Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Đại náo V-League, "ngựa ô” chỉ mơ…trụ hạng

Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa vừa có trận đấu thứ 6 bất bại liên tiếp tại V-League 2014.

“Ngựa ô” lại cất vó

Kể từ sau trận hòa 2-2 với V.Ninh Bình trong ngày V-League 2014 khai màn, cuộc đón tiếp Than Quảng Ninh mới là trận đấu trên sân nhà thứ 2 của thầy trò HLV Trần Bình Sự ở mùa giải này và cũng là trận đấu đầu tiên của Đồng Nai trên sân nhà kể từ sau kỳ nghỉ Tết. Bởi vậy, trước khi trận đấu diễn ra, đội chủ nhà đã mời hẳn đoàn lân sư rồng đến sân múa để…cầu may.

Đại náo V-League, "ngựa ô” chỉ mơ…trụ hạng - 1

Đồng Nai (áo đỏ) đã chơi tốt ở những phút đầu

Cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các học trò của ông Sự “gỗ” là những người chiếm thế trận và tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Đồng Nai đã cầm được nhiều bóng hơn và tổ chức tấn công nhiều. Nhưng có điều, các cầu thủ chủ nhà đã không tài nào tìm được đường vào khung thành của thủ môn Tuấn Linh, hoặc khi Gomez đã làm lưới của Than Quảng Ninh rung lên rồi nhưng bàn thắng lại không được công nhận do lỗi việt vị.

Đại náo V-League, "ngựa ô” chỉ mơ…trụ hạng - 2

Nhưng Than Quảng Ninh (áo xanh) chơi phòng ngự phản công sắc bén

Mải mê tấn công, Đồng Nai đã không lường hết được sức mạnh của đội bóng đang được coi là “ngựa ô” của mùa giải năm nay và dính đòn “hồi mã thương” của Than Quảng Ninh. Bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 31 của Hải Huy đã thực sự làm hàng ngàn khán giả nhà câm lặng và đội khách đã có những phút cuối hiệp một thực sự bùng nổ. Khung thành của chủ nhà liên tục ở trong thế bị động và chao đảo trước những tình huống lên bóng của những Hải Huy, Minh Tuấn, hay những pha khuấy đảo của Uche.

Đại náo V-League, "ngựa ô” chỉ mơ…trụ hạng - 3

Niềm vui của đội bóng đất mỏ

Điều gì đến cũng đã đến khi Minh Tuấn đưa đội khách vượt lên dẫn 2-0 trước khi hiệp một kết thúc với một cú sút phạt đẹp mắt, mang thương hiệu “Ronaldo Việt Nam”. Bằng chiến thuật hợp lý cùng sự gắn kết giữa các cá nhân trong đội hình, Than Quảng Ninh tiếp tục khiến HLV Trần Bình Sự của chủ nhà “tái mặt” với bàn thắng thứ 3 được ghi do công của Hải Huy ở phút thứ 55.

Nỗ lực của thầy trò ông Sự “gỗ” trong những phút còn lại của trận đấu chỉ giúp Đồng Nai có được bàn thắng danh dự ở phút thứ 77 do công của cầu thủ vào sân thay người Hải Anh. Với 3 điểm có được trước Đồng Nai, Than Quảng Ninh không những vững chắc ở vị trí thứ 2 trên BXH, mà thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa tiếp tục nâng số trận bất bại ấn tượng của mình lên con số 6.

Nhưng không dám mơ cao

Trả lời truyền thông sau trận đấu, HLV Đinh Cao Nghĩa cho rằng chiến thắng trước Đồng Nai ở vòng 7 này thật sự là bất ngờ với bản thân ông khi mục tiêu của Than Quảng Ninh ở chuyến làm khách này chỉ đơn giản là một trận hòa: “Mục tiêu của Than Quảng Ninh ở trận đấu ngày hôm nay chỉ là 1 điểm. Tôi đã chỉ đạo các cầu thủ chơi phòng ngự phản công và 3 điểm có được chiều nay thực sự quá bất ngờ.

Trong trận đấu ngày hôm nay, nhìn tổng thể Than Quảng Ninh chỉ chơi ở mức trung bình. Nhưng chúng tôi đã biết người biết mình, cộng với ý chí chiến đấu của các cầu thủ khi được vào sân rất cao.”

Đại náo V-League, "ngựa ô” chỉ mơ…trụ hạng - 4

Thêm một trận đấu có phong độ cao của Hải Huy (áo xanh)

Theo ông Nghĩa, đội chủ nhà đã có nhiều thời điểm chơi khá tốt nhưng không thể thận dụng cơ hội. Trong khi đó, Than Quảng Ninh đã chứng tỏ mình là một tập thể gắn kết và luôn có tinh thần chiến đấu rất cao. “Đồng Nai có các cầu thủ ngoại với thể lực dồi dào, hoạt động tích cực và lối chơi của chủ nhà khá khó chịu. Tôi nghĩ Đồng Nai đã không gặp nhiều may mắn trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng cũng phải nói chúng tôi đã chơi tốt khi kiểm soát bóng tốt, có phương án hóa giải các đợt lên bóng của đối phương…”, ông Nghĩa phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Đại náo V-League, "ngựa ô” chỉ mơ…trụ hạng - 5

HLV Đinh Cao Nghĩa khiêm tốn cho rằng Than QN vẫn chỉ đặt mục tiêu trụ hạng

Than Quảng Ninh đang “bay cao” ở V-League 2014 nhưng ông Nghĩa vẫn “khiêm tốn” cho rằng mục tiêu thiết thực nhất của đội bóng vùng mỏ vẫn chỉ là trụ hạng: “Trước đây, khi chưa có tiền chuyển nhượng thì các cầu thủ đã gạt chuyện đấy sang một bên và thi đấu rất tốt. Trước trận làm khách tại Đồng Nai này, 4 cầu thủ còn lại đã nhận được đầy đủ tiền chuyển nhượng nên đây cũng là một liều thuốc kích thích tinh thần thi đấu của cả đội.

Chúng tôi đã trải qua 7 vòng đấu rất tốt. V-League còn rất dài, chúng tôi cũng chỉ là hiện tượng thôi, mục tiêu của chúng tôi từ nay đến cuối mùa giải vẫn chỉ là trụ hạng.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lan Chi
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN