ĐT Anh: Trong nỗi nhớ Ferdinand

Câu chuyện về Rio Ferdinand không được lên tuyển tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trước thềm cuộc đọ sức với Brazil.

Nhìn vào bản danh sách tập trung lần này của Tam sư chuẩn bị cho trận đấu rất được chờ đợi với Brazil, hẳn sẽ không ít người cảm thấy lo lắng cho hàng thủ của đội chủ nhà. Roy Hodgson chỉ triệu tập 3 trung vệ thứ thiệt án ngữ trước khung thành Joe Hart là Gary Cahill của Chelsea, Lescott của Man City và Smalling của MU. Trước một hàng tấn công mạnh mẽ với nhiều ngôi sao của Selecao như Ronaldinho hay Neymar, 3 cái tên kể trên chưa phải là sự đảm bảo tối đa cho việc tuyển Anh sẽ không bị thủng lưới.

Việc thẳng tay loại bỏ Ferdinand ra khỏi đội hình Tam sư đã được Roy Hodgson thực hiện một cách triệt để kể từ khi ông lên nắm quyền dẫn dắt đội tuyển. Ý định của Hodgson là muốn dành nhiều đất diễn hơn, tạo nhiều cơ hội hơn cho những tài năng trẻ, những gương mặt mới mà ông sẽ xây dựng cho hành trình chinh phục cúp vàng thế giới sau 1 năm nữa tại Brazil. Không ai phản đối ông về chính sách đó. Nhưng xét trong từng hoàn cảnh cụ thể, việc Roy Hodgson “năm lần bảy lượt” từ chối khát vọng cống hiến của Ferdinand không nhận được sự đồng tình của nhiều người.

ĐT Anh: Trong nỗi nhớ Ferdinand - 1

Ferdinand đang chơi rất hay trong màu áo MU mùa này

So với 3 cái tên vừa nêu trên cho vị trí trung vệ của tuyển Anh ở lần tập trung lần này, Ferdinand xứng đáng được đá chính hơn cả. So về phong độ kể từ đầu mùa giải năm nay, Ferdinand cũng cho thấy sự ổn định và vững chắc hơn hẳn so với Cahill, Lescott hay đồng đội trẻ ở MU là Smalling. Ở độ tuổi 34, Ferdinand đã đá chính 19/25 trận đấu trong màu áo MU tại đấu trường Premier League. Ferdinand cũng đã có mặt trong tất cả các trận đấu lớn của MU kể từ đầu mùa: gặp Liverpool (2 lượt), Tottenham (2 lượt), Chelsea, Arsenal, và cả Man City. Rõ ràng đó là một nỗ lực đáng khen ngợi và điều đó đã phần nào cho thấy tầm quan trọng và đẳng cấp của Ferdinand là vẫn còn dù đã bước sang hàng “lão tướng”.

Những cầu thủ cùng thời với Ferdinand như Ashley Cole (32 tuổi), Lampard (34), Gerrard (32) vẫn được triệu tập để bổ sung kinh nghiệm cho cuộc đối đầu quan trọng cả về chuyên môn lẫn giá trị hình ảnh với ĐT Brazil, nhưng Ferdinand thì không. Trong lịch sử bóng đá thế giới đã từng ghi nhận rất nhiều trung vệ nổi tiếng thế giới tỏa sáng ở độ tuổi xế chiều của sự nghiệp như Baresi (đá Word Cup 1994 năm 34 tuổi), Maldini (đá World Cup 2002 năm 34 tuổi), Ferdinand hoàn toàn có thể noi gương những trung vệ xuất sắc kể trên. Vấn đề là anh đã không được tạo cơ hội, dù anh không gặp vấn đề gì về thể lực cũng như phong độ.

ĐT Anh: Trong nỗi nhớ Ferdinand - 2

Nỗi nhớ Ferdinand sẽ trở nên lớn hơn nếu như hàng thủ tuyển Anh thi đấu kém hiệu quả đêm nay

Nếu những ai chứng kiến Ferdinand thi đấu ở trận gặp Liverpool lượt đi trên sân Anfield hay gặp Tottenham lượt về tại White Hart Lane có thể thấy trung vệ của MU vẫn giữ được những phẩm chất từng làm nên tên tuổi của anh. Đó là sự lạnh lùng, thông minh trong cách bọc lót và rất bản lĩnh trong những thời khắc nóng bỏng của trận đấu. Để đối phó với những cầu thủ nhanh nhẹn và đầy chất quái như Neymar, tuyển Anh vẫn rất cần tới “cái đầu” của Ferdinand hơn là những cầu thủ thiên về sức như Lescott.

Nếu vượt qua được bài test mang tên Brazil ở trận đấu đêm nay, các CĐV của Tam sư có thể yên tâm về chất lượng hàng thủ. Nhưng nếu như không thể làm được điều đó, hẳn nỗi nhớ Ferdinand sẽ trở nên lớn lao hơn bao giờ hết và người chịu áp lực nhiều nhất không ai khác ngoài Roy Hodgson.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN