Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Hàng công TBN: Khác biệt từ Cesc

Tây Ban Nha đã mang tới Confed Cup 2013 một bộ mặt hoàn toàn khác.

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, hàng tấn công của ĐT Tây Ban Nha không còn được đánh giá cao. Chính xác, kể từ VCK Euro 2012, đội bóng xứ Bò tót đã thiếu đi 1 sát thủ đích thực. Việc Torres hay Villa đánh mất phong độ khiến HLV Del Bosque thường xuyên phải sử dụng “số 9 ảo” trong đội hình. Mặc dù vậy, sau chiến thắng 2-1 trước ĐT Uruguay ở trận đầu ra quân tại Confed Cup 2013, rõ ràng sức mạnh tấn công của nhà ĐKVĐ Thế giới đã khiến rất nhiều người ngỡ ngàng.

Thậm chí, sau chiến thắng của Tây Ban Nha, các phương tiện truyền thông tại Brazil đồng loạt dành những lời khen cho thầy trò HLV Del Bosque với nội dung “không ai chơi như ĐT Tây Ban Nha”. Và để nói về tiếng vang trong ngày đầu ra quân đó, rõ ràng NHM cần phải nhắc đến sự khác biệt ở tuyến trên.

Lúc này, tiền đạo Soldado đang được coi là lời giải cho bài toán “số 9” của HLV Del Bosque. Tiền đạo từng bị Ngài râu kẽm bỏ rơi trước khi bước vào VCK Euro 2012 đang đền đáp xứng đáng niềm tin của ông thầy. Ở tình huống nâng tỷ số trận đấu lên 2-0, vào lưới Uruguay, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real đã di chuyển khôn ngoan để phá bẫy việt vị, trước khi tung ra cú dứt điểm đẳng cấp. Có thể nói, sau chiến thắng 2-1 trước Uruguay để đặt 1 chân tham dự vòng bán kết, vị thuyền trưởng của đội bóng xứ Bò tót đã có thể yên tâm với quyết định cất bộ đôi Torres và Villa trên băng ghế dự bị và đặt niềm tin vào chân sút đang khoác áo Valencia.

Hàng công TBN: Khác biệt từ Cesc - 1

TBN đang lột xác cùng Cesc

Thế nhưng, nói tới sự khác biệt trên hàng tấn công của Bò tót, rõ ràng không phải Soldado, Pedro… mà Cesc Fabregas mới là cái tên xứng đáng nhất tạo ra điểm nhấn. Giống như Iniesta, cựu đội trưởng của Arsenal có màn trình diễn hết sức ấn tượng trước hàng phòng ngự Uruguay và được Goal.com đánh giá cao. Fabregas được Ngài râu kẽm bố trí đá ngay phía sau Soldado. Nhưng đó không phải là vị trí duy nhất mà số 10 hoạt động ở trận đấu này. Trong vai trò hộ công, tiền vệ sinh năm 1987 là cầu nối quan trọng giữa số 9 với hàng tiền vệ. Thậm chí, Fabregas còn thường xuyên hoán đổi vị trí với những Xavi, Iniesta và Pedro khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng Nam Mỹ gặp rất nhiều khó khăn.

Quay trở lại với sơ đồ của HLV Del Bosque ở trận đấu với Uruguay, không phải Xavi hay Iniesta, Fabregas mới được coi là ông chủ đích thực nơi tuyến giữa. Tiền vệ sinh năm 1987 chỉ xuất hiện trên sân đúng 65 phút trước khi nhường chỗ cho Cazorla. Nhưng khoảng thời gian đó cũng là đủ để Fabregas khiến NHM nhớ lại phong hộ thời kỳ đỉnh cao khi còn chơi bóng tại Arsenal. Điển hình nhất phải kể tới màn kiến tạo bàn thắng giúp Soldado lập công. Ở tình huống đó, Fabregas đã thể hiện tất cả những phẩm chất tốt nhất của 1 số 10 từ nhãn quan chiến thuật, kỹ năng đi bóng và đặc biệt tính chính xác cũng như sự nhạy cảm trước khi trao cơ hội cho Soldado ghi bàn.

Có thể nói, sự khác biệt trong lối chơi tấn công của ĐT Tây Ban Nha hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào vị trí số 10 của Cesc Fabregas. Phong độ cao của tiền vệ này sẽ giúp đội bóng xứ Bò tót giảm bớt sự phụ thuộc vào lão tướng Xavi. Ngoài ra, với sự góp mặt của ngôi sao đang chơi bóng cho Barca trong đội hình, hàng tấn công của Tây Ban Nha còn vô cùng đáng sợ với vũ khí Fabregas – Soldado ở tuyến trên.

Rio Ferdinand rủ Fabregas tới Old Trafford. Trung vệ người Anh cho biết: “Nếu được MU để ý, hãy nắm lấy cơ hội. Ngay cả khi bạn là cầu thủ giỏi, bạn sẽ trở nên hoàn thiện hơn nếu tới đội bóng của chúng tôi".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Confederations Cup 2019 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN