Hojlund hé lộ "góc khuất" ở MU thời Amorim, chỉ ra khác biệt khi đá cho Napoli
Rasmus Hojlund thẳng thắn chia sẻ về quãng thời gian khó khăn tại Man Utd, khi anh cảm thấy không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.
Hojlund ghi bàn vào lưới Lecce:
⚽ Bị “đóng băng” tại Old Trafford
Rasmus Hojlund cho rằng anh không được Ruben Amorim trọng dụng tại Man Utd và bị “đóng băng” trong giai đoạn cuối ở Old Trafford.
Hojlund dần mất chỗ đứng trong đội hình MU dưới thời Amorim
Tiền đạo người Đan Mạch gia nhập MU từ Atalanta vào năm 2023 với mức phí 72 triệu bảng, ghi 16 bàn ngay mùa đầu tiên tại Anh. Tuy nhiên, sang mùa thứ hai, phong độ của anh sa sút khi chỉ có 10 bàn sau 52 trận trên mọi đấu trường.
Bước ngoặt đến khi Hojlund không được điền tên trong đội hình trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26 gặp Arsenal hồi tháng 8 - dấu hiệu cho thấy tương lai u ám đã cận kề.
“Tôi đã bị đóng khung phần nào vào cuối quãng thời gian ở Manchester. Tôi biết mình sẽ không có nhiều cơ hội ra sân nếu mọi thứ tiếp diễn như vậy”, Hojlund thừa nhận.
🔄 Quyết định ra đi và cơ hội tại Napoli
Tháng 9 năm ngoái, Hojlund chuyển tới Napoli theo dạng cho mượn một mùa. Đội bóng Serie A có điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng nếu giành vé dự Champions League.
Tại đây, chân sút 23 tuổi nhanh chóng tìm lại phong độ dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte, ghi 14 bàn sau 37 lần ra sân. Chính niềm tin từ ban lãnh đạo và HLV trưởng là yếu tố quan trọng khiến Hojlund quyết định rời MU để trở lại Serie A.
“Tôi đã có được điều mình muốn với thương vụ chuyển nhượng này. Tôi có một đội bóng tin tưởng mình, một CLB tin tưởng tôi, một giám đốc thể thao, một chủ tịch và một HLV đều muốn tôi”, Hojlund tiếp tục bày tỏ.
📉 Áp lực truyền thông và hình ảnh bị bóp méo
Hojlund cũng thừa nhận anh chịu nhiều áp lực từ truyền thông, đặc biệt là tại quê nhà Đan Mạch, nơi hình ảnh của anh bị đánh giá tiêu cực.
“Tôi vẫn hạnh phúc khi được chơi bóng ở Manchester. Nhưng truyền thông, đặc biệt ở Đan Mạch, đã tạo ra hình ảnh rằng mọi thứ đều tệ hại, rằng tôi chơi như ‘một mớ hỗn độn’. Nhưng đó không phải cách tôi nhìn nhận”.
Anh cũng thẳng thắn nói về việc khó tránh khỏi việc đọc những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. “Thật khó để không dùng điện thoại. Và khi dùng, bạn chắc chắn sẽ thấy những gì người ta viết về mình, nhất là khi bị gắn thẻ trên Instagram hay Facebook. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng bạn không đọc”, Hojlund chia sẻ.
📊 Giữ cái đầu lạnh
Dù đang chơi tốt tại Napoli, Hojlund khẳng định anh không để những lời khen làm mình “bay cao”, cũng không để chỉ trích kéo mình xuống.
Tiền đạo người Đan Mạch hồi sinh mạnh mẽ khi chuyển tới Napoli
“Truyền thông có rất nhiều điều để nói và rất khó để không bị ảnh hưởng. Nhưng còn nhiều thứ phía sau, nên tôi luôn nhắc mình không bay quá cao và cũng không rơi quá thấp. Bây giờ mọi thứ được nói như thể tôi đã trở lại và chơi rất hay. Nhưng bên trong, tôi vẫn tự phê bình, vẫn muốn tốt hơn, tham gia nhiều hơn và ghi thêm bàn thắng”, Hojlund nhấn mạnh.
Hojlund thừa nhận có sự khác biệt rõ rệt giữa Napoli và Man Utd, đặc biệt trong cách truyền thông nhìn nhận anh tại Đan Mạch. Dù vậy, tiền đạo 23 tuổi hiểu rằng việc trở thành tâm điểm chú ý là điều không thể tránh khỏi.
(Vòng 29 Serie A) Napoli có ngày thi đấu không hề dễ dàng trước Lecce nhưng họ vẫn giành 3 điểm trọn vẹn.
Nguồn: [Link nguồn]
-25/03/2026 11:56 AM (GMT+7)




