Khi em cởi giày cao gót…

Nhưng có một điều em không biết, là anh thương em có lẽ còn hơn em mê những đôi giày cao ấy.

Năm anh học lớp mười một, cô giáo dạy văn, khi ấy đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm cứ liên tục chỉ trích các bạn gái mới bằng tuổi anh mà đã ngày ngày mang giày cao gót tới lớp học. Cô nhắc đi nhắc lại, rằng cứ mang giày như thế, sau này liệu mà đối phó với đủ vấn đề về sức khỏe, không biết chừng còn… khó có em bé!

Khi em cởi giày cao gót… - 1

Anh từng chẳng quan tâm tới giày cao gót và những cô gái mang giày cao gót (Ảnh minh họa)

Anh khi ấy chẳng mấy bận tâm, mà thực ra lấy đâu thời gian để bận tâm? Ngày anh còn mải mê ngủ lén trong giờ học, nát óc nghĩ sao cho qua mấy bài kiểm tra và đêm về thì lo cày cuốc với đủ thứ trò chỉ bọn con trai mới hiểu. Anh chẳng có thì giờ quan tâm bọn con gái xinh hay xấu, thích mặc váy ngắn hay quần dài, thích mang xăng đan hay giày cao gót…

Rồi anh quen em, cô gái quanh năm chỉ mang giày cao gót. Buổi hẹn hò đầu tiên, em mang một đôi giày hở mũi màu cobalt, có chiếc nơ nhỏ đính đá ở mũi giày. Đôi giày ấy có lẽ chỉ vào khoảng 5-7 phân, nhưng với anh lúc ấy, em sao mà điệu, sao mà sang chảnh đến thế?

Bao nhiêu cuộc hẹn là bấy nhiêu đôi giày, cứ như em có cả một nhà kho chứa giày chứ không phải một tủ giày, mà lại toàn giày cao gót, chứ nhất quyết không có lấy một đôi giày bệt.

Nhưng có một điều em không biết, là anh thương em có lẽ còn hơn em mê những đôi giày cao ấy. Mỗi lần em trách anh sao không thích dạo bộ cùng em mà chỉ thích lượn lờ bằng xe gắn máy, có lẽ em không hiểu anh xót đôi chân của em tới nhường nào. Mỗi lần em than vãn đôi bàn chân sưng tấy, anh phải kiềm chế lắm mới không mang hết chỗ giày của em giấu tới một hành tinh nào khác.

Khi em cởi giày cao gót… - 2

Anh thương em còn hơn em yêu những đôi giày (Ảnh minh họa)

Anh không sợ người anh yêu gặp những vấn đề như cô giáo từng chủ nhiệm anh đã nói. Anh chỉ sợ em mệt mà không dám nói, đau mà không dám kêu, sợ em có lúc chỉ muốn cởi bỏ giày cao gót để chạy bộ cùng anh trên bãi biển quê mình nhưng vì ngại đủ điều nên không dám.

Người khác có lẽ muốn nhìn thấy cô gái của mình một lần thật xinh đẹp. Còn anh chỉ muốn ngắm em lúc em thật giản dị thôi.

Cởi giày cao gót, em chắc chắn vẫn là cô gái tuyệt vời nhất trên thế gian này, tin anh đi!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN