Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Balotelli: Đứa trẻ bị bỏ rơi & ngôi sao “rắc rối”

Bị cha mẹ đẻ bỏ rơi từ khi mới 3 tuổi đã ảnh hưởng không ít đến tính cách của Balotelli sau này.

Thi đấu cho những ông lớn như Inter, Man City, Milan và hiện tại là Liverpool, cộng thêm những thành công cùng ĐT Italia (á quân Euro 2012), tài năng của Balotelli là điều không phải bàn cãi.

Nhưng bên cạnh việc là một ngôi sao bóng đá với mức lương cao ngất ngưởng, Super Mario còn là một “siêu quậy” cả trong và ngoài sân cỏ. Từ Italia cho tới Anh, đâu đâu Balotelli cũng tạo ra những scandal khiến báo chí tốn không ít giấy mực.

Balotelli: Đứa trẻ bị bỏ rơi & ngôi sao “rắc rối” - 1

Balotelli từng khiến ông thầy Mancini phát điên

Từ những vụ ăn chơi thác loạn, đốt pháo hoa trong nhà gây cháy, gây hấn với đối thủ, thậm chí là cả đồng đội hay HLV (Mancini), tiền đạo người Italia rất xứng đáng với biệt danh “Bad boy” (cậu bé hư).

Nhưng không phải tự nhiên Balotelli luôn tỏ ra “ngỗ ngược” như vậy. Có lẽ lý do chính ở đây là bởi gốc gác của Super  Mario, một người da màu nhưng lại có quốc tịch Italia và là cầu thủ da màu đầu tiên được khoác áo Azzurri trong lịch sử.

Là dân nhập cư vào Italia từ Ghana (một quốc gia nghèo ở châu Phi), Balotelli có tuổi thơ dữ dội. Từ nhỏ, anh bị mắc một căn bệnh nguy hiểm liên quan đến đường ruột khiến phải nhiều lần trải qua các ca phẫu thuật phức tạp. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bố mẹ đẻ của Super Mario, ông bà Thomas và Rose Barwuah (người Ghana) đã phải đem Balotelli cho một gia đình khá giả hơn nuôi dưỡng khi anh mới 3 tuổi, đó chính là ông bà Francesco - Silvia Balotelli.

Dù được bố mẹ nuôi (ông bà Balotelli) hết mực thương yêu, nhưng Mario Balotelli chưa bao giờ hết mặc cảm bởi thân phận, màu da và đặc biệt là chuyện anh bị bố mẹ đẻ bỏ rơi. Chính vì thế, việc Balotelli gây gổ đánh nhau hồi còn đi học cho đến khi trở thành một ngôi sao, làm  những việc chẳng giống ai cũng là dễ giải thích.

Những vết thương trong lòng “Bad boy” lớn đến nỗi, khi mẹ đẻ của anh, bà Rose Barwuah đã bỏ hết công việc ở Italia để chuyển sang Manchester sinh sống và được gần con trai hơn (hồi Balotelli còn thi đấu cho Man City), nhưng “cậu bé hư” cũng không có nhiều rung động. Anh chưa thể quên đi và tha thứ cho mẹ. Chính vì thế,  thứ tình cảm được coi là thiêng liêng nhất của loài người (tình mẫu tử) chỉ dừng lại ở vài lần đến thăm mẹ đẻ của Balotelli ở khu ổ chuột ở Manchester.

Tuy nhiên, ẩn chứa bên trong tính cách ngỗ ngược của Balotelli là một con người cũng rất tình cảm. Năm 2012, khi bồ của anh, một người mẫu khá nổi tiếng Rafaella Fico mang thai đứa trẻ mà cô cho rằng của Balotelli, khi được hỏi anh sẽ trở thành kiểu phụ huynh nào, anh đã lời với những suy nghĩ thấu đáo. “Tôi nghĩ con mình sẽ cần một bà mẹ biết nói không”, anh cho biết. “Có lẽ vì khi còn nhỏ, tôi đã phải trải qua quá nhiều điều không hay. Và tôi sẽ yêu đứa con của mình tới mức không thể nói ‘không’ khi nó cần”.

Balotelli: Đứa trẻ bị bỏ rơi & ngôi sao “rắc rối” - 2

Balotelli có tình cảm đặc biệt với bố mẹ nuôi

Đặc biệt, Baotelli có tình cảm rất sâu đậm với mẹ nuôi Silvia, người đã cho anh một mái ấm thực sự và luôn bao bọc, che chở, bảo vệ anh. Balotelli miêu tả bà mẹ nuôi là một người “luôn bao bọc tôi, nói rất nhiều, nhưng luôn nói đúng, và luôn luôn đúng. Kiên nhẫn. Đó là phẩm chất của mẹ tôi. Với tôi mẹ là tất cả”.

Mùa hè 2012, khi Balotelli lập cú đúp vào lưới ĐT Đức ở bán kết để giúp Italia vào chơi trận chung kết Euro 2012, “cậu bé hư” đã có một hành động đi vào lòng người khi chạy tới khán đài, ôm hôn mẹ nuôi Silvia – một phụ nữ da trắng nhỏ nhắn. Khuôn mặt bà tràn đầy sự hãnh diện và hạnh phúc. Đó là thời khắc đi vào trong trái tim phức tạp, ngông nghênh của Balotelli.

Balotelli là như vậy, trải qua “tuổi thơ dữ dội” đã ảnh hưởng đến tính cách của anh.  Nhưng đằng sau tính cách ngỗ ngược ấy là một con người đầy tình cảm. Nếu ai cũng dành cho “Super Mario” một tình cảm chân thành như mẹ nuôi Silva, sẽ không khó để thuần phục “ngựa chứng”…

Mời các bạn đón xem "Kỳ 2:  Modric: "Ý chí thép" trong làn lửa đạn" vào 10h, ngày 19/1!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN