Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chelsea mất điểm trước MU và Everton: HLV Tuchel âu lo hụt vé dự Cúp C1

Sau khi Chelsea liên tiếp nếm “trái đắng” trước MU và Everton chỉ trong chưa đầy 1 tuần, HLV Thomas Tuchel đã lên tiếng thừa nhận nỗi sợ việc đội nhà có thể văng khỏi top 4 giải Ngoại hạng Anh, qua đó mất suất dự Champions League mùa sau.

Xem thêm trận đấu

Everton - Chelsea

   

Video bàn thua của Chelsea trong trận gặp Everton vừa qua (Bản quyền clip thuộc K+):

Tối 1/5 vừa qua, Chelsea vừa thua sốc 0-1 trên sân Goodison Park trước một Everton đang vùng vẫy trong cuộc chiến trụ hạng ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh khi Richalison trừng phạt sai lầm của Cesar Azpilicueta đã ghi bàn duy nhất cho đội bóng của HLV Frank Lampard.

Cesar Azpilicueta mất bóng ở sân nhà khiến Chelsea bị Richarlison của Everton chọc thủng lưới

Cesar Azpilicueta mất bóng ở sân nhà khiến Chelsea bị Richarlison của Everton chọc thủng lưới

Trước đó 2 ngày, “The Blues” đã dẫn trước MU nhờ pha sút vô-lê của Marcos Alonso phút 60 trên sân Old Trafford nhưng cũng chỉ 2 phút sau, họ đã để Cristiano Ronaldo “xé lưới” ấn định kết quả hòa 1-1.

Thành tích của Chelsea thời gian qua đang sa sút thấy rõ khi họ chỉ thắng 1, hòa 1 và thua đến 2 trong 4 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh.

Sau 34 trận đã đấu, Chelsea vẫn xếp thứ 3 với 66 điểm nhưng đoàn quân áo xanh thành London chỉ còn hơn đội đứng thứ tư Arsenal và đội xếp thứ 5 Tottenham lần lượt 3 và 5 điểm khi họ vẫn còn 4 vòng đấu nữa, mùa giải 2021/22 mới hạ màn.

Phát biểu sau trận thua Everton vừa qua, HLV Thomas Tuchel của Chelsea thừa nhận đội bóng của mình hoàn toàn có nguy cơ bị đá văng khỏi top 4 giải Ngoại hạng Anh cuối mùa này và lỡ hẹn Champions League (Cúp C1) mùa sau.

HLV Thomas Tuchel thua đau trong cuộc đấu trí đồng nghiệp Frank Lampard

HLV Thomas Tuchel thua đau trong cuộc đấu trí đồng nghiệp Frank Lampard

Nhà cầm quân người Đức chia sẻ: “Tôi đã nói về điều này nhiều tuần trước rằng tôi cảm thấy không an toàn và chúng tôi không bao giờ được phép chủ quan ở 4 trận phía trước. Cách biệt hiện tại với nhóm sau là không đủ an tâm với chúng tôi”.

“Ở những trận đấu gần đây, chúng tôi không giành được những điểm số xứng đáng dù chơi tốt, nhưng lại thua trận khi đã chơi khá ổn. Điều đó quả thật là kết quả tồi”.

Tuchel cũng nhấn mạnh về việc đội bóng của mình phải trả giá đắt cho những sai lầm lớn trong vài trận gần đây: “Chúng tôi biết điều gì phải đến sẽ đến. Ở một vài trận gần đây, đội bóng đã phải vật lộn để giữ sạch lưới. Chúng tôi chỉ hạ được West Ham (1-0). Đó là chiến thắng duy nhất của chúng tôi có được trong 4 trận gần đây và tôi rất thất vọng về điều đó”.

"Tôi có thể làm gì đây? Bàn thua là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và nó xảy ra với chúng tôi quá thường xuyên. Thật khó để chúng tôi chơi mà không mắc những sai lầm lớn và đó là lý do tại sao chúng tôi khó có được kết quả tốt”, Tuchel thừa nhận.

Sau thất bại trước Everton, Chelsea còn 4 trận nữa ở giải Ngoại hạng Anh mùa này lần lượt đụng độ Wolverhampton (7/5), Leeds United (12/5), Leicester City (20/5) và Watford (22/5).

Xen giữa những trận gặp Leeds và Leicester City, “The Blues” sẽ đá trận chung kết cúp FA với Liverpool trên sân Wembley lúc 22h45 tối 14/5. Trong số 4 đối thủ còn lại của họ ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, Wolves cùng Leicester City cũng là những thử thách đáng gờm hoàn toàn có thể khiến thầy trò Tuchel mất điểm và khiến nguy cơ họ tuột vé dự Champions League mùa sau hiển hiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Chelsea tuột dốc không phanh, Tuchel bị nghi cố tình gây sức ép chủ mới

Chelsea đã tuột dốc không phanh trong khoảng 2 tháng qua với những kết quả nghèo nàn, xuất phát từ sự ra đi của chủ tịch Roman Abramovich.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Mundo Deportivo) ([Tên nguồn])
Chelsea Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN