Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Juventus vs Cremonese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Fan xỉa xói Rooney, bất bình vì MU không biết tấn công

Chỉ một tuần mà hòa 0-0 tới 3 trận và thể hiện một lối tấn công mờ nhạt, các fan MU đã bắt đầu khó chịu với Louis Van Gaal.

Nhìn lại trận đấu Crystal Palace - MU:

Sau trận hòa không bàn thắng ở derby Manchester tuần trước và tiếp tục hòa 0-0 trước Middlesbrough hồi giữa tuần (trước khi bị loại khỏi League Cup trên chấm 11m), MU tiếp tục thể hiện sự nhạt nhòa trong tấn công và lại một lần nữa có kết quả hòa 0-0, trước Crystal Palace do Alan Pardew dẫn dắt.

Màn trình diễn tại Selhurst Park của các cầu thủ MU là cực kỳ thiếu sinh khí. Họ chỉ sút 5 lần, trúng đích 1 lần, tạo 3 cơ hội dứt điểm và thành công chỉ 4/12 pha đấu tay đôi. “Quỷ Đỏ” vẫn đang đứng thứ Tư trên BXH Premier League với 21 điểm, nhưng các cổ động viên thì đã bắt đầu có phản ứng. Họ đã có những dấu hiệu đầu tiên thể hiện sự bất mãn trước thứ bóng đá mà Louis Van Gaal mang tới cho MU.

Fan xỉa xói Rooney, bất bình vì MU không biết tấn công - 1

MU hòa 0-0 lần thứ 3 liên tiếp trong vòng một tuần

Ở cuối trận đấu, khu vực khán đài của các CĐV MU đã có những tiếng hô vang rất lớn xuất hiện. Họ hô “"We're Man United - We ought to attack!" (“Chúng ta là Man United – Chúng ta nên tấn công!”). Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một vài tiếng la ó dù nhỏ nhưng cũng đã xuất hiện từ góc khán đài này.

Thậm chí một số fan Crystal Palace – những người có tiếng là khá trào phúng với các đội khách – đã hùa theo, hát bài hát truyền thống “Glory, glory Man United” nhưng thay lời thành “Boring, boring Man United”. “Boring”, “tẻ nhạt”, đó là từ không thể chính xác hơn khi mô tả đội chủ sân Old Trafford mùa này.

Trong sự thể hiện nhạt nhòa ấy, đội trưởng Wayne Rooney đã và đang tiếp tục hứng chịu sự chỉ trích từ dư luận khi trận này anh cũng tiếp tục để mất bóng, tiếp tục chuyền hỏng và tiếp tục bỏ lỡ khi cơ hội xuất hiện. Trên mạng xã hội Twitter, một số fan MU tỏ ra rất cáu khi chứng kiến Rooney bỏ phí pha đối mặt thủ môn Hennessey ở phút 31, tình huống mà Rooney thậm chí còn không chạm vào bóng khi lao về phía cầu môn sau khi được Martial chọc khe.

Một tài khoản Twitter có tên “BeautifullyRed” đã viết: “Làm ơn hãy đưa Rooney đá hậu vệ phải”. Iwan Lehnert, một fan MU chuyên làm các podcast truyền thanh về tin tức CLB, thì viết dòng trạng thái sau với ý công kích Louis Van Gaal: “Mơ: Rooney rời sân, Pereira/Lingard vào sân. Sự thực: Mata rời sân, Fellaini vào sân”.

Fan xỉa xói Rooney, bất bình vì MU không biết tấn công - 2

"Rooney hẳn phải sở hữu một bức hình nhạy cảm nào đó của Van Gaal nên mới được giữ chỗ"

Việc Rooney phong độ kém nhưng vẫn đá chính và thậm chí đá chọn 90 phút khiến không ít người thắc mắc. Tài khoản của hãng cá cược Paddy Power tranh thủ tải lên một bức hình ghép đầu Van Gaal với một cơ thể không mặc quần áo, kèm theo lời bình: “Rooney hẳn phải là đang nắm một bức ảnh nhạy cảm nào đó của Van Gaal nên mới được giữ chỗ”.

Van Gaal không biết Anthony Martial đá ở đâu

Vấn đề hàng công của MU xem ra không chỉ nằm ở mỗi Wayne Rooney. Anthony Martial cũng là một vấn đề, nhưng không phải bản thân anh thi đấu kém, mà vì chính ông HLV trưởng cũng chẳng biết nên để anh đá ở đâu.

Sau trận đấu với Crystal Palace, Louis Van Gaal đã thừa nhận với cánh phóng viên rằng sự đa năng của Martial khiến ông thấy khó giải quyết. “Tôi chẳng biết được cậu ấy nên được xếp vị trí nào. Ở Monaco vị trí của Anthony là cánh trái, trong khi ở đây tôi còn phải xem xét cậu ấy có thực sự hợp với cánh trái không, hay sẽ đá tiền đạo, và còn phải xem đối phương thế nào”, Van Gaal bình luận. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN