Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Cực sốc giải Trung Quốc: Thủ môn biếu 2 bàn, nghi có "bàn tay đen"

Sự kiện: Bóng đá

Giải VĐQG Trung Quốc vừa chứng kiến một thủ môn mắc tới 2 sai lầm sơ đẳng chỉ trong 1 trận khiến người ta không thể không nghi ngờ.

Hai sai lầm sơ đẳng của Liu Weiguo trước Shandong Luneng

Tại vòng 4 giải VĐQG Trung Quốc (CSL), Shangdong Luneng tiếp đón đội khách Changchun Yatai trên sân nhà. Trận đấu diễn ra khá cân bằng cho tới tận phút 38. Đội chủ nhà gây áp lực tầm cao khiến đội khách phải chuyền bóng về cho thủ môn.

Thủ môn của Yatai mắc tới hai sai lầm sơ đẳng

Thủ môn của Yatai mắc tới hai sai lầm sơ đẳng

Liu Weiguo, thủ môn của Changchun Yatai nhận bóng trong tư thế thuận lợi, không bị gây áp lực. Tuy nhiên, thủ thành này lại có pha đỡ bóng hụt và để bóng lăn qua vạch vôi. Mặc dù nỗ lực phá bóng ra nhưng tổ VAR đã vào cuộc và bàn mở tỉ số tới với Shangdong Luneng cực kỳ bất ngờ.

Chưa dừng lại ở đó, thủ thành này tiếp tục mắc một lỗi sơ đẳng trong bàn thua thứ ba. Magalhaes của Shandong Luneng tạt bóng từ bên cánh phải. Bóng đi hơi sâu và Liu Weiguo đáng nhẽ ra phải bắt gọn trái bóng.

Tuy nhiên, thủ môn này lại để bóng tuột khỏi tay và bay vào lưới. Chứng kiến tới 2 bàn thua ngớ ngẩn, HLV của Changchun Yatai không thể chịu đựng được hơn nữa. Ông thay ngay thủ môn này ra sau đó. Mặc dù vậy, Yatai không tránh nổi một kết quả thất bại.

Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Liu Weiguo, một bình luận viên nổi tiếng của Trung Quốc phải thốt lên rằng. “Đây thực sự là một màn trình diễn ở đẳng cấp cực kỳ thấp và thật khó tin là điều này lại diễn ra trong một trận đấu chuyên nghiệp”.

Trong khi đó, đa phần ý kiến khán giả Trung Quốc cho rằng thủ môn này đã có hành động “bán độ”.

“Tôi cảm thấy mù mắt khi xem trận đấu đấy này. Thật không thể tin được là Liu Weiguo là thủ môn của Yatai. Cậu ta giống một cầu thủ của Shangdong Luneng hơn”.

“Tôi phải tìm lại hồ sơ ngay lập tức và nhận ra Liu Weiguo trưởng thành từ lò đào tạo của Shandong. Quá khó để nghĩ rằng đó chỉ là sai lầm bình thường”.

Khán giả Trung Quốc tin rằng thủ thành của Yatai đã "bán độ" 

Khán giả Trung Quốc tin rằng thủ thành của Yatai đã "bán độ" 

“Shandong Luneng thật tuyệt vời. Trận trước, họ sút 33 lần mới có được 1 bàn. Trận này, họ còn chẳng cần sút vẫn có được 2 bàn thắng. Sướng thật đấy!”.

“Có gì mà phải chửi hắn ta. Tôi nghĩ hắn ta kiếm được số tiền còn nhiều hơn tất cả những gì kiếm được trong suốt sự nghiệp sau trận đấu này”.

“Trận này bán độ là chắc chắn rồi, thật là xấu hổ”, “Không thể tin được tôi lại được xem một trận bán độ lộ liệu đến vậy”.

Hiện tại, chưa có thông tin nào cho thấy liên đoàn bóng đá Trung Quốc vào cuộc để kiểm tra những sự cố bất thường trong trận đấu này.

Rúng động bán độ trận đấu tỷ số 59-1: Phản lưới 41 bàn, trọng tài bị treo còi 10 năm

Tại giải hạng tư Nam Phi, một trận đấu kỳ lạ đã diễn ra khi có tới 60 bàn thắng được ghi trong đó 41 bàn phản lưới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
Bóng đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN