Đẹp hay không vẫn cứ là con gái

Đẹp hay không vẫn cứ là con gái. Vẫn có nhiều cách để khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và tôn thờ.

Con gái đẹp thì ai cũng muốn ngắm. Nhưng kể cả khi không đẹp, ấy vẫn cứ là con gái. Vẫn đáng được trân trọng. Và vẫn cần biết tự trân trọng mình.

Tôi thấy nhiều bạn gái, nhiều chị em phụ nữ hay than vãn, tự ti về việc mình không đẹp quá. Sáng sớm gặp một chị đồng nghiệp ở trong toilet, chị cứ nhìn gương mãi rồi than phiền “Ôi sao mình mập quá”, “Sao mặc gì cũng xấu vậy?”.

Rồi ngày này qua ngày khác, thường xuyên tôi nghe được là những câu nói tương tự, những câu chuyện bất tận về cái sự “quá khổ” của một vài chị bạn sau khi sinh nở, sau khi thời gian đã mài mòn nét căng mọng của làn da con gái thuở nào, thay vào đó là vết châm chim nơi khóe mắt, nếp nhăn nơi khóe miệng và những ngấn mỡ ngày một dày lên quanh chiếc bụng phẳng ngày xưa.

Những cô gái chưa chồng, đang độ tuổi lẽ ra phải rạng rỡ và biết ngẩng cao đầu nhất cũng không hơn là mấy.

Ôi, cứ gì phải đẹp như Amanda Seyfried hay Miranda Kerr mới là gọi là đẹp? Cớ gì phải da trắng môi đỏ chân dài như Taylor Swift mới gọi là chuẩn mực?

Bạn đã từng nghe câu này chưa? Dù bạn có cố gắng đẹp đến đâu thì bản thân cũng khó mà thỏa mãn, khó mà đáp ứng được hết những ánh mắt săm soi không khi nào có ý định dừng lại.

Đẹp hay không vẫn cứ là con gái - 1

Đẹp trong mắt một người là đủ

Đẹp trong mắt một người là đủ. Nhưng cả khi không có kẻ si tình nào đắm đuối vì bạn, cũng đừng lấy đó làm nguyên cớ để buồn khổ. Bởi nhan sắc không phải thứ dễ có được. Nhưng lại là thứ dễ mất đi nhất. Thời gian sẽ ăn mòn nó. Sẽ làm cho không ai có thể nhận ra nó của ngày xưa nữa.

Vậy thì sao phải mất thời gian sầu muộn chỉ vì điểm nào đó trên cơ thể chưa được như ý?

Đẹp hay không vẫn cứ là con gái. Vẫn có nhiều cách để khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và tôn thờ.

Người đẹp thì thường được ưu ái, nhưng để đứng vững thì bấy nhiêu đó chưa đủ. Nhan sắc có thể mở ra cho bạn nhiều cơ hội nhưng để đi đến những cái đích mong muốn lại do vô vàn yếu tố khác quyết định.

Đẹp hay không vẫn cứ là con gái - 2

Đep hay không vẫn cứ là con gái

Tôi đã gặp nhiều cô gái, ngoại hình chẳng có gì nổi trội, nếu không muốn nói là thua kém đa số phái đẹp. Có người trong số ấy còn là người khuyết tật. Ấy vậy mà điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Họ vẫn yêu đời, vẫn thành công và đương nhiên, vẫn được yêu rất nhiều nữa, điều mà nếu chỉ có nhan sắc, chưa chắc các cô đã làm được.

Thay vì thời gian ngồi than vãn và trách cứ cuộc đời bất công không cho mình bằng chị bằng em, sao không tìm cách gì để mình đẹp lên, cả hình dung lẫn tâm hồn?

Cô gái nào được nhiều người yêu quý, được nhiều nụ cười đáp lại nhất khi xuất hiện, đó mới là cô gái đẹp nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN