Cup 1958” luôn là câu chuyện truyền cảm hứng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Một chàng trai 17 tuổi với vỏn vẹn 1 năm kinh nghiệm thi đấu tại Santos bất ngờ được chọn đến World Cup cho dù đang chấn thương đầu gối.

Pele thừa nhận ông không tin mình được dự World Cup 1958

Pele thừa nhận ông không tin mình được dự World Cup 1958

Đáng chú ý, World Cup 1958 là giải đấu mà Brazil quyết tâm chinh phục sau 5 lần thất bại trước đó. Họ thậm chí thuê một bác sĩ tâm lý về đánh giá sức khỏe tinh thần của các cầu thủ. Trong bản báo cáo của vị bác sĩ này, Pele bị xem là “trẻ con”, “không có tinh thần trách nhiệm trong một môn thể thao tập thể”. Người đồng đội của anh, Garrincha còn tệ hơn, khi bị đánh giá là một “thằng ngốc”. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không ngăn cản HLV Vicente Feola mang Pele đến châu Âu.

Thực tế, ngay cả Pele và bố ông, Dondinho không tin vào chuyện này. Họ không tin một tiền đạo 17 tuổi đang chấn thương lại được chọn, trong bối cảnh Brazil chưa bao giờ thiếu các cầu thủ tấn công xuất chúng. Khi được bố thông báo, Pele cho rằng ông đã nghe nhầm tên. Hẳn nhiên, một cầu thủ Tele nào đó của Fluminense mới được gọi.

“Khi được chọn vào đội hình dự World Cup 1958, tôi vẫn còn rất trẻ”, Pele nhớ lại. “Một tối, bố tôi về nhà và hỏi tôi rằng: ‘Con có nghe thấy không? Danh sách tuyển Brazil vừa được phát trên radio, con được gọi lên tuyển đúng không?’

“Tôi bèn đáp: ‘Không có chuyện đó đâu bố ơi, họ đang đùa nhau thôi. Con nghe giống họ đọc nhầm lắm”.

Phải đến khi đích thân chủ tịch Santos, Modesto Roma đến chúc mừng, gia đình Pele mới tin đây là sự thật. Cho đến bây giờ, đó vẫn là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời Vicente Feola, giúp cố HLV này lưu danh sử sách bóng đá Brazil.

Chấn thương khiến Pele bỏ lỡ 2 trận đầu tiên của Brazil

Chấn thương khiến Pele bỏ lỡ 2 trận đầu tiên của Brazil

Mặc dù nhắc đến World Cup 1958 là nhắc đến Pele, nhưng tiền đạo này đã bỏ lỡ 2 trận đầu tiên của Brazil vì chấn thương chưa bình phục. Sau khi đánh bại Áo và hòa Anh, Brazil cần vượt qua Liên Xô trong trận cuối cùng của vòng bảng để giành vé đi tiếp. Cần biết rằng, luật bóng đá ở thời điểm đó vẫn còn sơ khai. Các trận thắng chỉ mang về 2 điểm, đẩy Selecao vào thế phải quyết chiến với Liên Xô nếu muốn tự quyết số phận.

Trước Liên Xô, Pele lần đầu tiên bước ra sân. Ở thời điểm đó, ông trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu ở World Cup và ông để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo cho Vava ấn định chiến thắng ở phút 77. Người châu Âu không biết rằng họ đã may mắn được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của bóng đá.

Pele trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất tại World Cup với bàn thắng duy nhất giúp Brazil đánh bại Xứ Wales ở vòng tứ kết. Sau khi “khai nòng” thành công, Pele không thể dừng lại. Ông khiến cả thế giới choáng váng khi lập hat-trick trong vòng 23 phút ở vòng bán kết, giúp Selecao đè bẹp tuyển Pháp với tỷ số 5-2. Khi đó, Pháp vốn là một trong những ứng cử viên vô địch nặng ký với siêu tiền đạo Just Fontaine.

Nếu không có sự chói sáng đột ngột của Pele, World Cup 1958 sẽ là nơi vinh danh Just Fontaine, người ghi đến 13 bàn thắng chỉ sau 6 lần ra sân - một kỷ lục chưa ai có thể xô đổ và hứa hẹn sẽ còn tồn tại rất lâu trong tương lai, ngay cả khi World Cup mở rộng lên 48 đội tham dự.

Pele khiến tất cả lu mờ ở tuổi 17

Pele khiến tất cả lu mờ ở tuổi 17

Tiếc cho Fontaine và người Pháp, Pele xuất sơn đúng lúc và đền đáp niềm tin của ban huấn luyện, của các đồng đội ở tuyển Brazil. Sau màn trình diễn đỉnh cao tại vòng bán kết, Pele trở thành thần tượng mới ngay tại Thụy Điển. Hàng chục cô gái trẻ đẹp bao quanh khu tập luyện của Brazil chỉ để nhìn thấy Pele, trong khi mọi phóng viên đều muốn phỏng vấn và lấy tin tức về anh chàng có gương mặt non choẹt này.

Vào ngày 29/6/1958, Brazil đối mặt với đội chủ nhà Thụy Điển trong trận chung kết tại sân vận động Rasunda. Bất chấp màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt giải đấu, người Brazil vẫn chưa thôi ám ảnh thất bại tại Maracanazo năm 1950. Nỗi sợ đó bùng lên khi họ bị Liedholm xuyên thủng ngay ở phút thứ 4. Tuy nhiên, Vava kịp lập cú đúp giúp Brazil dẫn ngược 2-1 trước khi hết hiệp 1. Và rồi hiệp 2 trở thành sân khấu của Pele. Trái với tuổi đời non kinh nghiệm và gương mặt non choẹt, Pele không chút e sợ khi có bóng trong chân. Phút 55, “Vua bóng đá” tạo ra bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup với pha xoay người 180 độ, tâng bóng qua đầu hậu vệ trước khi sút vô-lê cháy lưới đối thủ. Mức độ khéo léo, kỹ năng, cảm giác và nhạy cảm mà tiền đạo 17 tuổi này thể hiện đơn giản là thái quá.

Siêu phẩm của Pele đẹp đến mức người Thụy Điển quay sang cổ vũ cho ông. Họ tận hưởng thứ bóng đá ma thuật mà tiền đạo này trình diễn ít phút sau đó, khi ông đánh gót vừa vặn cho Mário Zagallo ghi bàn thứ 4 cho Brazil. Đến phút 90, sau khi Thụy Điển gỡ lại 1 bàn, Pele một lần nữa lập công, ấn định chiến thắng 5-2 cho Selecao, mang về cúp vàng thế giới đầu tiên cho Brazil.

Pele kết thúc giải đấu với 6 bàn thắng ghi được trong toàn bộ các trận đấu thuộc vòng knock-out và được chào đón như người hùng khi về nước. Truyền thông thế giới hoàn toàn bị Pele mê hoặc và sử dụng hết mỹ từ để ca ngợi ông trong suốt thời gian sau giảu đấu.

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Brazil ”chơi lớn” tại World Cup: Mang 5,5 tấn hành lý tới Qatar

ĐT Brazil thể hiện quyết tâm cực lớn ở World Cup 2022 khi mang theo số hành lý nặng tới 5,5 tấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A Phi ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN