Vợ trẻ bỏ đi chỉ sau 3 ngày cưới

Anh dồn hết tiền tiết kiệm để làm đám cưới, còn vay thêm tiền để mua nhà nhằm làm vừa lòng vợ. Tuy nhiên, vợ anh biến mất chỉ sau 3 ngày.

Dù nghèo nhưng muốn làm vợ vui, anh chàng Liu lấy tiền dành dụm chi hết cho đám cưới. Ảnh: NetEase

Dù nghèo nhưng muốn làm vợ vui, anh chàng Liu lấy tiền dành dụm chi hết cho đám cưới. Ảnh: NetEase

Theo NetEase, chàng nông dân tên Liu ở Sơn Tây (Trung Quốc) đã dồn hết tiền dành dụm để cưới cô gái làng bên, sau một lần gặp nhau do mai mối từ năm 2013.

"Tôi đã chi tới 200.000 nhân dân tệ (khoảng 668 triệu đồng) vào đám cưới này, cho sính lễ, trang sức vàng, tiền cho nhà gái, tiệc cưới...", anh nói.

Muốn làm vui lòng vợ, anh đã phải vay lãi thêm để mua một ngôi nhà. Gia đình anh thấy vậy vừa mừng vừa lo. Cô dâu mới chẳng nói chuyện với mọi người trong gia đình, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại. Sau ba ngày cưới, cô biến mất.

"Cô ấy nói cần đi mua vài món đồ. Sau khi đèo vợ đi, tôi đứng một chỗ đợi nhưng cô ấy không quay lại. Tôi cố gọi điện, cô ấy không trả lời. Sau vài ngày, tôi nghe nói cô ấy đang làm ở một trạm xăng nên đến đó tìm nhưng vợ phớt lờ. Vài ngày sau tôi quay lại thì cô ấy biến mất và từ đó không có tăm tích gì nữa", người chồng kể.

Sau khi vợ đi mất, anh vô cùng phẫn uất và thậm chí phải nhập viện vì suy nhược. Anh đã nhờ luật sư kiện vợ. Tòa đã cho gọi người vợ nhưng chị không đến. Vì thế, tòa quyết định xử vắng mặt chị. "Theo phán quyết, cô ấy phải trả lại 90.000 nhân dân tệ cho tôi", anh Liu giải thích. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, anh vẫn chưa thấy vợ đâu, cũng chẳng nhận được xu nào.

Trong khi đó, hóa đơn anh phải trả ngày càng nhiều, gồm 170.000 tệ tiền mua nhà, 60.000 tệ tiền viện phí và 20.000 tệ thuê luật sư. Liu nói rằng anh đang nợ ít nhất 80.000 nhân dân tệ.

Trước khi cưới, anh Liu sống ở căn nhà trong hang núi (trái). Để lấy được vợ, anh phải vay mượn để mua được căn nhà nhỏ trong làng (phải).

Trước khi cưới, anh Liu sống ở căn nhà trong hang núi (trái). Để lấy được vợ, anh phải vay mượn để mua được căn nhà nhỏ trong làng (phải).

Người xưa có câu: "Biết lòng phụ nữ khi nghèo khó, tỏ lòng đàn ông lúc giàu sang", hẳn là đúng với trường hợp chàng nông dân tên Liu. Dù đã cố vay mượn để làm hài lòng người phụ nữ sắp cưới nhưng để cùng chia sẻ gánh nặng nợ nần sau khi cưới người vợ đã "từ chối" bằng cách bỏ rơi anh chàng một cách phũ phàng. Đây chính là điển hình của mẫu phụ nữ vật chất, thực dụng.

Một cô gái bị ám ảnh bởi vật chất sẽ không thể là người vợ tốt. Những cô nàng vật chất luôn lấy tiền ra làm thước đo giá trị. Nàng chỉ ngưỡng mộ những người có tiền và cho rằng chỉ có tiền mới mua được hạnh phúc.

Nàng sẽ không ngần ngại hỏi bạn làm nghề gì, đi xe gì, kiếm được bao nhiều tiền mỗi tháng và có nhà riêng hay chưa? Sự nhiệt tình của cô ta dành cho bạn lên xuống thất thường theo độ căng phồng của ví tiền, độ chịu chơi bạn dành cho nàng.

Những cô nàng này còn hay tự tin quá mức và luôn đặt cái tôi của mình làm trung tâm. Cô sẽ chẳng bao giờ nhìn xuống những người mà cô cho là nghèo hèn, ít học hoặc kém hấp dẫn hơn cô, hơn thế nữa cô nàng lại hay ghen tỵ và lừa dối. 

Chắc chắn, mẫu phụ nữ này sẽ không phải là người có thể đồng cam cộng khổ với bạn trong cuộc sống và đương nhiên sẽ không phải là mẫu phụ nữ bạn nên lấy về làm vợ.

Nguồn: [Link nguồn]

Yêu 6 năm, mới cưới 2 tuần đã muốn ly hôn ngay lập tức

Trải nghiệm hôn nhân của tôi dù ngắn ngủi nhưng thật kinh hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN