Chelsea: Giữ Di Matteo là mạo hiểm
Sự thật thì việc HLV Di Matteo giúp Chelsea giành chiếc cúp Champions League 2012 đang đặt ngài chủ tịch Abramovich vào một tình cảnh khá éo le.
Khi Drogba thực hiện thành công quả penalty thứ 5 và Chelsea chính thức lên ngôi “Vua” châu Âu, Abramovich đã phát cuồng trên khán đài sân Allianz Arena. Tỷ phú người Nga đã đón nhận chiếc cúp Champions League một cách nồng nhiệt nhất vì đơn giản, đó là mục tiêu số 1 của ông kể từ lúc sang Anh cách đây 9 năm. Roberto Di Matteo, từ chỗ “thế thân” bỗng trở thành người hùng mà trước đó, những Jose Mourinho, Avram Grant, Guus Hiddink hay Carlo Ancelotti đều “bó tay”. Thế nhưng giống như một bộ phận người hâm mộ, Abramovich vẫn giữ trong đầu ý nghĩ, rằng Di Matteo đã “may mắn” khi đánh bại Bayern, và cả Liverpool ở Cup FA.
Di Matteo là người hùng bất đắc dĩ
Theo giới thạo tin, Abramovich sẽ chính thức đặt vấn đề mời HLV Harry Redknapp khi cả hai cùng tham dự giải golf BMW Pro-Am Championship tại Wenworth (khởi tranh hôm nay). Điều này có nghĩa, cuộc phiêu lưu của Di Matteo kéo dài 3 tháng sẽ chấm dứt nếu như Redknapp gật đầu (trước đó, Guardiola cũng được mời). Cách làm ấy của Abramovich có quá “cạn tàu ráo máng”? Trên khía cạnh nào đó, Abramovich là ông chủ, tức toàn quyền xử lý mọi việc, trong đó có việc sa thải một vị HLV vừa mang về cho đội bóng 2 danh hiệu, chiếc cúp FA và cúp Champions League.
Từ suy nghĩ, rằng Di Matteo may mắn, thông qua thế trận “lép vế” hoàn toàn trước Liverpool và Bayern cùng lối chơi “tử thủ” của Chelsea, Abramovich vì tương lai, không muốn điều đó “ăn vào máu” The Blues. Trong quá khứ, những vị chủ tịch của Real Madrid đã từng hành xử thô bạo – sa thải HLV Heynckes và Del Bosque ngay sau khi giúp đội bóng này giành Champions League hay La Liga. Abramovich chắc chắn không muốn “người đời” nguyền rủa nhưng nếu có làm vậy, âu cũng là ông đang hướng tới mục đích: Giúp Chelsea ngày càng phát triển hơn, mạnh mẽ hơn…
Tương lai của Di Matteo sẽ ở một bến bờ khác?
Chelsea gồng mình ở giai đoạn cuối mùa giải năm nay và được phù trợ bởi “thần may mắn”, tức là giành cúp không mạnh nhờ thực lực. Nhìn sâu xa, đội ngũ trụ cột của họ như Terry, Lampard, Ashley Cole (Drogba thì chắc chắn ra đi) đã tới giai đoạn thoái trào. Nhiều cầu thủ trẻ tài năng loay hoay tìm hướng đi bởi sự xáo trộn liên tục trên băng ghế chỉ đạo. Điển hình là trường hợp của Daniel Sturridge – người từng chơi khá hay dưới thời Villas-Boas nhưng lại tắt ngấm (không được trao cơ hội) khi Di Matteo tại vị. Còn Lukaku (từng được ví là Drogba phiên bản 2), chẳng ai nhớ anh đến Chelsea khi nào.
Chẳng ai trách Di Matteo vì đã quên lãng hai tài năng trẻ ấy bởi ông đã làm được điều kì diệu. Nhưng Di Matteo là người hùng bất đắc dĩ – điều đó về lâu dài không phải là giải pháp cho Chelsea. Mùa giải 2012/13, chắc chắn Chelsea sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại châu Âu, Cup FA hay mục tiêu cạnh tranh với bộ đôi thành Manchester ở Premier League nói riêng. Vì lo cho tương lai, Abramovich sẽ không ngừng đi tìm sự hoàn hảo trên băng ghế HLV trưởng…