Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chelsea hòa Liverpool: Không có “ân huệ” từ Mourinho

Trong những năm tháng hành nghề ở Premier League, Jose Mourinho chẳng ưa gì Liverpool. Vì thế ngay cả khi Chelsea đã hết động lực, “Người đặc biệt” vẫn nhất định không “buông” đối thủ trong cuộc đấu tại Stamford Bridge.

Bước vào vòng 36 Premier League, Chelsea đã chính thức trở thành tân vương. Nghĩa là áp lực chiến thắng đã được cởi bỏ và một số người cho rằng “The Blues” có thể sẽ đá “nương chân” trước Liverpool – đội vốn khát điểm trong cuộc đua vào tốp 4 với MU.

Mourinho đã sử dụng đội hình không phải mạnh nhất, trong đó có việc tung vào sân tài năng trẻ Loftus-Cheek. Ông cũng để Chelsea chơi cởi mở bằng thứ bóng đá tấn công và bàn thắng sớm của Terry (phút thứ 5) là thành quả từ đó.

Chelsea hòa Liverpool: Không có “ân huệ” từ Mourinho - 1

Mourinho lại mang nỗi buồn cho Liverpool

Liverpool tưởng dễ thở nhưng thực chất, Mourinho không hề dễ dãi. Ông không muốn lễ ăn mừng bị phá hỏng bởi một thất bại. Ông muốn Chelsea cán mốc 90 điểm khi mùa giải kết thúc. Và đơn giản, ông chẳng ưa gì Liverpool.

Nếu mùa trước, Liverpool chịu đá trận gặp Chelsea vào thứ Bảy thay vì Chủ nhật (Chelsea muốn có thêm 1 ngày nghỉ chuẩn bị cho trận lượt về Champions League gặp Atletico), Mourinho đã có cái nhìn thiện cảm hơn về “The Kop”.

Liverpool phản đối và Mourinho đã đáp trả. Ông đặt mục tiêu phải thắng cho được Liverpool ở Anfield dù đã hết cửa vô địch. Mourinho muốn thỏa mãn sau cay cú và vì trận thua ấy, “Lữ đoàn đỏ” đã thua Man City trong cuộc đua tới ngôi vương.

Lại nói về quyết định cho Chelsea đá tấn công trước Liverpool của Mourinho, rằng đây chẳng khác nào cú đấm vào lòng tự ái của đối thủ. Trong mỗi trận đấu lớn ở mùa này, Mou luôn áp dụng chiến thuật xe bus, nhưng đêm qua, ông dùng thứ bóng đá tấn công và điều này thật nguy hiểm với Liverpool khi các cầu thủ Chelsea có sự thoải mái cao độ.

Chelsea thực chất đủ khả năng đá tấn công, và gây sức ép mạnh mẽ. Hazard, Willian, Fabregas đã làm cho hàng thủ Liverpool, vốn không có sự gắn kết cao, nhiều phen rối loạn trong hiệp 1. Và những sự thay thế mang tên Cahill, Matic, Cuadrado của Mourinho càng khiến cơ hội chiến thắng của “The Kop” mong manh.

Chelsea hòa Liverpool: Không có “ân huệ” từ Mourinho - 2

Liverpool không đủ lực để thắng Chelsea vốn đã hết động lực

Liverpool không làm được nhiều điều trước sự cởi mở của Chelsea. Sức tấn công của họ quá yếu ớt với những quả tạt vô hại từ hai biên. Vẫn chỉ có một mình Coutinho chơi tốt, trong khi Sterling chẳng làm nên trò trống, Lallana và Lambert là thảm họa.

1 điểm với Liverpool là hợp lý nhưng là dấu chấm hết cho giấc mơ dự Champions League mùa sau (kém MU 6 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu). Mourinho đã không ban cho Rodgers và các học trò một “ân huệ” nào.

Video Chelsea hòa Liverpool 1-1:

Một vài thống kê:

1 Hòa Chelsea, Liverpool vẫn chỉ duy trì thành tích thắng duy nhất 1 trận trong 8 lần đối đầu với các đội nằm trong Top 4, còn lại 2 trận hòa và 5 trận thua.

8 Chelsea đang duy trì thành tích bất bại trong 8 lần đối đầu gần nhất Liverpool ở tất cả các mặt trận (thắng 4, hòa 4).

39 John Terry đã ghi bàn vào lưới Liverpool ở vòng 36 Premier League, qua đó trở thành hậu vệ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu hàng đầu xứ Sương mù.

100% Trong 60 phút có mặt trên sân, Loftus-Cheek đã để lại ấn tượng khá tốt với 3 pha tắc bóng thành công (tỷ lệ 100%), thực hiện 36 đường chuyền với độ chính xác tuyệt đối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN