Juventus – Inter: Gỡ gạc thể diện
(5h30, 7/8, International Champions Cup) Juventus và Inter đều muốn thắng để “rửa mặt” sau màn trình diễn tệ hại đã qua.
Công cùn, thủ kém
Sau mùa giải 2012/13, Juventus đã có sự bổ sung mạnh mẽ cho hàng công với sự xuất hiện của Tevez và Llorente. Các juventini thậm chí còn mơ mộng về những điều xa xôi, như vô địch Serie A năm thứ 3 liên tiếp hay bay cao tại Champions League. Tuy nhiên sự chuẩn bị của “bà đầm già” ở hè này lại đang rất kém cỏi. Hàng công Juventus chưa cho thấy sự khởi sắc. Tevez, Llorente gặp khó khăn trong việc hòa vào lối chơi chung. Bản thân những trụ cột cũ như Vidal, Asamoah và cả Pirlo (đá hỏng penalty trong loạt đấu súng với Everton, chuyền về bất cẩn và biếu LA Galaxy 1 bàn phút 89) cũng không đạt sự sung mãn. Đành rằng hàng công còn trong giai đoạn thử nghiệm nhưng hàng thủ bỗng sa sút là điều đáng trách.
Everton hay LA Galaxy đều là đối thủ dưới cơ, nhưng Juventus đã nhiều phen lao đao. Sơ đồ 3 hậu vệ của nhà ĐKVĐ Serie A thiếu hẳn đi sự chắc và ổn định. Everton và LA Galaxy chỉ thuộc tầm trung vậy mà Juventus đã bộc lộ nhiều sai sót đến thế, liệu khi chạm trán những đối thủ mạnh hơn, khung thành của Buffon sẽ ra sao. Nên nhớ, HLV Conte cũng đã chiêu mộ Angelo Ogbonna, một trung vệ được đánh giá khá chất lượng. Phải chăng cựu cầu thủ Torino chưa thích nghi với Juventus? Dù thế nào đi nữa thì HLV Conte nên bắt đầu hoặc xốc lại hàng thủ, hoặc tìm phương án chiến thuật khác.
Juventus và Inter đang có màn chuẩn bị kém cỏi trước mùa giải mới
Juventus tệ bao nhiêu thì Inter vô hại bấy nhiêu. Thậm chí Inter còn chưa ghi nổi bàn nào tại International Champions Cup và đã bị lọt lưới tới 6 bàn/2 trận (thua Chelsea 0-2 và Valencia 0-4). Cuộc cách mạng của Walter Mazzarri đây ư? Thừa nhận rằng Mazzarri đang đưa Inter theo con đường trẻ hóa, thế nhưng nét tích cực từ các cầu thủ trẻ quá hiếm hoi. Belfodil, Jesus, Olsen, Icardi… không có hay không thể bật lên những phẩm chất tốt nhất. Trong khi đó, những “công thần” như Cristian Chivu, Cambiasso đã “xế bóng chiều tà” rõ rệt. Inter đang ngày một suy yếu và cứ theo đà này họ còn bết bát ở mùa giải tới.
Gỡ gạc thể diện
Thật đáng buồn cho Serie A khi Juventus và Inter lại phải bước vào trận tranh hạng 7 trong số 8 đội tham dự. Nhưng đó là sự thật và cả hai sẽ quyết đi tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ, mang tính an ủi. Trong quá khứ, những trận derby Italia vẫn luôn mang đến thứ cảm xúc đặc biệt, từ sự căng thẳng, tới tính bất ngờ. Vấn đề bây giờ là tinh thần của các cầu thủ như thế nào. Nếu thật sự muốn gỡ gạc thể hiện, muốn ra sân vì danh dự, một trận derby Italia quen thuộc sẽ lại hiển hiện.
Llorente tin Juventus sẽ mạnh mẽ “Đây không phải là thời điểm mà chúng ta kết luận vấn đề. Điều đó sẽ rút ra được vào cuối mùa giải. Đó là lý do vì sao chúng ta nên giữ bình tĩnh và lạc quan. Chúng tôi đang làm việc rất tốt trong các buổi tập và có thể đó là lý do làm cho chúng tôi cảm thấy mệt mỏi”. |
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến:
Juventus: 1 Gianluigi Buffon 19 Leonardo Bonucci 4 Martin Caceres 5 Angelo Ogbonna 22 Kwadwo Asamoah 17 Luca Marrone 11 Paolo De Ceglie 33 Mauricio Isla 20 Simone Padoin 14 Fernando Llorente 10 Carlos Tevez.
Inter: 1 Samir Handanovic 26 Cristian Chivu 6 Marco Andreolli 5 Juan Guilherme Nunes Jesus 19 Esteban Cambiasso 55 Yuto Nagatomo 31 Alvaro Pereira 13 Fredy Guarin 17 Zdravko Kuzmanovic 7 Ishak Belfodil 8 Rodrigo Palacio