Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

“Hoàng đế” Adriano nghiện "chân dài" & sa đọa khó ngờ

Sự kiện: Copa America 2024

Nếu ngày xưa, người hâm mộ gọi Adriano là “Hoàng đế” vì tài năng trên sân cỏ thì bây giờ, vị “Hoàng đế” ấy chẳng khác nào "hôn quân" với cuộc sống sa đọa, ngập tràn với "chân dài" cùng scandal….

“Hoàng đế” ăn chơi sa đọa tái xuất: “Nướng” 30 nghìn euro cho 18 gái gọi

Nếu được hỏi về Adriano, có lẽ hiếm người sẽ nhớ đến hậu vệ cánh trái đang khoác áo Barcelona mà chỉ nghĩ tới chàng tiền đạo đồng hương từng làm mưa làm gió ở Serie A cách đây gần chục năm. Ấy vậy mà Adriano ấy ở thời hiện tại, đã bước sang tuổi 34 và chỉ còn được nhắc đến sau mỗi scandal dính tới "chân dài", hay chơi thuốc đình đám anh gây ra.

Chính vì thế, không ngạc nhiên khi mới đây, Adriano dính dáng vào một vụ việc nữa. Chủ đề quen thuộc: tiệc tùng và gái mại dâm. Số là đêm 9/3, cựu vua phá lưới Copa America rủ vài anh bạn chí cốt tới bờ biển Copacabana để tổ chức một buổi tiệc hoành tráng.

“Hoàng đế” Adriano nghiện "chân dài" & sa đọa khó ngờ - 1

30 nghìn euro cho 18 gái gọi, Adriano đã thể hiện đẳng cấp "tay chơi" thứ thiệt

Để buổi tối giữa những gã đàn ông không diễn ra khô khan, Adriano hào phóng gọi thêm vài cô nàng nóng bỏng nữa đến góp vui (ước tính số lượng tham dự khoảng 18 người đẹp). Mỗi cô sẽ được trả 1.200 euro, chưa kể các “khoản phụ”. Như vậy, tổng chi phí cho bữa tiệc lên tới 30.000 euro.

Đến hôm sau, hình ảnh mà người ta chứng kiến là những cặp trai thanh, gái lịch nồng hơi men, loạng choạng dắt díu nhau ra xe đi về. Tất cả không quên dành lời thán phục cho khả năng “xài tiền như cỏ rác” của chủ xị: Adriano.

Tất cả mọi người, ngay cả Adriano cũng không ngờ mọi thứ trượt khỏi tay anh dễ dàng đến vậy, từ tiền đồ, tương lai đến những người thân yêu...

“Ai cho tôi làm người lương thiện?”

Ngay khi giành danh hiệu “Cầu thủ hay nhất” và “Vua phá lưới” Copa America 2004, Adriano phải chịu mất mát lớn nhất trong cuộc đời: cha anh đột ngột ra đi sau cơn đột quỵ. Chán nản, suy sụp, cầu thủ trẻ tuổi biệt tăm biệt tích, ngay cả đại diện của Adriano cũng không thể liên lạc được. Phải đến khi chủ tịch Inter Milan, Massimo Moratti cùng đồng đội hết lời khuyên nhủ, anh mới chịu quay trở về Italia.

5 năm sau, Adriano lại bỏ đi. Lần này, anh về luôn Brazil. Bạn bè đồn đoán, chân sút này vừa chia tay cô bạn gái Joanna Machado. Xa cách về địa lý mà sự nồng thắm của cặp đôi đã giảm sút nhiều và trở nên lạnh nhạt.

“Hoàng đế” Adriano nghiện "chân dài" & sa đọa khó ngờ - 2

Mất mát người thân, đổ vỡ trong những mối quan hệ khiến Adriano đánh mất luôn mình

Hai sự cố diễn ra trong thời gian ngắn khiến Adriano bắt đầu chìm vào chuỗi ngày khủng hoảng. Mùa Giáng sinh năm đó, trên đường trở về từ cuộc tiệc rượu tại một hộp đêm ở Barra da Tijuca, phía Tây Rio de Janeiro, Adriano hứng chí “mượn” súng của vệ sĩ riêng ra chơi, để đến nỗi vô tình bắn bị thương một cô gái 20 tuổi ngồi trong xe hơi với mình. 

Rất may, viên đạn chỉ trúng vào bàn tay cô gái nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, cô gái vẫn phải nhập viện và trải qua phẫu thuật.

Năm 2014, thời điểm bị Flamengo cắt hợp đồng, Adriano tiếp tục dính vào một sự vụ nghiêm trọng hơn. Anh vô tình mua một chiếc mô tô cho kẻ buôn bán ma túy nổi tiếng, kẻ vẫn được gọi với biệt danh “Mica”, một trong những đối tượng nguy hiểm hoạt động trong tổ chức tội phạm Comando Vermelho.

“Hoàng đế” Adriano nghiện "chân dài" & sa đọa khó ngờ - 3

Có lẽ, NHM sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến lại hình ảnh này ở Adriano nữa!

Cùng năm 2014, hy vọng tái xuất sân cỏ cuối cùng của Adriano – bản hợp đồng chuyển đến CLB hạng hai nước Pháp Le Harve đang có nguy cơ đổ bể do những rắc rối tài chính liên quan đến đội bóng này. Adriano lặng lẽ trở về nơi sinh ra và lớn lên, Vila Cruzeiro.

"Hoàng đế" tâm sự, anh thực sự cảm thấy thư thái khi về lại nơi thơ ấu, tạm thời tránh xa những áp lực khủng khiếp của một ngôi sao bóng đá: "Tôi đã mất niềm hạnh phúc khi chơi bóng và thực sự chỉ muốn sống ở đây, quê hương yên bình mà thôi. 

Nhưng tôi không bao giờ tuyệt vọng, ít ra thì Adriano chưa chết”.

Có lẽ, từ giờ đến cuối đời, Adriano sẽ chỉ mãi khiến người ta hoài niệm về anh, về hình ảnh “Hoàng đế” mạnh mẽ thuở nào trên sân cỏ!

[Xem thêm]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Copa America 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN