Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Giải BĐ nữ châu Á: Thắp lên giấc mơ World Cup 2015

Giấc mơ trên được bóng đá Việt Nam định hình từ lâu. Đó cũng là lý do những nhà điều hành bóng đá Việt Nam từ nhiệm kỳ trước đã xắn tay vận động và cả lobby để kéo vòng chung kết về Việt Nam nhằm hiện thực hóa cơ hội “ngàn năm có một”.

Từ lá phiếu “trên cả tuyệt vời”

Giới bóng đá còn nhớ trước buổi lễ bốc thăm, trong lúc cà phê sáng, nhiều quan chức bóng đá Việt Nam còn nói nửa đùa nửa thật: “Sướng nhất là bốc lá thăm cùng bảng với Jordan vì vòng bảng gặp đối thủ này dễ hơn là gặp Thái Lan hay Myanmar…”.

Và đúng là cầu được ước thấy, cái tay rất dẻo của thành viên duy nhất của AFC chủ trì toàn bộ cuộc bốc thăm đã cho ra những lá thăm “trên cả tuyệt vời” (nói như ngôn ngữ của các quan chức điều hành VFF). Không chỉ Jordan nằm cùng bảng với chủ nhà Việt Nam mà ngay đến lịch thi đấu cũng không thể thuận lợi hơn được vì những sắp xếp cực khéo: chủ nhà Việt Nam ở bảng A ngay trận đầu gặp đối thủ “mong đợi” Jordan, trong khi bảng còn lại Thái Lan – Myanmar gặp nhau ở vòng đấu cuối và hai ngày sau trận thư hùng đấy đội chiến thắng sẽ phải đá trận play off  giành suất thứ năm dự vòng chung kết World Cup 2015.

Có thể nói là ngày từ vòng ngoài, bóng đá Việt Nam với cương vị chủ nhà đã có được những lợi thế nhất định.

Đó là phần thiên thời, địa lợi. Còn phần nhân hòa lại do chính cách chuẩn bị cho các cầu thủ chúng ta và cả do góc nhìn lẫn đánh giá của chúng ta về những đối thủ được xem là đối thủ chính của ta.

Lâu nay những nhà làm bóng đá Việt Nam khi nhìn vào danh sách 8 đội dự vòng chung kết châu Á chỉ chú trọng 2 đội kèo dưới tranh nhau suất play off là Thái Lan và Myanmar. Còn với Jordan, hầu hết các đánh giá đều xem đây là đối thủ chưa đủ tầm.

Giải BĐ nữ châu Á: Thắp lên giấc mơ World Cup 2015 - 1

ĐT nữ Việt Nam chụp ảnh cùng người hâm mộ ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi trở về từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc

Thật nguy hiểm khi chiều 14/5, đội tuyển nữ Việt Nam ra quân trận đầu với các cầu thủ Jordan mà chưa biết nhiều về sự lột xác của đối thủ này. Họ từng là “quân xanh” của bóng đá Việt Nam cả ở Hà Nội lẫn tại Jordan nhưng không có nghĩa ở vòng chung kết này họ vẫn “xanh”. Có ai biết hoặc tìm hiểu rằng Jordan từ khi có suất dự vòng chung kết là đã một tháng tập và thi đấu với đội nữ Bayern Munich; họ có thêm chuyến tập huấn tại Nhật Bản, rồi thi đấu giải Tây Á và đoạt chức vô địch?

Đến chuyện “nóng”, “lạnh” của đội tuyển nữ

Còn nhớ tại SEA Games 27, đội tuyển nữ Thái Lan vô địch sau trận chung kết với nữ Việt Nam. Sau trận đấu này nhiều người mới vỡ lẽ ngoài việc đánh giá sai Thái Lan, ta còn ngộ nhận và quá chủ quan khi chọn điểm tập huấn rất lạnh để rồi về Myanmar thi đấu trong tiết trời nóng bức. Bây giờ trước vòng chung kết châu Á cũng thế. Vẫn là chuyến tập huấn ở xứ lạnh, rồi về nước thích nghi còn ít hơn cả Jordan chủ động đến Việt Nam sớm để làm quen thời tiết.

Lâu nay, bóng đá nữ Việt Nam nổi trội ở yếu tố tinh thần và kỹ thuật thì các cô gái Việt Nam khéo léo hơn các cô gái Thái Lan, Myanmar. Nhưng đến SEA Games 27 qua chỉ còn yếu tố tinh thần. Các đối thủ sau nhiều mặt trận thua đã đầu tư kỹ như tầm sư học đạo ở Nhật Bản và chịu thi đấu tập huấn ở các quốc gia tiên tiến. Ngược lại các cầu thủ nữ của ta trước SEA Games được miệng các quan chức VFF tuyên bố là sẽ tập huấn ở Nhật và đã được chấp thuận, nhưng thực chất lại không hề có chuyện đó. Điều mà Thái Lan và Myanmar âm thầm đưa quân đến xứ sở mặt trời mọc rèn quân thì ta lại “nói thách”, rồi giờ chót “chữa thẹn” bằng chuyện tập huấn khác ở Trung Quốc lạnh lẽo, rồi về Myanmar cởi bỏ áo khoác lo thích nghi với cái nóng…

Bóng đá nữ Việt Nam nổi tiếng lấy kỹ thuật bù sức mạnh và sức bền. Cũng vì thế mà khi gặp các đối thủ, thầy trò HLV Trần Vân Phát thường cố giải quyết trong 90 để hạn chế việc càng về cuối càng đuối sức.

Nhìn trận bán kết giữa Thái Lan và Myanmar cho thấy sau 120 phút cả hai đội vẫn đảm bảo thể lực cực tốt. Cả hai vẫn chạy khỏe, vẫn sút bóng và chuyền bóng cự ly dài rất chuẩn xác, đúng ý đồ toan tính. Vào loạt luân lưu, sức khỏe của các cô gái Thái Lan và Myanmar vẫn đảm bảo tốt để giữ những cái đầu lạnh thực hiện chuẩn xác đến tuyệt vời những quả 11m nên mãi đến loạt sút thứ 10 mới phân định thắng thua.

Ngay sau SEA Games, đội nữ Myanmar có khoản thời gian đủ dài tiếp tục tập huấn tại Nhật do HLV trưởng người Nhật là ông Yusada dẫn dắt để học hỏi tinh hoa của nhà đương kim vô địch thế giới. Trong khi đó đội nữ Thái Lan có sẵn “ông bầu” tỷ phú là Chủ tịch Worawi Maduki sẵn sàng kêu gọi các Mạnh Thường Quân giúp đội tuyển có những chuyến tập huấn chất lượng cao ở các quốc gia có nền bóng đá nữ phát triển mạnh để có đối tượng cọ xát tốt. Họ được thi đấu cả với đội tuyển nữ Thụy Điển và làm mạnh thêm đội hình nhờ các tuyển thủ đá ở giải vô địch Nhật nay về khoác áo đội tuyển.

Suất dự World Cup bóng đá nữ 2015 tưởng gần khi vòng chung kết châu Á được kéo về sân nhà. Thế nhưng sự chuẩn bị của ta và hiểu về những đối thủ của ta thì lại rất xa so với đối thủ hiểu về chủ nhà.

Dù sao vẫn cứ hy vọng đầu xuôi trong trận ra quân với Jordan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nguyên ([Tên nguồn])
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN