Chiến thắng của Bayern: Đỉnh cao là đây
Vùi dập một Barca hùng mạnh tới 4 bàn không gỡ, Bayern đang sẵn sàng thống trị cả châu Âu.
Trong âm hưởng của thứ bóng đá sexy nhưng tốc độ và đầy sức sống, Bayern đã có 90 phút hoàn hảo tại Allianz Arena. Giữa sự mượt mà của bản ballad kết hợp với sự mạnh mẽ của chất rock, “Hùm xám” đã “bóp chết” Barca ở những pha đối đầu không khoan nhượng, khả năng pressing liên tục trong hầu hết trận đấu. Đấy là cuộc tỏa sáng toàn diện trên khía cạnh tập thể và một phần cá nhân của Bayern, đẩy đội bóng xứ Catalunya chìm sâu vào tuyệt vọng. Trên thực tế, những gì xảy ra tại trận lượt đi này đã làm ngạc nhiên không ít người, không chỉ ở sự yếu đuối của Barca mà còn ở phong độ xuất sắc và lối chơi rực lửa của Bayern.
Bayern rất chủ động. Họ nhanh chóng đẩy Barca vào thế bị động (nếu như không muốn nói là chống đỡ), mở ra niềm tin vào một chiến thắng. HLV Jupp Heynckes đã sử dụng Jerome Boateng đá trung vệ thay vì một Van Buyten kinh nghiệm. Và đó là quyết định chính xác. Ngoài việc “bắt chết” Pedro, Boateng còn phối hợp bọc lót cực tốt với Dante. Hai bên cánh, Lahm và Alaba công thủ toàn diện.
Sức chiến đấu của Martinez – Schweinsteiger là khủng khiếp
Ở phía trên, bộ đôi Javi Martinez – Schweinsteiger kiểm soát hoàn toàn trung lộ. Barca vẫn có tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhưng con số 68% ở hiệp 1 và 66% ở hiệp 2 chẳng phản ánh điều gì. Mọi đường chuyền của Barca quanh khu vực cấm địa của Bayern đều bị cắt đứt. Đến một ảo thuật gia như Iniesta cũng bị Martinez chặn đứng. Với Schweinsteiger, anh còn điều tiết cuộc chơi tuyệt đỉnh. Sẽ là thiếu xót nếu không nhắc tới sự hỗ trợ phòng ngự tích cực của “Robbery” (Ribery và Robben), Thomas Mueller. Khi không có bóng, họ lùi về tạo nên vòng vây ngộp thở tới các cầu thủ Barca. Lúc có bóng, họ hoán đổi vị trí, di chuyển vô cùng linh hoạt, hiệu quả. Riêng về phương án “bắt chết” Messi, Bayern đã hoàn thành không thể hiệu quả hơn. Thế 3 chặn 1 hay 4 chặn 1 luôn tạo ra mỗi khi Messi đi bóng. Tất nhiên phải thừa nhận rằng Bayern có đủ đẳng cấp để kèm Messi theo cách ấy mà vẫn biết cách lấp đầy khoảng trống ở vị trí khác.
Quả thật HLV Tito đã bất lực trước lối chơi của Bayern. Cả trận đấu Barca dứt điểm có vỏn vẹn 2 lần về khung thành Manuel Neuer (1 lần trúng đích trong hiệp 1 và 1 lần không trúng đích trong hiệp 2) mà lại đều từ chân của hậu vệ đóng thế Marc Bartra. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ thấy Barca thua thiệt Bayern ra sao. Tito chỉ thực hiện đúng 1 sự thay đổi người (Villa thay Pedro) nhưng người ta hiểu rằng ông đã tung vào sân đầy đủ những con người tốt nhất, đâu còn nhân tố nào tốt hơn ở băng ghế dự bị.
Bayern đã sẵn sàng lên đỉnh châu Âu?
Từ lâu rồi, Barca quen tạo ra sức ép lên đối thủ. Hôm qua là một điều ngược lại. Từ đầu tới cuối trận, Bayern với lượng adrenaline trong máu tăng ghê gớm đã thắng hầu hết khi tranh chấp tay đôi tới những pha đập nhả. Bayern đã chọc thủng lưới Barca 4 lần và thể hiện sự đa dạng, khó lường cực đại trong lối chơi: Không chiến, phản công, phối hợp bài bản mẫu mực.
Bayern đã có “vốn liếng” quá đồ sộ trước trận lượt về (02/5 tới). Barca đã hai lần vượt khó ở Champions League mùa này khi trở về sân nhà nhưng nên nhớ Bayern ở tầm khác Milan, PSG. Người Bayern tin rằng chiến thắng này sẽ là bước ngoặt vĩ đại để khẳng định tham vọng bá chủ châu Âu.
Bayern đã dùng “mưu hèn kế bẩn”? Trong ngày đón Barca, Munich không hề có mưa thế nhưng khoảng thời gian đầu trận, người ta thấy mặt sân Allianz Arena sũng nước. Phải chăng Bayern đã cố tình “tát” nước vào để khắc chế tiqui-taca của Barca? Người Barca đang đặt ra câu hỏi ấy. Lịch sử nói không với Barca Cúp C1 trước đây hay Champions League hiện nay, chưa đội bóng nào có thể ngược dòng thành công sau khi để thua 0-4 ở trận lượt đi. Quan trọng hơn cả, Bayern đang sở hữu đội hình quá mạnh, phong độ hủy diệt. Giành quyền tới Wembley sẽ chỉ còn là giấc mơ không có thật. |