Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

ĐTVN: Không thể vội vàng

Đội tuyển Việt Nam đang có những trận đấu khởi động thành công.

Lật lại lịch sử các ĐTQG Việt Nam, với những cữ chạy đà trước thềm các trận đấu & giải đấu chính thức, cựu HLV Henrique Calisto là một trong những trường hợp hiếm hoi chỉ có được kết quả không như mong đợi. Có đến trên dưới 10 trận đấu giao hữu và đá giải tập huấn, với rất nhiều đối thủ khác nhau, ĐT Việt Nam của ông Calisto trong năm 2008 gần như không nếm mùi chiến thắng.

Nhưng, cổ nhân có câu: “Tiền hung hậu kiết”. Tất cả đều biết, ông Calisto là HLV trưởng duy nhất từng giúp bóng đá Việt Nam lên đỉnh ở AFF Cup. Rất sung sướng, nhưng ông thầy người Bồ không quên rằng, để có được thành công, ông và các học trò đã phải đổ bao mồ hôi, máu và cả nước mắt. Chỉ lần đó, thất bại mới là mẹ thành công theo đúng nghĩa đen.

ĐTVN: Không thể vội vàng - 1

Đội tuyển Việt Nam đang có những trận đấu khởi động thành công

Bóng đá Việt Nam cấp độ ĐTQG vẫn bị mang tiếng là “thử kêu đốt tịt”. Đá tập, đá giải như lên đồng, nhưng hễ vào giải đấu chính thức lại dễ dàng gục ngã. Thất bại tại AFF Cup 2012 trên đất Thái mới đây là một viện dẫn không thể tiêu biểu hơn, dù thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cũng như kỳ vọng từ dư luận, VFF, cũng như giới truyền thông.

Và lần này, ông Hoàng Văn Phúc với vai trò tạm quyền và chỉ dẫn dắt ĐT Việt Nam ở 2 trận vòng loại Asian Cup 2015, sân chơi mà ngay từ đầu, chúng ta đã xác định là quá tầm. Câu hỏi đặt ra là, có nhất thiết phải “ầm ĩ” lên thế không, khi mục tiêu quan trọng nhất của nền bóng đá là SEA Games 27 tận cuối năm nay?! Có thể động viên, nhưng nếu “thổi” quá dễ sinh tâm lý chủ quan, khinh địch.

ĐT Việt Nam được triệu tập lần này cho thấy sự kế thừa khá rõ rệt, với rất nhiều những gương mặt trẻ muốn chứng tỏ, muốn thể hiện mình… Một chừng mực nào đó, mọi vấn đề với người trẻ đều phải cẩn trọng, không thể vội vàng, bởi họ chính là bộ mặt, là tương lai của nền bóng đá. Chúng ta đã vấp nhiều lần rồi và chẳng lý gì lại dẫm lại con đường mòn do chính mình tạo ra.

Cũng có câu: “Muốn nhanh thì phải từ từ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo CCKM (TTVH)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN