Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Kaka – Milan: Tia sáng cuối cùng

Nếu không thể đến Milan, nhiều khả năng Kaka sẽ về Brazil.

Tương lai của Kaka đang trở nên vô cùng khó đoán. Trong khi Real Madrid, mà đại diện là Jose Mourinho, đã bóng gió nói đến việc cho phép ngôi sao người Brazil tìm một bến đỗ mới, thì bản thân Quả bóng vàng châu Âu 2007 lại không hề lên tiếng. Người ta chỉ biết rằng vào lúc này, khi được hỏi, đại diện của Kaka vẫn thường xuyên lặp lại câu nói quen thuộc: “Cậu ấy vẫn đang là người của Real”.

Một số tờ báo Tây Ban Nha khẳng định Kaka có thể sẽ hồi hương để khép lại một sự nghiệp nhiều vinh quang nhưng cũng không ít nỗi đau trên đất châu Âu. Anh sẽ giống như những người đàn anh Ronaldo hay Ronaldinho, quên đi những thăng trầm ở nền bóng đá tiên tiến nhất hành tinh để tìm vui trong những trận đấu đậm chất biểu diễn của bóng đá Nam Mỹ.

Kaka – Milan: Tia sáng cuối cùng - 1

Kaka không còn vị trí ở Real

Thế nhưng nếu vẫn còn tham vọng, cơ hội để Kaka tiếp tục chơi bóng đỉnh cao chưa phải đã hết, mà Milan bây giờ là sự lựa chọn lý tưởng và rõ ràng. Đội bóng đã đưa Kaka lên đỉnh cao sẵn sàng dang tay cứu vớt sự nghiệp của anh. Theo ESPN, đêm mai, khi Milan gặp Real ở cúp giao hữu World Football Challenge, PCT Galliani sẽ sớm có cuộc gặp với “ông trùm Nhà trắng” Florentino Perez để thảo luận về khả năng chiêu mộ Kaka. Trước đó, Berlusconi đã “bật đèn xanh” để Galliani thực hiện thương vụ này.

Câu hỏi bây giờ là liệu HLV Allegri có thực sự cần Kaka hay không. Khi trả lời về vấn đề này, thuyền trưởng của Rossoneri đã đùa rằng ông sẽ để Kaka đá ngay phía trên hàng phòng ngự. Đó chỉ là một lời nói đùa nhưng nó phản ánh một thực tế là Milan hiện tại không còn chỗ cho Kaka ở vị trí hộ công sở trường của anh. Boateng đang chơi quá hay và chẳng có lý do nào để gạt anh ra khỏi đội hình chính.

Thực tế là sau sự ra đi của Ibra, Allegri đang hướng Milan đến một lối đá tốc độ hơn trước. Với Boateng, Emanuelson và El Shaarawy, Milan đã thi đấu rất nhanh và biến hóa. Và khi cần giảm nhịp độ để hướng đến sự tinh tế, Cassano là một lựa chọn hoàn hảo của Allegri. Tuy nhiên, định hướng ấy của Allegri không hẳn đã khép lại hoàn toàn cơ hội cho Kaka trở về San Siro. Trong một mùa bóng kéo dài, chỉ mình Boateng là không đủ cho tham vọng của Milan, nhất là khi Cassano không còn sung sức như trước.

Kaka – Milan: Tia sáng cuối cùng - 2

Milan đã từng cho Kaka những tháng ngày tuyệt vời

Kaka hoàn toàn có thể san sẻ trách nhiệm làm bóng với những tiền vệ khác. Mùa trước, những đường kiến tạo của ngôi sao 30 tuổi vẫn rất “ngọt”. Khả năng quan sát, đọc tình huống và đưa ra giải pháp chuyền bóng còn nguyên. Sẽ không phải vô lý nếu Allegri để Kaka đá ở giữa hàng tiền vệ thay vì nhô cao như một hộ công cổ điển. Con số 87,7% đường chuyền dài đi đúng địa chỉ của Kaka đáng để Allegri xem xét đến ý tưởng đó.

Vấn đề duy nhất với Kaka, như đã biết, là thể lực và nỗi ám ảnh chấn thương. Nhưng anh có kinh nghiệm và sự thông minh để biết phải làm gì một khi được giao nhiệm vụ mới. Kaka không còn nhanh, mạnh và chính xác như trước nên rất có thể một sự thay đổi về vị trí thi đấu ở hàng tiền vệ sẽ giúp anh có những điều chỉnh để đóng góp nhiều hơn cho đội bóng. Và cũng chỉ có giải pháp đó Milan mới sẵn lòng đưa Kaka trở lại.

"Chúng tôi chào đón Kaka"

Đội trưởng Milan, Massimo Ambrosini nói với La Gazzetta dello Sport về viễn cảnh tái ngộ Kaka ở San Siro: "Kaka là một trong những cầu thủ đã rời Milan khi cậu ấy vẫn còn có thể đoạt thêm nhiều vinh quang hơn nữa. Đó là một cầu thủ tuyệt vời. Với tôi, cậu ấy vẫn còn có thể tỏa sáng và thể lực không phải là trở ngại lớn. Kaka luôn được chào đón ở Milan. Mọi người đều háo hức nếu cậu ấy quay về đây."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN