Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Udinese vs Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Edgar Davids: Dị nhân bóng đá đường phố (Kỳ 1)

Khó ai có thể quên được những ấn tượng mạnh mẽ mà Edgar Davids để lại trên sân cỏ. Tiền vệ này có một vẻ ngoài đặc biệt: đậm người, tóc dài và bao giờ cũng vào sân với cặp mắt kính (anh bị mù màu).

Với những người đã từng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" vào khoảng thời gian mà việc xem bóng đá trên TV còn chưa dễ dàng như ngày nay, những cái tên như Ronaldo, Luis Figo, Zidane, Romario, Maradona, Klinsmann, Bergkamp… luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt. Đấy là thời mà bóng đá chưa bị toàn cầu hóa, chưa nhuốm màu thương mại và mỗi cầu thủ đều mang một nét đặc trưng riêng không thể pha lẫn.

Từ 3/12, hàng tuần chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài “Những huyền thoại không thể quên”, nơi những thần tượng ngày nào bộc bạch và ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Họ cũng trả lời trực tiếp những nghi vấn và những câu chuyện được thêu dệt về mình khi còn thi đấu, nhưng chưa từng có cơ hội thanh minh, hay giãi bày, thậm chí những “thâm cung bí sử” mà người hâm mộ quan tâm.

"Thị trưởng đường phố"

Lối chơi của Davids đặc trưng có một không hai, anh luôn có mặt ở những điểm nóng, tranh chấp bóng với nguồn năng lượng ngỡ như vô tận. Mới tình huống trước người ta thấy Davids tung ra một cú sút xa thì ngay pha bóng sau anh đã chạy về tận khung thành nhà để cứu thua trên vạch vôi.

Davids đã chơi cho những đội bóng hàng đầu châu Âu, khởi đầu với giai đoạn hoàng kim tại Ajax với 3 chức vô địch Hà Lan và 1 Champions League. Sau đó Davids sang Juventus và giành 3 Scudetto. Sau đó là những cuộc phiêu lưu với Barcelona, Tottenham, Inter Milan, Crystal Palace. Anh vừa treo giày cách đây ít hôm sau khi phải nhận một chiếc thẻ đỏ trong màu áo Barnet (một CLB hạng 5 tại Anh).

* Có thật sự là anh đã lớn lên với biệt danh "Ông vua đường phố" bởi những kỹ năng tuyệt vời của mình trong môn bóng đá nghệ thuật (freestyle)?

Thật ra họ chỉ gọi tôi là "Thị trưởng đường phố" thôi chứ chưa đến mức Vua. Nhưng biệt danh ấy không xuất phát từ bóng đá biểu diễn mà bởi vì tôi chơi bóng đá đường phố, những trận 3 đấu 3, hoặc 5 đấu 5, với anh trai mình. Khi còn bé thì anh trai tôi giỏi hơn, nhưng sau đó tôi đã vượt qua anh ấy nhờ được vào học viện của Ajax và được thi đấu với những cầu thủ giỏi nhất nước.

* Vì sao Suriname lại có thể sản sinh ra những cầu thủ tài năng như anh, Clarence Seedorf, Ruud Gullit, Patrick Kluivert và nhiều cầu thủ hàng đầu Hà Lan khác?

Tôi cho đấy là cái gene, là DNA. Tôi sinh ra ở đó và đến Hà Lan khi 2 tuổi. Clarence cũng sinh ra tại Suriname, nhưng Patrick lại sinh tại Hà Lan, vì thế đấy là vấn đề gene. Cũng có thể do thức ăn không chừng.

Ở Suriname có loại dưa chuột đắng, thường được hấp lên trong những bữa ăn. Nó giúp cho bạn có sức khỏe và sự dẻo dai để kéo dài sự nghiệp thi đấu (Davids là cầu thủ kiêm HLV của Barnet ở tuổi 40 trong khi Seedorf - 37 tuổi - vẫn đang chơi bóng tại Brazil trong màu áo Botafogo – người dịch).

Edgar Davids: Dị nhân bóng đá đường phố (Kỳ 1) - 1

Edgar Davids khi còn khoác áo Juventus

* Theo anh, vì sao lò đào tạo của Ajax lại thành công đến vậy?

Vì CLB có những tuyển trạch viên rất giỏi, họ ra ngoài tìm kiếm và lôi kéo những ngôi sao trẻ về với đội. Sau đó họ dạy chúng tôi cách phát triển kỹ năng của mình.

Chúng tôi cũng có những HLV riêng phụ trách tập chạy, tập thể lực, tập sức bền. Chúng tôi được trui rèn qua nhiều trận đấu và được hướng dẫn thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau.

* Anh bắt đầu sự nghiệp ở vị trí tiền vệ cánh trái nhưng không thành công? Sau đó vì sao mà anh chuyển sang đá tiền vệ trung tâm?

Khởi nghiệp của tôi là tiền vệ trái và tiền đạo lùi. Điều khác biệt giữa Ajax so với những đội khác là các tiền vệ ở đây vừa biết tấn công, vừa biết phòng ngự.

Louis van Gaal là người nảy ra ý định kéo tôi về đá ngay trước hàng hậu vệ. Vì tôi được kéo về nên Marc Overmars được đẩy ra cánh trái và đã chơi rất tốt ở vị trí ấy. Ở cánh trái tôi có cảm giác mình bị cô lập, khi ở trung tâm tôi được tham gia nhiều hơn vào trận đấu.

* Từ đâu ra biệt danh Pitbull (một giống chó giữ nhà có nguồn gốc ở châu Mỹ)? Hình như anh còn có biệt danh là Piranha? Anh thích biệt danh nào hơn?

Chính Van Gaal là người đặt cho tôi biệt danh Pitbull ở Ajax. Ông ấy nói trên phương diện phòng ngự, tôi lúc nào cũng hướng lên trên. Còn biệt danh Piranha thì từ một trong những người quản lý của Ajax mà ra. Ngoài ra tôi còn biệt danh Tubrao (cá mập) nữa cơ. Nhưng biệt danh tôi thích nhất là Pitbull.

* Ở tuổi đôi mươi anh đã vô địch Champions League 1995 cùng Ajax, anh có cảm thấy hồi hộp khi đá với AC Milan?

Tất nhiên, mặc dù chúng tôi đã đánh bại họ những 2 lần trước đó (Ajax thắng Milan cả sân nhà lẫn sân khách ở vòng bảng mùa ấy). Thậm chí các đồng đội của chúng tôi cũng không tự tin là mình có thể thắng trận chung kết. Tôi vui vì đội nhà cũng đã ghi được bàn thắng muộn. Khi chúng tôi thắng, có cảm giác như toàn bộ đất nước Hà Lan xuống đường vậy. Nhìn lại, bạn sẽ thấy chiến thắng ấy là một phần của lịch sử, một thành tựu phi thường.

Video những khoảnh khắc ấn tượng về Edgar Davids:

Lý lịch trích ngang

Tên đầy đủ: Edgar Steven Davids

Ngày sinh: 13-03-1973

Nơi sinh: Paramaribo, Suriname

Chiều cao: 1,70 mét

Vị trí: tiền vệ phòng ngự

Sự nghiệp CLB

1991–1996   Ajax                106 (20)

1996–1997   Milan              19   (0)

1997–2004   Juventus        159 (8)

2004 Barcelona (cho mượn)     18   (1)

2004–2005   Inter Milan    14   (0)

2005–2007   Tottenham    40   (1)

2007–2008   Ajax                25   (1)

2010               Crystal Palace       6      (0)

2012–             Barnet            35   (1)

Sự nghiệp quốc tế

1994-2005    Đội tuyển Hà Lan 74   (6)

Các danh hiệu

Cùng với Ajax

•      Vô địch Hà Lan (3): 1993–94, 1994–95, 1995–96

•      Cúp quốc gia Hà Lan (2): 1992–93, 2006–07

•      Champions League (1): 1994–95

•      Cúp UEFA (1): 1991–92

•      Siêu Cúp châu Âu (1): 1995

•      Cúp Liên lục địa (1): 1995

Với Juventus

•      Serie A (3): 1997–98, 2001–02, 2002–03

•      Siêu Cúp Italia (2): 2002, 2003

•      Cúp Intertoto (1): 1999

Với Inter

•      Cúp quốc gia Ialia (1): 2004–05

* Từ Milan đến Juve, Barca, Edgar Davids đã có những ký ức không thể quên ở các đội bóng hàng đầu châu Âu thập kỷ 90 thế kỷ trước. Mời các bạn đón đọc Edgar Davids: Dị nhân bóng đá đường phố (Kỳ 2) vào lúc 7h sáng thứ Bảy 4/1/2014. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lan Anh (dịch) ([Tên nguồn])
Những huyền thoại bóng đá thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN