Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

ĐT Anh: Bản lĩnh vẫn là thứ xa xỉ

Sự kiện: World Cup 2026

Một lần nữa tuyển Anh lại tỏ ra thiếu bản lĩnh trong một trận đấu có tính chất quan trọng và để tuột mất cơ hội chiến thắng.

Dẫn trước từ sớm, có một màn trình diễn khởi sắc trong hiệp 1, nhưng tuyển Anh đã đánh mất tất cả trong hiệp 2 để rồi chỉ có được 1 điểm rời sân Podgorica. Thậm chí nếu không có may mắn cộng với sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart, Tam sư đã phải nếm mùi thất bại. Không có được 3 điểm ở trận đấu này đồng nghĩa với việc tuyển Anh tiếp tục phải đóng vai kẻ bám đuổi với 2 điểm ít hơn so với Montenegro. Phía trước họ chỉ còn 4 trận đấu nữa để có thể tự định đoạt số phận của mình. May mắn cho Tam sư là họ sẽ được thi đấu trên sân nhà trong trận lượt về gặp Montenegro và đó có thể là cơ hội duy nhất để ĐT xứ sương mù vượt qua đối thủ để giành lấy tấm vé trực tiếp tới Brazil vào năm sau.

Tuy nhiên một vấn đề lớn đối với tuyển Anh lúc này là việc họ luôn tỏ ra kém bản lĩnh trong những trận đấu có tính chất quan trọng. Montenegro chưa phải là một cái tên “có số má” ở châu Âu nhưng cũng đủ để khiến Tam sư phải lao đao. Vậy khi phải đối mặt với những đại gia thực thụ như TBN, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan… họ sẽ ra sao. Dấu hỏi về bản lĩnh, sự nghi ngờ về đẳng cấp dành cho tuyển Anh chưa bao giờ hết. Và điều đó lại một lần nữa được đặt ra sau trận hòa đáng tiếc trước Montenegro. Đó là trận đấu mà Tam sư đã thể hiện sự thiếu ổn định, bấp bênh với 2 bộ mặt khác nhau giữa 2 hiệp đấu. Và hậu quả là họ phải trả giá bằng 2 điểm bị đánh mất.

ĐT Anh: Bản lĩnh vẫn là thứ xa xỉ - 1

Pha lập công của Rooney là điểm nhấn trong màn trình diễn khởi sắc của tuyển Anh ở hiệp 1

Ra quân với đội hình mạnh nhất có thể cộng với khí thế đang lên cao sau trận hủy diệt San Marino tuyển Anh đã cho thấy một diện mạo đầy hứa hẹn trong khoảng 10 phút đầu tiên và trong cả hiệp 1 của trận đấu. Cú đánh đầu chính xác của Rooney ngay từ phút thứ 6 mở ra một thế trận thuận lợi với những đợt tấn công khá sắc nét về phía khung thành đội chủ nhà. Những tưởng với thế trận như vậy, việc Tam sư có thêm bàn thắng để kết liễu số phận trận đấu chỉ là vấn đề thời gian nhưng không phải. Việc không duy trì được thế trận tốt và áp lực thường xuyên trong suốt cả trận đã khiến tuyển Anh không những không có thêm bàn thắng, ngược lại còn bị Montenegro gây sức ép và liên tục đẩy vào thế chống đỡ, đặc biệt là trong khoảng 30 phút cuối hiệp 2.

Cặp trung vệ bất đắc dĩ là Smalling và Lescott đã bộc lộ rõ những điểm yếu và là tử huyệt để Montenergo khai thác một cách triệt để. Cũng phải nói thêm rằng bộ đôi trung vệ này đã không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội xung quanh. Việc Tam sư bị thủng lưới và bị dồn ép là hệ quả của việc bỗng dưng đánh mất thế trận và dễ dàng để đối thủ nắm quyền kiểm soát trên sân. Ngay chính đội trưởng Steven Gerrard đã phải lên tiếng thừa nhận sau trận đấu rằng bản thân anh cũng không hiểu vì sao đội bóng lại thi đấu tệ hại như vậy trong hiệp 2 và xứng đáng phải nhận bàn thua. Trên băng ghế huấn luyện, Roy Hodgson cũng không đưa ra được giải pháp thay người nào hiệu quả để có thể điều chỉnh lại thế trận.

ĐT Anh: Bản lĩnh vẫn là thứ xa xỉ - 2

Nhưng hiệp 2 lại là bộ mặt nhạt nhòa và Tam sư đã phải trả giá

Người Anh có thể đổ lỗi cho trọng tài đã tước đi của họ một quả phạt 11m trong tình huống Welbeck ngã trong vòng cấm ở phút 41 khiến họ đánh mất 2 điểm trên sân Montenegro. Nhưng có lẽ trước tiên tuyển Anh nên tự trách chính mình. Sức ép trên sân Podgorica là có nhưng không phải quá khủng khiếp (chỉ có vẻn vẹn 12 nghìn khán giả đến sân) để khiến Tam sư dễ dàng đánh mất mình như vậy. Trong số các tuyển thủ thi đấu trên sân, chỉ có Rooney và phần nào đó là Joe Hart đã chứng tỏ được tài năng của mình. Nhưng chừng đó là chưa đủ để đưa Tam sư tới chiến thắng.

Cơ hội để tuyển Anh có mặt tại Brazil năm sau là vẫn còn. Nhưng nếu cứ thi đấu với bản lĩnh kém như thế này chặng đường phía trước mặt tại vòng loại World Cup của họ sẽ rất chông gai (còn phải chạm trán Ba Lan, Ukraine và Montenegro). Còn giấc mơ chinh phục cúp Vàng tại Brazil vào năm sau có lẽ chưa nên bàn tới.

Gerrard cho rằng tuyển Anh xứng đáng mất điểm

Đội trưởng tuyển Anh trả lời phỏng vấn sau trận cho rằng Tam sư xứng đáng phải trả giá vì màn trình diễn kém cỏi trong hiệp 2: “Chúng tôi dường như đã không chơi bóng trong suốt 30 phút sau giờ nghỉ. Chơi trên sân khách, bạn không được phép làm như vậy. Chúng tôi đã mắc sai lầm. Chúng tôi đã dừng chuyền bóng cho nhau và đó là lúc chúng tôi đánh mất quyền kiểm soát. Tôi nghĩ Montenegro xứng đáng với bàn thắng gỡ hòa.”

Roy Hodgson vẫn hài lòng với kết quả hòa

“Hiệp đầu chúng tôi đã chơi rất ấn tượng nhưng lại có hiệp 2 không như mong muốn. Montenegro đã chơi rất tốt và giật lấy chiến thắng của chúng tôi. Tuy nhiên tôi cảm thấy không quá thất vọng vì kết quả này. Mọi thứ cần phải được nhìn nhận theo nhiều chiều. 3/4 trận cuối cùng chúng tôi được chơi trên sân nhà. Và đó là cơ hội để tuyển Anh giành lấy ngôi đầu bảng.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN