Điểm nóng lượt đi vòng 1/8 Cúp C1: Liverpool, Real, Juventus, PSG cùng lâm nguy

Có tới 4 đội từng vô địch có nguy cơ bị loại sau lượt đi vòng 1/8 Cúp C1, từ Liverpool & Real Madrid cho tới Juventus & Chelsea.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League đã kết thúc và đội đương kim vô địch lẫn 3 cựu vương (Liverpool, Real Madrid, Juventus, Chelsea) có nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu này. Có lẽ bất ngờ lớn nhất của loạt 8 trận lượt đi chính là trận thua đêm qua của Juventus trước Lyon.

Bàn thắng của Tousart cho Lyon có thể sẽ khiến Juventus tan mộng vô địch Cúp C1 từ rất sớm

Bàn thắng của Tousart cho Lyon có thể sẽ khiến Juventus tan mộng vô địch Cúp C1 từ rất sớm

Juve không sút trúng đích một lần và để thua một trong những HLV tệ nhất trong lịch sử Champions League, Rudi Garcia sau hơn 20 trận tại Cúp C1 đã lần đầu chiến thắng. Lyon đã áp đảo Juve ở 45 phút đầu tiên do Juve có một hàng tiền vệ rất dở và luân chuyển bóng rất chậm khiến hàng công đói bóng.

Tới khi HLV Sarri thay người tình thế mới xoay chuyển, Bernardeschi và đặc biệt là Higuain khiến “Bà đầm già” nguy hiểm hơn nhưng quá muộn. Juventus có thể trông cậy vào bộ ba tấn công Ronaldo – Dybala – Higuain nhưng ở Cúp C1 ngay cả Ronaldo cũng không phải lúc nào cũng tỏa sáng, nhất là nếu đồng đội không được việc.

Một con thú bị dồn vào chân tường càng trở nên nguy hiểm, Man City trong thế bị dẫn bàn lẫn tương lai mờ mịt ở Cúp C1 đã vùng dậy mạnh mẽ. Pep Guardiola và Zinedine Zidane chuẩn bị kỹ cho trận đấu này và đều nhắm vào hai tiền vệ trụ của nhau (Rodri & Casemiro), nhưng bất lợi của Man City là các tiền đạo không gây được áp lực lên hàng thủ Real.

De Bruyne tạo ra đột biến trong màn ngược dòng của Man City trước Real Madrid

De Bruyne tạo ra đột biến trong màn ngược dòng của Man City trước Real Madrid

Real rốt cuộc đã mở tỷ số nhờ công của Isco, nhưng giây phút Raheem Sterling vào sân trận đấu đã đảo lộn, hàng thủ Real phải rút xuống khiến khoảng trống mở ra cho De Bruyne và tiền vệ người Bỉ châm ngòi cho một màn ngược dòng xuất sắc. Real không những thế còn mất Ramos vì thẻ đỏ cho trận lượt về ở Manchester.

Erling Haaland là tâm điểm của thắng lợi 2-1 của Dortmund trên đất Đức, nhưng thất bại của Paris Saint-Germain cho thấy một sự gục ngã trước sức ép của đội bóng này ngay từ khâu chuẩn bị. Thomas Tuchel bất ngờ bỏ sơ đồ 4-4-2 để đá với một đội hình đã không dùng trong hơn 2 tháng, thay vào sân chỉ 1 người và bỏ quên Cavani & Icardi trên ghế dự bị, dùng Mbappe ở vị trí đá cắm dù không phải sở trường và để Neymar nghỉ quá lâu khiến thể lực không đạt đỉnh.

Dường như áp lực đã khiến PSG sai lầm trong khâu chuẩn bị, họ quá thoải mái ở Ligue 1 nhưng vẫn không đủ ổn định ở đấu trường Cúp C1. Dù vậy cơ hội vẫn còn cho PSG vì đã có bàn thắng sân khách của Neymar.

Khó lường lượt về

Atletico Madrid là cựu Á quân Cúp C1 nên họ đánh bại Liverpool 1-0 ở lượt đi không có gì bất ngờ, đó là một trận đấu mà kịch bản đi đúng như những gì Diego Simeone muốn: Bàn thắng đến sớm, có điều kiện rút về phòng ngự, các tiền đạo Liverpool thể lực không tốt hoặc phong độ kém, các dự bị không tạo được đột biến. Dù vậy lượt về ở Anfield hứa hẹn sẽ đầy “giông bão” và hãy chờ xem Atletico sẽ làm được gì.

Liverpool còn lượt về tại Anfield để lật ngược thế cờ trước Atletico

Liverpool còn lượt về tại Anfield để lật ngược thế cờ trước Atletico

Cũng chỉ thua 0-1 nhưng với Tottenham lại là trên sân nhà trước Leipzig và ở lượt về viễn cảnh không được tươi sáng cho lắm. Vắng nhiều tiền đạo quan trọng khiến Spurs đá như “gà mắc tóc” với trò bóng dài cầu may của Mourinho, và họ không còn Fernando Llorente để chơi bài đó như màn ngược dòng nổi tiếng trước Ajax mùa trước.

Barca có lợi thế bàn thắng sân khách tại Napoli nhưng lượt về e sẽ không dễ cho họ. Napoli đá phòng thủ rất tốt với chỉ duy nhất sai lầm bắt việt vị của Mario Rui dẫn đến bàn thua, còn Barca mất cả Arturo Vidal và Sergio Busquets cho lượt về và lực lượng tàn tạ do “quy hoạch” kém khiến viễn cảnh của họ không quá sáng sủa.

Nhưng Bayern Munich và Atalanta đều rất sáng cửa đi tiếp khi đều thắng cách biệt 3 bàn sau lượt đi. Chelsea thua đậm có thể là tỷ số sốc, nhưng đây là một Chelsea thế hệ mới non trẻ và sự thiếu kinh nghiệm được bộc lộ rõ. Atalanta trong khi đó đang là đội tấn công hay nhất Serie A và kể cả Valencia có ghi được 1 bàn ở San Siro thì lượt về đội bóng nước Ý vẫn đủ sức “nã” thêm vài bàn nữa tại Mestalla.

 Kết quả lượt đi vòng 1/8 Champions League

Atletico Madrid 1-0 Liverpool

Dortmund 2-1 PSG

Tottenham 0-1 Leipzig

Atalanta 4-1 Valencia

Chelsea 0-3 Bayern Munich

Napoli 1-1 Barcelona

Lyon 1-0 Juventus

Real Madrid 1-2 Man City

Nguồn: [Link nguồn]

Man City ngược dòng Real 5 phút: Ramos xứng danh ”đồ tể”, Pep xô đổ kỷ lục Sir Alex

Pep và Ramos đã lập những những kỷ lục mới nhưng trái ngược nhau hoàn toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN