Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Chelsea: Giữ Lampard trước khi quá muộn!

Chứng kiến Lampard thi đấu, liệu Roman Abramovic có nghĩ lại?

Xứng danh “người không phổi”

Với hai mắt cá chân đầy gạc và băng trắng, Frank Lampard có lẽ đã ngồi dự bị khi Chelsea tiếp Aston Villa. Nhưng có lẽ Frank đã chuẩn bị vé cho bạn bè và gia đình để đến xem trận đấu thứ 500 của mình tại Premier League, hoặc cũng có thể HLV Rafael Benitez vẫn có niềm tin vào Lampard cầu thủ mà đã rất nhiều lần ông thèm muốn có trong đội hình khi còn cầm quân ở Liverpool. Số 8 không làm hổ danh biệt hiệu “người không phổi” khi đã chơi trên sân hơn 1 giờ đồng hồ với đôi chân không lành lặn, trước khi nhường chỗ cho Ramires ở phút 61.

Chelsea: Giữ Lampard trước khi quá muộn! - 1

Trận đấu đáng nhớ với Lampard

Ba phút trước đó, Lampard đã làm sống lại những khoảnh khắc của một siêu tiền vệ năm nào, với một bàn thắng từ cú sút xa mang nhãn hiệu của riêng mình. Thế là quá đủ! Bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 4-0, trong trận đấu thứ 500, và là bàn thứ 130 cho Chelsea tại Premier League để trở thành chân sút vĩ đại nhất của The Blues tại đấu trường số 1 xứ sở sương mù. Mà không chỉ có vậy, Frank là người phát động đợt tấn công trước khi Cesar Azpilicueta treo bóng hoàn hảo để Fernando Torres mở tỷ số và cũng chính anh thực hiện quả phạt góc để rồi sau đó Branislav Ivanovic nâng tỷ số lên 3-0.

Khi một cầu thủ 34 tuổi và không ở trong trạng thái tốt nhất, anh ta có thể xin phép HLV nghỉ ngơi nhưng có lẽ với Lampard không phải như vậy. Ngay cả khi vị bác sỹ Eva Carneiro băng mắt cá cho Lampard đầu trận, Frank vẫn bước vào sân với sự quyết tâm cao độ, như thể anh biết trước đây sẽ là trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình. Và khi Chelsea đã dẫn 3 bàn sau hiệp 1, đáng ra đó là lúc Lampard có thể nghỉ ngơi, nhưng không, Frank tiếp tục thi đấu, sau cái vỗ lưng động viên của HLV Benitez. Bàn thắng cuối cùng đã tới với Lampard, như một cái kết có hậu trong trận đấu mang nhiều ý nghĩa với tiền vệ số 8.

Roman sẽ giữ Frank?

Năm 2010, khi Chelsea giành chức vô địch Premier League cùng HLV Carlo Ancelotti, Carletto đã nói Lampard có thể kết thúc sự nghiệp ở Chelsea khi anh ấy 38 hoặc 39 tuổi. Và HLV người Italia đã mang những kỹ thuật được sử dụng ở MilanLab khi ông còn dẫn dắt AC Milan tới Chelsea, để giúp những “người không phổi” như Lampard có thể kéo dài sự nghiệp, như huyền thoại của đội bóng áo đỏ đen, Paolo Mandini, cầu thủ giải nghệ ở tuổi 41.

Chelsea: Giữ Lampard trước khi quá muộn! - 2

Benitez cần Lampard nhưng quyết định là ở ông chủ Roman

Nhưng rõ ràng dù có can thiệp bằng những kỹ thuật hiện đại nhất, con người cũng không chống chọi được với thời gian, trừ khi thuốc cải lão hoàn đồng có thực trong cuộc sống. Vài ngày sau khi Chelsea nâng cao chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử, giám đốc điều hành Ron Gourlay tuyên bố đội bóng sẽ kéo dài hợp đồng với Lampard vào tháng 9. Nhưng cho tới Giáng sinh, mọi thứ vẫn còn chờ ông chủ Roman Abramovich, người sẽ quyết định giữ lại hay để Frank ra đi. Roman muốn Chelsea trẻ hóa, với một hàng tiền vệ đầy sức sống và đậm chất kỹ thuật cùng Juan Mata, Eden Hazard, Oscar. Vị tỷ phú người Nga không sai, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như Premier League, nhưng có lẽ điều ấy thật cay đắng với Lampard, người vẫn đau đáu một tình yêu với Chelsea.

“Tôi tự hào về những gì đã làm cùng Chelsea và tôi sẽ tiếp tục thi đấu bằng tất cả khả năng bởi vì tôi tin mình vẫn còn đủ khả năng. Khi những người hâm mộ hát vang tên tôi, đó là tất cả vì họ là đội bóng, những người tôi yêu thương nhất.”

Lampard hiểu có lẽ sau bàn thắng vào lưới Aston Villa, chiếc đồng hồ sẽ đếm ngược thời gian Frank ở lại cùng The Blues. Đã 11 năm ở Stamford Bridge, Frank đã trở thành huyền thoại và Roman hãy giữ anh, trước khi quá muộn!

Lampard có bàn thứ 130 ở Premier League, vượt huyền thoại Bobby Tambling 1 bàn và trở thành chân sút vĩ đại nhất Chelsea ở giải đấu hạng cao nhất nước Anh. Đây cũng là trận thứ 500 tại Premier League của Lampard tính cả trong màu áo West Ham từ năm 1996 đến khi chuyển tới Chelsea năm 2001 Chelsea: Giữ Lampard trước khi quá muộn! - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Trần ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN