Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

ĐT nữ Mỹ - Nhật Bản: Bùng nổ tiệc bàn thắng

(CK World cup nữ) Một cú hat-trick của Carli Floyd trong chỉ 15 phút và 2 bàn thắng khác đã mang lại cho ĐT Mỹ chức vô địch Thế giới thứ 3 trong lịch sử và cũng là danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1999.

Các nữ cầu thủ Mỹ đã chờ đợi một chức vô địch Thế giới từ năm 1999 trong khi Nhật Bản là nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên người Mỹ có được sự ủng hộ của các khán giả Canada và một lượng không nhỏ CĐV Mỹ đã vượt biên giới hai nước để tới cổ vũ.

Điềm gở cho Nhật Bản xuất hiện ngay từ lúc tung đồng xu, khi Mỹ đoán trúng mặt và họ chọn phần sân đang có bóng râm buộc các cầu thủ Nhật Bản phải bảo vệ cầu môn trong tình trạng ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Phút thứ 3, Mỹ kiếm được quả phạt góc và Rapinoe đưa bóng tầm thấp để Carli Floyd chạy thoát người kèm dứt điểm. Chỉ 2 phút sau, Mỹ lại làm bàn từ bóng chết, lần này Lauren Holiday đưa bóng đi chìm để Floyd cắt vào dứt điểm ghi cú đúp.

Tình thế tiếp tục tồi tệ thêm cho Nhật Bản khi ở phút 14, Iwashimizu phá bóng hỏng sau một quả tạt của Tobin Heath và Lauren Holiday đã không bỏ lỡ cơ hội bắt vô-lê tung lưới cầu môn Nhật. Các CĐV Mỹ chưa hết vui sướng thì đã lại thêm một bàn thắng nữa được ghi chỉ 1 phút sau. Carli Floyd có bóng ở giữa sân và sút thẳng về phía khung thành Nhật trong lúc thủ môn Kaihori đang lên cao. Kaihori đã cố chạm vào bóng nhưng không thể ngăn được bàn thua. Một cú hat-trick trong chỉ 15 phút, và Carli Floyd đã trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 4 kỳ World Cup nữ (và cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 3 trận chung kết).

ĐT nữ Mỹ - Nhật Bản: Bùng nổ tiệc bàn thắng - 1

Các nữ cầu thủ Mỹ trở lại ngôi Nữ hoàng thế giới sau 16 năm

Phút 27, Nhật Bản vớt lại chút hy vọng khi Omigi rút ngắn tỷ số còn 1-4 với một pha ngoặt bóng và dứt điểm đẹp mắt trong khu cấm địa. Các CĐV Mỹ bắt đầu thấp thỏm khi ở phút 52, Nhật rút ngắn 2-4 khi Miyama có quả đá phạt trực tiếp và hậu vệ Johnston đã lỡ đánh đầu đưa bóng vào lưới nhà.

Thế nhưng đúng 2 phút sau các khán đài BC Place đã vỡ tung. Từ một quả phạt góc của Mỹ, thủ môn Kaihori đấm bóng đi quá yếu lực và Brian đón bóng ở gần đường biên ngang trước khi căng chéo lại cho Tobin Heath sút tung lưới trong thế không người kèm. 5-2 là tỷ số cuối cùng, số bàn thắng nhiều nhất của một trận chung kết World Cup nữ.

Tỷ số chung cuộc: Mỹ 5-2 Nhật Bản

Ghi bàn: Mỹ - Carli Lloyd 3', 5', 16'; Lauren Holiday 14’, Tobin Heath 54'; Nhật Bản - Yuki Ogimi 27'; Julie Johnston (phản lưới nhà) 52'

Đội hình xuất phát:

Mỹ: 1-Hope Solo; 11-Ali Krieger, 19-Julie Johnston, 4-Becky Sauerbrunn, 22-Meghan Klingenberg; 17-Tobin Heath (20-Abby Wambach 79'), 14-Morgan Brian, 12-Lauren Holiday, 15-Megan Rapinoe (5-Kelley O'Hara 61'), 10-Carli Lloyd; 13-Alex Morgan (3-Christie Rampone 86')

Nhật Bản: 18-Ayumi Kaihori; 19-Saori Ariyoshi, 3-Azusa Iwashimizu (10-Homare Sawa 33'), 4-Saki Kumagai, 5-Aya Sameshima; 9-Nahomi Kawasumi (15-Yuika Sugasawa 39'), 6-Mizuho Sakaguchi, 13-Rumi Utsugi, 8-Aya Miyama; 11-Shinobu Ohno (16-Mana Iwabuchi 59'); 17-Yuki Ogimi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Quân - Tân Thành ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN