Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Ba Lan – Séc: Chiến thắng là lẽ sống

(1h45, 17/6) Chỉ 3 điểm mới đảm bảo cho hai đội chiếc vé đi tiếp.

Cục diện bảng A đang trở nên hết sức khó lường trước lượt trận cuối cùng. Nga dù đứng đầu bảng vẫn có nguy cơ bị loại, trong khi Hy Lạp dù bét bảng vẫn còn cơ hội đi tiếp. Thế nhưng, những khán giả Ba Lan sẽ không cần quan tâm tới kết quả trận Nga gặp Hy Lạp bởi nếu các cầu thủ con cưng của họ giành chiến thắng trước CH Séc thì chiếc vé vào tứ kết sẽ nằm trong tay.

Lúc này, Séc đang hơn Ba Lan 1 điểm nhưng kể cả trong trường hợp chủ động cầm hòa thì Rosicky và các đồng đội vẫn có thể bị loại nếu Hy Lạp bất ngờ vượt qua Nga. Trong bối cảnh hai trận đấu sẽ tiến hành cùng lúc, rõ ràng Séc rất khó để đưa ra những toan tính. Và như thế, chẳng còn cách nào khác là họ phải bung sức ra đá với quyết tâm giành chiến thắng để tự tay nắm lấy vận mệnh.

Ba Lan – Séc: Chiến thắng là lẽ sống - 1

Rosicky và Cech đều đã dính chấn thương

Từ đầu giải, có thể nói CH Séc đã gây ra khá nhiều thất vọng. Sau trận thua tan nát trước Nga là một chiến thắng nhọc nhằn trước Hy Lạp. Có lẽ, khoảng 15 phút đầu với Hy Lạp là lúc mà Séc chơi hay nhất. Tiếc rằng, họ không đủ khả năng duy trì điều đó và thậm chí còn mắc những sai lầm nghiêm trọng ở hàng thủ.

Ngay cả Petr Cech, vốn được coi là điểm tựa vững chắc ở hàng thủ, đã sa sút trông thấy. Chưa kể ngôi sao của Chelsea còn mới dính chấn thương nhẹ trong buổi tập gần đây. Trên hàng công, Rosicky đã phải rời sân sau hiệp một trận gặp Hy Lạp vì chấn thương gót Achilles. Nếu Rosicky không thể ra sân, tiền vệ Daniel Kolar sẽ thế chỗ và đương nhiên sức mạnh của Séc sẽ giảm đi đáng kể.

Ba Lan – Séc: Chiến thắng là lẽ sống - 2

Ba Lan sẽ phải chơi canh bạc tấn công

Về phía Ba Lan, đội chủ nhà chỉ có duy nhất một cửa đi tiếp là chiến thắng. Họ đã hòa cả hai trận đầu tiên với một phong độ không đến nỗi nào. Nhưng giờ là lúc Ba Lan phải thắng và không còn cách nào khác là bung sức tấn công. Sở hữu những chân sút xuất sắc như Blaszczykowski, Obraniak và đặc biệt là Lewandowski, Ba Lan hoàn toàn có thể sút tung lưới một hàng phòng ngự kém cỏi như CH Séc.

Vấn đề với "đại bàng trắng" là liệu họ có giữ được sạch lưới sau khi ghi bàn hay không. Đây là bài toán khó với HLV Franciszek Smuda bởi Ba Lan hiện không có những cầu thủ chất lượng ở hàng thủ. Thế nên, nhiều khả năng Ba Lan sẽ lật bài ngửa chơi đôi công với Séc và đưa trận đấu tới tình thế được ăn cả, ngã về không. Tuy mạo hiểm nhưng ở thời khắc đã dựa lưng tường như thế này, đó là điều cần thiết.

Đội hình dự kiến:

Ba Lan: Szczesny; Piszczek, Wasilewski, Perquis, Boenisch, Dudka; Blaszczykowski, Polanski, Murawski, Obraniak; Lewandowski

CH Séc: Cech; Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky; Hubschman, Plasil ; Jiracek, Rosicky, Pilar; Baros

Dự đoán : 2-1

Thông tin bên lề:

-Ba Lan đã thắng 3 trong 5 trận đối đầu gần đây với Séc. Lần cuối hai đội chạm trán là vòng loại World Cup 2010. Ba Lan thắng 2-1 trên sân nhà.

-Ba Lan chưa từng lọt vào vòng knock-out một giải đấu lớn suốt 26 năm qua. Lần cuối họ làm được điều đó là World Cup 1986 khi được chơi vòng 1/16.

-Ba Lan chỉ có một cửa đi tiếp là giành chiến thắng trước Séc. Bất kỳ một kết quả nào khác sẽ đưa họ trở thành đội tiếp theo bị loại khỏi Euro 2012.

-Hòa trận này Séc vẫn đi tiếp nhưng với điều kiện Hy Lạp không thắng được Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN