HLV Jesus bác bỏ mâu thuẫn với Ronaldo, được cầu thủ ĐT Bồ Đào Nha ca ngợi
3 trận thắng liên tiếp và các cầu thủ tuyển Bồ Đào Nha đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho HLV Jorge Jesus.
Các cầu thủ đánh giá sự tiến bộ nhờ HLV mới
Bồ Đào Nha đã toàn thắng sau 3 trận lượt đi UEFA Nations League 2026/27, khi mới đây họ đánh bại Đan Mạch 4-2 tại Copenhagen. Như vậy là 2 đối thủ mạnh nhất bảng, Na Uy và Đan Mạch, đều đã bị Bồ Đào Nha vượt qua trên sân khách và giờ “Seleccao” có thể nhắm đến tấm vé vào tứ kết sớm.
Tuyển Bồ Đào Nha toàn thắng sau 3 trận ở Nations League
HLV Jorge Jesus từ đầu nhiệm kỳ đã bị phán xét về câu chuyện xung quanh Cristiano Ronaldo, nhưng sau trận đấu tối thứ Năm tất cả những gì được các học trò nói về ông là sự tán dương nhiệt liệt về hiệu quả công việc. Vitinha, người ghi bàn thứ 3 trong trận vừa qua, càng nhấn mạnh điều này hơn nữa khi anh đã từng thua trên đất Đan Mạch.
“Chúng tôi đá rất xuất sắc hôm nay, mặc dù trận này không dễ chút nào. Không ít cầu thủ trong số chúng tôi đã thua tại chính nơi này cách đây 1 năm và hiểu ĐT Đan Mạch có thể làm được gì. 3 trận vừa qua là sự tiến bộ vượt bậc, càng có thời gian ở bên HLV chúng tôi lại càng lĩnh hội được ý tưởng của ông ấy”, Vitinha phát biểu.
“Quá trình chuẩn bị cùng HLV đã giúp chúng tôi cơ động và thanh thoát hơn. Trước đây chúng tôi luôn là đội phòng thủ tốt nhưng gần đây đã có sự tiến bộ trong tấn công. Tôi hy vọng có thể đến Dragao và thắng Na Uy 4-0 hay gì đó, sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi làm được”.
Cũng chung quan điểm với Vitinha là Francisco Trincao, người vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2. Trincao nói: “Khi một sự thay đổi diễn ra, dĩ nhiên chúng ta muốn biết kết quả có thay đổi không, và sự thay đổi đó thường khó tiếp nhận so với khi chúng tôi vẫn đang thắng. HLV có rất nhiều điều hay để học hỏi từ ông ấy và chúng tôi đã thấy được sự khác biệt so với trước đây”.
“Tôi nghĩ chúng tôi đã vào vòng cấm đối phương dễ hơn. Chúng tôi tấn công nhiều hơn và hôm nay đã ghi 4 bàn, tôi không nghĩ trận nào chúng tôi cũng sẽ ghi được nhiều bàn như thế, nhưng nếu trận nào cũng tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn thì tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi”.
Ramos cho biết anh thích phong cách chơi pressing tầm cao hiện tại của Bồ Đào Nha
Goncalo Ramos là một trong những cầu thủ hay nhất trận, anh ghi 1 bàn & 1 kiến tạo trong hiệp 1. Ramos cho biết: “HLV giúp chúng tôi rất nhiều, chúng tôi có ý tưởng rõ ràng và biết vị trí của nhau như thế nào. Đội tuyển cũng chơi pressing tầm cao nhiều hơn và cách chơi này tôi rất thích vì nó hợp với phong cách của tôi. Chúng tôi thu hồi rất nhiều bóng ở khu vực gần vòng cấm đối phương nên các cơ hội cũng có độ nguy hiểm cao hơn”.
Đáng nói là khi phóng viên hỏi về cảm xúc của anh và các đồng đội “về 24 giờ đã qua”, Ramos hiểu hàm ý của câu hỏi này. Anh đáp: “Chuyện đó thực sự không ảnh hưởng gì cả, chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu và muốn thắng, như thế là đủ”.
HLV Jesus: "Luật là chung cho tất cả"
Khỏi phải nói về sự chăm chú mà dư luận quốc tế lúc này dành cho HLV Jorge Jesus, gọi ông là người “dám” đày Ronaldo lên ghế dự bị ở ĐTQG. Tuy nhiên Jesus không nghĩ mình có vấn đề gì với Ronaldo, khi được hỏi ông đã làm gì để khiến Ronaldo “nghĩ lại”.
HLV Jorge Jesus
“Đã chẳng có gì thay đổi cả”, Jesus nói. “Như tôi đã nói trước trận đấu này, có những cầu thủ có tư cách, vai vế to hơn các cầu thủ khác, nhưng luật lệ là chung cho tất cả. Cả sự nghiệp tôi đã luôn có tôn chỉ như vậy và tôi không việc gì phải thay đổi vì bất cứ ai”.
“Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau trận đấu cuối cùng ở đợt tập trung này. Tôi đã có nhiều năm làm việc trong bóng đá và tôi biết mình không làm điều gì đáng lẽ phải khiến mọi chuyện diễn ra theo hướng khác. Sau trận đấu với Na Uy, chúng ta sẽ nói về vấn đề này, tôi sẽ không che giấu hay trốn tránh chuyện đó. Không ai có thể phủ nhận những gì Cristiano đại diện. Cậu ấy là một biểu tượng, và điều đó không phải điều cần bàn cãi”.
Jesus cũng không ngại việc bị phán xét bởi các CĐV, mặc dù trên các khán đài tối thứ Năm đã có rất nhiều biểu ngữ cổ vũ cho cá nhân Jorge Jesus. Jesus sau khi động viên khích lệ các học trò sau trận cũng đã đích thân ra cảm ơn khán giả.
“Tôi không nghe thấy tiếng huýt sáo nào hết. Chúng tôi thi đấu với lời tự mách bảo rằng các fan đã đi chặng đường dài để đồng hành cùng các cầu thủ. Bản thân tôi là người xa xứ trong nhiều năm gần đây, làm việc ở Brazil hay Saudi Arabia. Sống ở nước ngoài lại càng khiến tôi tự hào mình là người Bồ Đào Nha hơn, do đó tôi rất tôn trọng công sức của các cổ động viên”, ông bộc bạch.
Một tấm băng rôn cảm ơn Ronaldo
Jesus sau đó nói ông không biết mình có được sự ủng hộ của phần đông fan trong nước hay không, nhưng ông nói mình luôn cố gắng vì các fan dù làm việc ở đâu. “Tôi nghĩ các bạn cũng biết tôi đã luôn nghĩ cho các fan, tôi muốn họ cũng là một phần của mọi màn ăn mừng. Như ở Al Nassr cách đây mấy tháng tôi đã đánh trống cùng Cristiano vậy. Tôi hy vọng các CĐV yêu thích hình ảnh của Bồ Đào Nha hiện tại”, ông bình luận.
Đánh giá về trận đấu, nhà cầm quân 72 tuổi tán dương các học trò: “Tập thể đã cùng đồng lòng tin vào những gì tôi vạch ra, và quan trọng hơn là tin những gì họ làm. Đây là trận hay nhất từ khi tôi dẫn dắt ĐTQG vì thời gian làm việc đủ lâu để các cầu thủ thấm nhuần. Tôi đã làm việc với họ về cách chọn vị trí trong tấn công, bàn thắng của Goncalo Ramos và Joao Felix là thành quả rõ rệt của quá trình đó”.
“Chúng tôi đã truyền tải một thông điệp: ĐT Bồ Đào Nha sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nếu các anh để ý, tiền đạo chúng tôi pressing đối phương ngay trong vòng cấm của họ. Tập thể chúng tôi dám chơi và dám tin vào cách chơi đó”.
Một nhóm CĐV chung hàng ghế với dòng chữ trên áo gộp thành "Chúng tôi yêu ông, Jesus"
Sau đó Jorge Jesus dành sự tán thưởng cho Bruno Fernandes, cho rằng Fernandes đã chơi hay ở hiệp 2 hơn hiệp 1. Tuy nhiên ông cũng thẳng thắn rằng hàng thủ lọt lưới 2 bàn cho thấy lối chơi còn phải cải thiện.
“Về đấu pháp chúng tôi đá pressing cao như vậy đồng nghĩa chúng tôi phải quyết định xem các trung vệ của tôi sẽ chơi thế nào trước tiền đạo của họ. HLV trưởng tuyển Đan Mạch cũng rất lọc lõi khi muốn tiền đạo của ông ấy hay vào thế 1-đấu-1 với trung vệ của tôi. Nhưng đó là một phần của sự mạo hiểm chúng tôi chấp nhận đi theo”, ông đánh giá.
(Bảng D, UEFA Nations League 2026/27) Một trận đấu tấn công đầy cống hiến đã mang lại 6 bàn thắng.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/10/2026 04:33 AM (GMT+7)




