Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Udinese vs Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Cơ cực chuyện xếp hàng mua vé U19 Việt Nam

Nhịn đói, xếp hàng từ 2-3h sáng, không dám bỏ chỗ để đi vệ sinh…, rồi chen lấn xô đẩy chỉ mong sở hữu tấm vé xem U19 Việt Nam thi đấu. Đó là những chuyện "bi hài kịch" trước cổng VFF hôm qua.

Đúng 9h sáng 8/9, BTC mới chính thức mở cửa bán vé tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam-VFF (Từ Liêm-Mỹ Đình), nhưng ngay từ 2-3h sáng đã có nhiều người đến “đặt gạch” xếp hàng mua vé.

Từ con số vài người, rồi tăng lên tới hàng trăm người xếp hàng mua vé, đến đầu buổi sáng, từng dòng người đã nối đuôi nhau, đứng kín trước cổng VFF.

Cơ cực chuyện xếp hàng mua vé U19 Việt Nam - 1

Vỉa hè trước trụ sở VFF đã không còn chỗ trống

Họ đã phải thức dậy sớm, thậm chí nhịn đói để xếp hàng, chờ đến lượt vào mua vé. Nhưng do BTC chỉ có đúng 2 quầy phát hành vé, nên lượng người ùn tắc khá đông, điều này khiến những tấm vé đến tay người hâm mộ theo cách “nhỏ giọt”.

Đúng 9h, BTC bắt đầu phát tích-kê, những người đến sớm đã may mắn mua được vé, số còn lại tiếp tục “cuộc chiến” và cứ thế, người này nối đuôi người khác, người ra về lại có người đến. Cảnh tượng xếp hàng mua vé hôm qua không khác những trận giao hữu của ĐT Việt Nam với các đội bóng lớn, hay tại SEA Games, AFF Cup những năm trước.

Trong đoàn người kéo dài hàng trăm mét đã xảy ra hàng loạt câu chuyện nực cười và bi hài. Khi tới 11-12h trưa, BTC vẫn quyết định mở cửa bán vé, đoàn người này bắt đầu tỏ ra rệu rã và "khát năng lượng".

Mất nước và cái bụng bắt đầu “biểu tình”, nhiều người đã phải tìm cách mua bành mỳ và chai nước lọc với giá đắt đỏ (20.000-30.000 đồng/chai nước lọc, bánh mỳ không cũng lên tới 10.000 đồng/chiếc của những người bán dạo).

Đói thì phải ăn là điều không sai, nhưng khốn khổ ở chỗ, ăn rồi, uống rồi, họ "xả" ra bằng cách nào!? “Chúng tôi xếp hàng ở đây từ 6h sáng, đói và khát đều có, nhưng việc khó khăn nhất chính là đi tiểu tiện. Nhà vệ sinh công cộng không có đã đành, nhưng nếu bỏ chỗ lúc này chẳng khác nào công cốc. Đành bấm bụng, đợi đến lượt mình chứ biết làm sao”, một CĐV đến từ Quảng Ninh đã cho biết.  

Lẽ thường, dân người hâm mộ bóng đá nam giới chiếm số đông, nhưng trong đoàn người xếp hàng mua vé thì phụ nữ cũng chẳng thiếu. Từ người già, trẻ em, học sinh, sinh viên đều đủ cả. Thậm chí cả những người đang có bầu cũng dậy sớm để xếp hàng mua vé.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều nhóm phụ nữ xếp hàng mua vé chỉ để phục vụ mục đích bán lại kiếm lời. Nhận cặp vé có mệnh giá 100.000 đồng từ quầy vé BTC, ít phút sau một người phụ nữ trong nhóm trên đã tất tả chạy ra ngoài rao bán với chênh lệch lên tới 200.000-300.000 đồng/cặp.

Ngay cạnh khu xếp hàng mua vé của BTC, dân phe vé đã hoạt động tấp nập. Hết rao bán, rồi họ lại thuê người đứng xếp hàng mua vé. Cứ thế, người xếp hàng mua được vé, lại tuồn ra ngoài “chợ đen” đẩy giá bán kiếm lời.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi phát hành vé của VFF ngày 8/9:

Cơ cực chuyện xếp hàng mua vé U19 Việt Nam - 2

Bà bầu Nguyễn Thị Kiều Diễm (người ngồi ghế), 21 tuổi, đi từ Sơn Tây lên Hà Nội lúc 4h sáng, cùng chồng đã xếp hàng trước cửa Liên đoàn bóng đá Việt Nam để chờ mua vé. 

Cơ cực chuyện xếp hàng mua vé U19 Việt Nam - 3

Và một bà bầu khác (áo đỏ), nhà tại Mỹ Đình, cũng đi mua vé

Cơ cực chuyện xếp hàng mua vé U19 Việt Nam - 4

Trên tay người đi mua vé kèm theo những chiếc bánh mỳ để dùng qua bữa

Cơ cực chuyện xếp hàng mua vé U19 Việt Nam - 5

Cậu sinh viên này cẩn thận còn mang cả túi bánh mỳ từ nhà đi để xếp hàng

Cơ cực chuyện xếp hàng mua vé U19 Việt Nam - 6

Bên ngoài "chợ đen", vé được bán gấp 2-3 lần giá gốc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc An ([Tên nguồn])
U19 Việt Nam chinh phục bóng đá đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN