Bồ Đào Nha đại thắng, báo chí xưng tụng "11 quái thú khi không có Ronaldo"
Báo giới Bồ Đào Nha lẫn quốc tế đánh giá cao chiến thắng của đội tuyển Bồ Đào Nha, trong trận đầu tiên thời hậu-Ronaldo.
3 trận, 3 chiến thắng, đứng nhất bảng và tiến gần tới vé tứ kết UEFA Nations League. ĐT Bồ Đào Nha của HLV Jorge Jesus đang thu được sự khen ngợi của chính các tuyển thủ và mới đây chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch đã được báo chí Bồ Đào Nha lẫn quốc tế đánh giá cao.
Dòng tít đầy hàm ý của tờ A Bola
Thắng lợi này đến giữa lúc Cristiano Ronaldo đào ngũ khỏi đội tuyển, nên rất nhiều dòng tít trên các mặt báo cũng đầy hàm ý. Tờ A Bola đặt tiêu đề như sau: “Cuộc sống tiếp tục, và có rất nhiều thứ để tận hưởng” (A vida continua e há tanto, mas tanto para aproveitar!). Tờ này đánh giá cao việc ĐTQG đã thi đấu hay, thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết giữa tâm bão truyền thông, và “chơi thứ bóng đá khiến chúng ta càng thêm chờ đợi vào Chủ nhật này”.
A Bola có phần chấm điểm cầu thủ và họ chọn Goncalo Ramos với số điểm 8 là người chơi hay nhất. Nhà báo Nuno Raposo đánh giá: “Trong vòng cấm địa Ramos cực kỳ nhạy bén, ngoài vòng cấm địa anh rất chăm và cơ động. Ramos chơi tốt trên mọi khu vực, một ‘sát thủ’ thực sự mà đội tuyển cần. Nếu Jorge Jesus là người cầm trịch ngoài sân, Goncalo Ramos là người làm chủ trên sân và thi đấu như một ông trùm”.
Tờ Record cũng của Bồ Đào Nha không dùng những từ hoa mỹ như vậy, nhưng vẫn tích cực khen ngợi trận thắng này. “Một chiến thắng xứng đáng và một thành tích bất bại”, bài viết của tờ này có đoạn, “đó là thành quả sau 3 trận đầu tiên dưới thời Jorge Jesus và tạo nên sự lạc quan rất lớn bất chấp những chuyện ngoài sân cỏ có ảnh hưởng ra sao”.
Bên nước bạn Tây Ban Nha, tờ AS (Madrid) thậm chí đưa luôn Ronaldo lên tít: “11 quái thú khi không có Ronaldo”. Tờ này đánh giá: “Ngay trong trận đầu tiên sau khi Cristiano rời đi, Bồ Đào Nha đã thể hiện mình là một tập thể đầy khát khao, thi đấu quyết liệt và gắn kết. Lối chơi pressing tầm cao đóng vai trò then chốt, dù việc dâng cao hàng phòng ngự cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến một thất bại đắt giá”.
"11 quái thú khi không có Cristiano" - dòng tít của tờ AS
Victor Martin, tác giả bài viết của AS, thẳng thắn đánh giá Bồ Đào Nha đã lột xác khi không còn phải phụ thuộc Ronaldo: “Bồ Đào Nha đã trở thành một thế lực thực sự đáng gờm. Giờ đây khi không còn Cristiano Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật và chọn cách tiếp cận mạo hiểm hơn – một quyết định cuối cùng đã mang lại thành quả”.
“Đây là một tập thể đầy năng động, giàu năng lượng và sức mạnh, họ cũng đã tìm ra bộ đôi tấn công cực kỳ lợi hại: Gonçalo Ramos và Bruno Fernandes. Một chiến thắng vang dội cho một tuyển Bồ Đào Nha đã được làm mới – đội bóng biết cách nở nụ cười ngay cả khi vắng Cristiano. Một kỷ nguyên mới, một cách tiếp cận mới. và họ sẽ hy vọng vào thành công mới”.
Tờ Marca (cũng ở Madrid) thì nhấn mạnh việc Goncalo Ramos đã chứng minh vì sao Jorge Jesus xếp anh đá chính. “Tiền đạo mang áo số 9 mới của Bồ Đào Nha đã kiến tạo cho bàn mở tỷ số, tự mình ghi bàn thắng thứ hai và có nhiều pha xử lý ấn tượng khác. Chưa dừng lại ở đó, João Félix – tiền đạo vào sân thay Ramos – còn ghi thêm bàn thắng thứ tư. Có vẻ như Jorge Jesus có thừa lý do để không cảm thấy nhớ Ronaldo”, tác giả Manuel Malagon viết.
(Bảng D, UEFA Nations League 2026/27) Một trận đấu tấn công đầy cống hiến đã mang lại 6 bàn thắng.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/10/2026 05:52 AM (GMT+7)

