Tấp nập trào lưu tự may váy áo cho con

Sự kiện: Góc may vá

Nhiều phụ nữ thích tự tay may quần áo cho con, vừa tiết kiệm kinh tế lại đem đến những niềm vui vốn không dễ mua được bằng tiền.

Loạn giá và chất lượng đồ thời trang trẻ em

Những ai từng làm cha, làm mẹ hẳn sẽ biết rằng để nuôi dưỡng một đứa trẻ không hề đơn giản. Khi thành viên mới sinh ra sẽ làm đội lên nhiều chi tiêu trong nhà. Từ tiền bỉm, tiền sữa, tiền quần áo và những khoản lặt vặt không kể xiết, hàng tháng cũng mất đi khoảng dăm ba triệu đồng. Đấy là chưa kể các đợt ốm phải ra vào viện thăm khám.

Theo tâm lý chung, bố mẹ nào cũng muốn con được "ăn ngon mặc đẹp". Ngoài việc quan tâm đến bổ sung dinh dưỡng, những bà mẹ luôn có sở thích sắm sửa cho con quần áo đẹp. Với nhiều người việc này chẳng khác gì một "cơn nghiện" khó cai.

Như bà mẹ trẻ tên Phương, 28 tuổi (Mỹ Đình, HN) hiện đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty máy tính chia sẻ: "Mình rất thích mua đồ cho con trai. Đôi khi phải tự nhủ tiết kiệm vì đồ trẻ em trông đẹp và chất lượng ổn cũng không phải rẻ. Mà trẻ con lớn nhanh lắm, một bộ đồ có khi mặc vài lần còn mới tinh đã phải cất xó tủ rồi".

Tấp nập trào lưu tự may váy áo cho con - 1

Đa số thời trang trẻ em bày bán trên thị trường có giá không hề rẻ và nhiều thông tin về chất lượng khiến người tiêu dùng hoang mang

Một vòng khảo sát thị trường, người viết nhận ra đồ thời trang trẻ em có rất nhiều mức giá khiến người mua nếu không có kinh nghiệm sẽ rơi vào mê cung. Chị H. chuyên đổ buôn hàng trẻ em ngoại nhập có mối quan hệ khá thân với tôi cho biết, đồ thời trang trẻ em có rất nhiều kênh giá và thường giá cả - chất lượng không tương xứng nhau. Nếu người mua sắm không đủ tỉnh táo sẽ mua phải quần áo kém chất lượng mà giá lại bị đắt.

"Những bộ đóng bỉm hàng Trung Quốc giá rẻ chỉ khoảng 30 đến 40 ngàn đồng/bộ, nhưng dùng nhanh hỏng, chất vải không thấm mồ hôi, mà giặt nhanh tã" chị H. chia sẻ "còn những bộ tương tự nhưng là hàng hãng uy tín hoặc nhờ xách tay thì dao động từ 150 đến 250 ngàn đồng. Thậm chí, vẫn có thể tìm bộ đắt hơn 500 ngàn đồng. Nhưng loại này chắc chỉ dành cho những gia đình khá giả, cỡ công nhân viên chức thì thường mua cho con cái những bộ đồ trên dưới 100 ngàn đồng".

Còn ở mặt hàng đồ quần áo đi chơi, do đa dạng về mẫu mã nên giá cả theo đó cũng khó lường hơn. Thậm chí có những chiếc quần, áo trẻ con có giá ngang ngửa của người lớn. Ví dụ một chiếc quần bò có giá dao động từ 150 - 250 ngàn đồng, áo len khoảng 150 - 250 ngàn đồng... Để sắm sửa một bộ tươm tất cho con (chưa tính giày dép) cũng rơi vào khoảng 300 - 500 ngàn.

"Nhưng những hàng trên chủ yếu là hàng Trung Quốc hoặc hàng lên (sản xuất) ở đây chứ không được hàng hãng xịn đâu. Và giá cả quần áo thì cũng tùy theo mùa, vào mùa Hè thì rẻ hơn vì nó mỏng", một chị tên Duyên chia sẻ khi đang chọn đồ cho con ở một cửa hàng tại phố Hàng Buồm, HN. 

Tấp nập trào lưu tự may váy áo cho con - 2

Bậc phụ huynh nào cũng muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con cái

Không chỉ đau đầu về giá cả, các bà mẹ còn rất hoang mang về chất lượng quần áo. Thời gian qua, có rất nhiều kênh đưa thông tin tìm thấy chất lạ, chất độc trong quần áo con trẻ. "Đọc tin mà rùng cả mình. Mà việc này không chỉ xuất hiện ở hàng xuất xứ Trung Quốc, có nguồn còn ghi quần áo xuất sang Mỹ cũng có vấn đề. Thông tin loạn xạ lắm, chỉ khổ cho các bậc phụ huynh thêm hoang mang vì chẳng rõ thực hư", chị Duyên cũng bày tỏ lo lắng.

Xu hướng mới của các bà mẹ thời bão giá

Câu hỏi đặt ra ở đây là, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đồ thời trang thì loạn giá, chất lượng không đảm bảo, các bà mẹ sẽ giải quyết theo phương hướng nào?

Đa số chia sẻ trên các diễn đàn dành cho phái đẹp hay trẻ nhỏ, để giữ sức khỏe cho trẻ, giải pháp hướng tới tạm thời là giặt quần áo mới nhiều lần và phơi nắng vài ngày. Ngoài ra, ưu tiên mua đồ sáng màu để dễ dàng phát hiện ra dấu hiệu bất thường trên vải.

Tấp nập trào lưu tự may váy áo cho con - 3

Nhiều bà mẹ thích tự tay may đồ cho con, vừa tiết kiệm chi phí lại mang đến nhiều vui không mua được bằng tiền

Bên cạnh đó, nhiều bà mẹ tâm sự rằng cố gắng dành thời gian rảnh rỗi để may đồ cho con, vừa tiết kiệm, lại mang đến một niềm vui khó tả. Đây cũng được coi là xu hướng mới của các bà mẹ thời bão giá. 

Nhiều bà mẹ chịu khó khâu tay, xong cũng có gia đình đã đầu tư hẳn một chiếc máy khâu mini có giá từ vài trăm nghìn đến triệu đồng tùy chủng loại. Cộng thêm vào đó là vài trăm nghìn tiền vải, kim chỉ là đã có thể "sản xuất" cho con yêu nhiều bộ đồ xinh xắn.

Tấp nập trào lưu tự may váy áo cho con - 4

Để có chiếc váy cho con đi dự tiệc, một mẹ đã mất hẳn một buổi chiều lụi cụi. Nếu mua ở ngoài cửa hàng,mẫu váy tương tự cũng phải từ 200 ngàn đồng trở lên

Tấp nập trào lưu tự may váy áo cho con - 5

Trên diễn đàn và facebook, có rất nhiều hội các mẹ thích may đồ cho con. Trong ảnh là những chiếc váy "hand-made" xinh xắn và chứa đựng tình yêu thương

Bước đầu, nhiều chị cảm thấy lúng túng và chưa quen với việc khâu vá. Để khắc phục, họ tập từ những mẫu áo đơn giản sau đó dần nâng cao tay nghề. Có thể nói, thú vui này đang lan nhanh trong một cộng đồng các bà mẹ. Dễ dàng tìm thấy hội các bà mẹ cùng sở thích may đồ cho con trên các diễn đàn như webtr..., eva, lamcha... hay facebook.

Ở đây, họ chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, cách cắt may, đồng thời tự hào khoe sản phẩm hoàn chỉnh cho mọi người. "Vật vã cả buổi trưa may váy cho con gái tối đi tiệc" dòng tâm trạng đi kèm hình ảnh một chiếc váy hồng đáng yêu hay "váy áo mẹ may cho tình yêu của mẹ"... đủ để cảm nhận tình thương của người mẹ dành cho công chúa nhỏ.

Việc đầu tư cho thú vui này không hề tốn kém, đổi lại có thể tích kiệm được khoản tiền kha khá mua sắm, nhất là gia đình nào có con gái. Chẳng những thế, nó còn mang đến những niềm vui vốn không dễ mua được bằng tiền.  

Tấp nập trào lưu tự may váy áo cho con - 6

Chắc chắn bé nào đều cảm thấy rất vui sướng khi nhận được món quà nhiều công sức của mẹ

"Mặc dù chiếc áo đầu tay của mình đơn giản và chưa được hoàn hảo, song con gái tỏ ra rất hứng thú còn đến lớp khoe cô giáo là áo mẹ may cho con. Hạnh phúc khó diễn tả thành lời" là một tâm sự của mẹ trên diễn đàn lamcha...

Hay như chị Linh, 29 tuổi (Q1. TP. Hồ Chí Minh) hiện còn khoảng 2 tháng là sinh con thứ 2, nhưng vẫn tranh thủ may vá, đan móc cho cô công chúa lớn và cả quý tử sắp chào đời. Theo chị Linh chia sẻ, mặc dù bầu bí mệt mỏi, công việc bận rộn, nhưng niềm vui của con chính là động lực lớn nhất.

"Nhìn con vui và cười sung sướng khi nhận được một cái váy, áo hay bất kỳ đồ gì dù nhỏ nhất do mẹ làm thì cảm thấy mọi khó khăn tan biến hết. Lúc đó chỉ thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
Góc may vá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN