Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Cúp C1: Premier League hào nhoáng thua cả Ligue 1

Theo năm tháng, bóng đá Anh thụt lùi ghê gớm ở trời Âu. Mùa này, tình hình càng trở nên bi đát hơn khi từ Champions League tới sân chơi hạng 2 Europa League, các đội bóng của xứ sở sương mù đều đã và đang gây thất vọng tràn trề.

Chelsea bị loại: Đơn giản là kém cỏi

Cuối năm ngoái khi lá thăm may rủi vòng 1/8 Champions League đưa đẩy Chelsea tái ngộ PSG, HLV Jose Mourinho đã xoa tay mãn nguyện. Bởi trước buổi lễ, ông từng cầu ước điều đó với 2 lý do: Một là muốn Chelsea và các CĐV nhà thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Hai là muốn giành tấm vé đi tiếp một cách thuyết phục thay vì thót tim, chật vật như mùa trước.

Cho đến sau trận lượt đi trên sân Công viên các Hoàng tử hồi giữa tháng trước (hòa 1-1), Mourinho và các học trò tiếp tục được mỉm cười. Mọi con tính của chiến lược gia người Bồ Đào Nhà đều đúng đắn: Không thua, có 1 bàn thắng ở sân khách, không cầu thủ nào dính thẻ phạt. Tới trận lượt về, “MouTeam” có thêm nhiều giây phút vui mừng nữa.

Cúp C1: Premier League hào nhoáng thua cả Ligue 1 - 1

Chelsea bị loại và không thể bào chữa điều gì

Nhưng với mọi thứ trong tay, Chelsea đã không biết tự định đoạt số phận của mình. Dưới bàn tay của Mourinho, Chelsea và những đội bóng khác (Porto, Inter, và cả Real) luôn rất giỏi trong việc “kết liễu” đối thủ bằng những tình huống bóng chết. Mourinho thường tìm, trọng dụng dạng hậu vệ vừa phòng ngự bóng chết tốt và vừa tham gia tấn công, ghi bàn điệu nghệ từ những pha bóng ấy (đó có thể là lý do ông giữ lại “công thần” Terry).

Tại Stamford Bridge đêm qua, Chelsea cũng có bàn mở tỷ số theo kiểu ấy. Fabregas đá phạt góc, bóng lập bập tìm tới vị trí thuận lợi và Cahill không bỏ lỡ thời cơ. Tiếc rằng “The Blues” đã không thể duy trì khả năng phòng ngự bóng chết “đúng chất” trước PSG. 2 bàn thua ở cuối hiệp 2 và cuối hiệp phụ thứ 2 đều đến từ 2 quả phạt góc, được Luiz và Silva đánh đầu hoàn hảo.

Quá đáng tiếc và cay đắng cho Chelsea. Nhưng với Mourinho, ông chẳng muốn nói lời bào chữa nào vì đơn giản, đội bóng của mình đã tự vứt bỏ cơ hội vào tứ kết. Ivanovic có nhắc tới cụm từ “thiếu may mắn”. Những CĐV Chelsea mê tín cho rằng đó là định mệnh. Không, đơn giản rằng Chelsea đã quá kém cỏi trước một đối thủ tưởng chừng mất hết nhuệ khí chiến đấu sau chiếc thẻ đỏ của Ibra.

Arsenal, Man City trước “cửa tử”

Chelsea – đội bóng đang “một mình một ngựa” tại Premier League, đã bị loại. Man City và Arsenal cũng đứng trước viễn cảnh buồn sau kết quả kém cỏi ở lượt đi trên sân nhà. Một tuần nữa, “The Citizens” phải tới “chảo lửa” Nou Camp và thêm một thất bại nữa trước Barca là điều khó tránh. “Pháo thủ” khốn khó chẳng kém vì đã thua Monaco 1-3.

Bóng đá nói chung và sân chơi Champions League đầy khốc liệt nói riêng luôn xuất hiện những kì tích. Nhưng kì tích với Man City ở Champions League là thứ gì quá xa xỉ. Hơn hết, đối thủ của họ là Barca lại đang vô cùng sung mãn. Arsenal sẽ bị ám ảnh bởi yếu tố lịch sử khi chưa có bất cứ đội bóng nào đi tiếp sau khi bị dẫn tới 2 bàn ở trận lượt đi trên sân nhà.

Cúp C1: Premier League hào nhoáng thua cả Ligue 1 - 2

Man City và Arsenal cũng sắp theo bước Chelsea

Nhìn rộng ra, ở trời Âu, bóng đá Anh chỉ còn mỗi Everton bám trụ - đội bóng đang trong cuộc chiến trụ hạng tại Premier League. Liverpool rớt xuống Europa League sau khi không vượt qua vòng bảng Champions League nhưng cũng chơi có 2 trận và bị loại (bởi Besiktas). Trong khi Tottenham giương oai ở bảng đấu dễ như trở bàn tay rồi gục ngã ngay khi chạm trán một Fiorentina khó chịu ở vòng 1/16.

Người Anh từ lâu luôn tự hào với giải Premier League hào nhoáng, chất lượng và tiền bản quyền truyền hình "siêu khủng". Nhưng trong những năm gần đây, các đội bóng của xứ sở sương mù chẳng khác nào “hổ giấy” khi ra sân chơi châu Âu. Ở mùa này, Premier League còn thua cả Ligue 1 – giải đấu bị xếp thứ 5 ở châu Âu (sau La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A).

Video Chelsea bị loại cay đắng trước PSG:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN