Chuyện Lọ Lem thời hiện đại: Hoàng tử không từ trên trời rơi xuống

Hoàng tử có mặt trên đời này là bởi họ biết đâu đó có những quý cô hoàn mỹ như Meghan Markle đang chờ đợi.

Chuyện Lọ Lem thời hiện đại: Hoàng tử không từ trên trời rơi xuống - 1

Cả thế giới vẫn đang ngây ngất sau hôn lễ thế kỷ hay cái kết có hậu cho chuyện tình như mơ của hoàng tử Harry cùng tân công nương Meghan Markle

Mấy ngày nay, dân tình, mà đặc biệt là chị em phụ nữ cứ xôn xao mãi về hôn lễ thế kỷ ở một đất nước còn tồn tại nền quân chủ. Xôn xao là vì cô dâu trong lễ cưới ấy chẳng phải con nhà quyền thế, lại đã 36 tuổi, từng qua một đời chồng, ấy vậy mà vẫn lấy được hoàng tử - chàng trai trong mộng của cả triệu quý cô cả đang độc thân lẫn đã yên bề gia thất.

Không ít người tỏ ra ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, từ những người đã dõi theo câu chuyện tình cổ tích suốt mấy năm qua, cho tới những người chỉ vì trào lưu mà ngồi đọc tin tức về hôn lễ thế kỷ, để rồi trót ngẩn ngơ khi bắt gặp ánh mắt quá tình của hoàng tử dành cho cô dâu lớn hơn mình tới 3 tuổi trong ngày trọng đại.

Rồi cũng từng ấy người, ước ao được trở thành người phụ nữ may mắn khoác lên mình chiếc đầm trắng muốt của Givenchy, được chàng hoàng tử điển trai thì thầm câu nói “Anh thật may mắn” hay “Em trông thật tuyệt”… Chỉ cần được tự mình trải nghiệm từng ấy điều cứ như thể đến từ trong cổ tích, có rất nhiều quý cô tự nguyện độc thân và chờ đợi thêm lần nữa.

Nhưng liệu có bao nhiêu người trong số những quý cô mơ mộng ấy nhận ra, Meghan Markle không bỗng dưng trở thành người mà hoàng tử Harry si mê trong nhiều năm, thậm chí sẵn sàng vượt qua bao sóng gió để nắm tay cô đi tới cuối cùng?

Chuyện Lọ Lem thời hiện đại: Hoàng tử không từ trên trời rơi xuống - 2

Nếu Harry là chàng hoàng tử trong mộng của bao cô gái, thì Meghan Markle cũng là một người phụ nữ vô cùng xuất sắc!

Người phụ nữ sở hữu nụ cười tươi và đôi mắt lấp lánh ấy dĩ nhiên không thể trở thành vị công nương danh giá của cả một nền quân chủ có sức ảnh hưởng, nếu như cô chỉ đơn giản là xinh đẹp, có chút tài về diễn xuất, mát tay trong kinh doanh thời trang hay là sẵn sàng đi ngược lại những quy tắc khắt khe của hoàng gia Anh.

Người ta bảo rằng Meghan Markle 11 tuổi đã biết phản đối sự phân biệt chủng tộc trong quảng cáo của một thương hiệu nước rửa chén bằng cách gửi thư cho luật sư của Hillary Clinton (khi ấy là Đệ nhất phu nhân Mỹ) và buộc thương hiệu kia phải thay đổi đoạn quảng cáo.

Người ta cũng nhìn thấy cô ấy - một phu nữ mang màu dòng máu lai, xông xáo trong các hoạt động vì cộng đồng, không ngại lặn lội tới tận những vùng đất xa xôi hẻo lánh nhất của châu Phi để hiện thực hóa chương trình về nước sạch.

Bạn có thể ngưỡng mộ Meghan vì cô ấy đẹp, vì cô ấy giờ đây giống như nàng Lọ Lem đang ngập trong hạnh phúc với hoàng tử. Nhưng cũng đừng quên rằng bản thân cô ấy cũng là một người phụ nữ vô cùng xuất sắc. Nếu không phải là Harry, thì cũng sẽ có một chàng hoàng tử khác tìm tới và đem đến cho cô ấy những điều tốt đẹp tương đương!

Chuyện Lọ Lem thời hiện đại: Hoàng tử không từ trên trời rơi xuống - 3

Hãy thôi mơ mộng và tự biến mình thành quý cô xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất!

Và gửi tới những cô gái mộng mơ sống giữa thế kỷ 21: Hoàng tử không tự nhiên sinh ra, cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống! Hoàng tử có mặt trên đời này là bởi họ biết đâu đó có những quý cô hoàn mỹ như Meghan Markle đang chờ đợi. Và chính Meghan là công chúa cho chính cuộc đời cô ấy, trước khi hoàng từ xuất hiện. 

Vậy nên trước khi muốn mình trở thành một công nương, công chúa hay gì gì đó tương tự, hãy chắc chắn rằng mình có đủ tự tin và hiểu biết, đủ dũng cảm, và đủ khoan dung. Để rằng, nếu lỡ một ngày hoàng tử của vương quốc nọ tìm đến, bạn có thể ngạo nghễ nói với chàng rằng: “Em chính là người con gái chàng đang tìm đây!

5 quy tắc thời trang dành cho công nương tương lai của hoàng gia Anh

Có lẽ khi đã là thành viên chính thức của hoàng gia Anh, Meghan Markle sẽ phải cân nhắc thay đổi đôi chút.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN