Vợ than thở bị "World Cup cướp mất chồng" trong nháy mắt

Sự kiện: Những tâm sự hay

Ngày đêm cánh mày râu chỉ ôm cái tivi hoặc cập nhật kết quả trận đấu mà quên đi trọng trách làm chồng, làm cha khiến nhiều bà vợ không khỏi bực bội.

Giải bóng đá lớn nhất hành tinh vừa mới diễn ra cách đây ít ngày, người người, nhà nhà ăn, ngủ cùng bóng đá. Khỏi phải nói, cánh đàn ông chờ đợi, mong mỏi đến thế nào trước mỗi trận đấu. Niềm đam mê với môn thể thao vua còn khiến các anh không chỉ quên ăn, quên ngủ mà quên luôn cả vợ con.

Vợ than thở bị "World Cup cướp mất chồng" trong nháy mắt - 1

Chị em thi nhau than thở trên mạng xã hội về việc chồng mê mệt "người tình World Cup". Ảnh chụp màn hình

Than thở trên mạng xã hội, bà vợ có nickname Nguyễn Ánh cho hay: “Chính thức bị cướp chồng từ mấy hôm nay rồi. Chiều tối thì lão không ăn ở nhà, tụ tập cùng hội bạn ở quán bia. Đến chập tối gọi cả chục cuộc thì được một lần nghe máy kêu đang dở trận, tí nữa về. Xong rồi lão đi mất hút tới 3h sáng thấy lạch cạch cửa. Sáng nay thì nằm ngủ chỏng vó lên chẳng giúp vợ được cái việc gì. Không biết chị em có cách nào trị “con giáp” cao tay này chỉ cho em với, chứ như thế này hoài cả tháng em không chịu nổi”.

Ngay lập tức, những dòng tâm sự của người vợ trẻ đã nhận được sự hưởng ứng từ cư dân mạng. Rất nhiều phụ nữ cùng chung nỗi khổ lên mạng than thở với nhau nhằm tìm ra… giải pháp. Và dù trăm phương ngàn kế thì việc “đánh ghen hội đồng” dường như chẳng hề có tác dụng.

Đồng cảnh ngộ với Nguyễn Ánh, thành viên có nick Mai Lan bực bội nói: “Mình trong tình cảnh chẳng khác gì chủ top. Có ai như chồng mình không? Tối qua bắt ông ấy ở nhà xem, vừa xem vừa trông con cho mình làm nốt cái luận án. Con chỉ hơi mè nheo chút thôi, bình thường chồng vẫn yêu chiều con lắm. Không hiểu sao hai bố con đang xem bóng đá, lúc đội Argentina bị lọt lưới dẫn đến tỷ số hòa, ông chồng luôn miệng chửi thề khiến mình phải nhắc nhở.

Tiếp đến, con đòi uống sữa, cái tủ lạnh cách 3 bước chân, nhưng chồng cũng cáu: “Uống gì mà lắm thế, tý cái lại đòi, đi ra kia”. Mình ở trong phòng bực mình quá liền chạy ra: “Con nó nhờ lấy mỗi hộp sữa cũng không được, bóng với bánh, tôi tắt tivi đi giờ”. Ngay lúc đó chồng mình xua tay: “Đàn bà biết gì?” khiến mình tức điên. Nếu chị em nào có kế hay, mình cũng lót dép hóng”.

Không chỉ gây nên những câu chuyện dở khóc, dở cười trong gia đình, mà không ít người còn cho rằng bóng đá đã đảo lộn mọi sinh hoạt trong gia đình họ. Bằng chứng được bà vợ có nick M.N kể lại rõ ràng: “Lúc cả nhà ăn cơm, chồng bận xem kết quả, bình luận trận đấu, không ăn. Ừ thì cho nhịn, thế rồi đến đêm, đang ngủ yên cứ thấy lạch cạch, nào là nấu mì bò, nướng cá uống bia. Thậm chí cuối tuần còn rủ cả hàng xóm sang xem, hò hét ầm ĩ mình và con không tài nào ngủ nổi”.

Tâm lý đến mức hiểu sở thích của chồng, làm thêm một vài món nhậu cho chồng nhâm nhi xem World Cup nhằm tránh ra hàng quán, tụ tập nhậu nhẹt rồi sinh chuyện, nhưng chị Hường Nguyễn cũng phát điên khi cứ sáng hôm sau tỉnh dậy thấy chồng nằm chỏng chơ giữa phòng khách, trên bàn nào là đồ nhậu, bia, thuốc lá đủ cả. Báo hại chị lại phải dọn dẹp mất cả buổi.

Vợ than thở bị "World Cup cướp mất chồng" trong nháy mắt - 2

Vợ bị "ghẻ lạnh" trong mùa World Cup. Ảnh minh họa

Còn chuyện các cô nàng bị người yêu “bỏ rơi” cũng diễn ra như cơm bữa. Cố theo chàng đi xem bóng đá chỉ thêm mệt mỏi và buồn ngủ mà thôi. “Vì không có đam mê lại chẳng hiểu gì, xung quanh toàn là đàn ông nên cuối cùng mình cũng phải chào thua”, Linh Anh cho biết.

Mặc dù là topic xin cách trị “con giáp thứ 13”, thế nhưng dường như là chỗ để chị em xả stress nhiều hơn là hiến kế. Bởi đánh ghen, lột đồ, đổ nước mắm, dùng muối ớt… bao nhiêu cách hành hung gây sốc cũng chẳng thể nào làm gì được “hồ ly tinh mang tên World Cup”.

Cuộc bàn luận cách trị chồng ngoại tình đi vào… ngõ cụt, bà vợ có nick Mẹ Nhím đành an ủi: “Thôi thì đành “nhường chồng” thôi các chị em, mình ngày nào cũng “xài” rồi, giờ 4 năm người ta mới gặp nhau một lần, còn quá cả Ngưu Lang Chức Nữ, chị em mình cứ khoan dung để người ta “đến với nhau” cho khỏi dằn vặt. Mùa World Cup kết thúc mình chấn chỉnh lại cũng chưa muộn”.

Quan điểm này được nhiều người đồng tình với điều kiện các ông chồng không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt chung của gia đình. “Các anh có thể lựa chọn trận đấu hay để xem, còn những trận không thích thì cũng đừng bị bạn bè rủ rê lôi kéo. Nếu một tuần tụ tập uống bia 1 lần xả hơi, xem bóng đá chẳng ai nói làm gì, chứ ngày nào cũng vậy thì không ổn. Dù đó là đam mê, nhưng các anh cũng nên nghĩ đến vợ con một chút”.

Vậy là dù không tìm được cách trị “con giáp thứ 13” nhưng chắn hẳn sau một hồi than thở và nhận lại là những lời động viên từ nhiều bà vợ cùng chung cảnh ngộ, các chị em cũng có phần “nguôi giận”. Ai cũng cho rằng mê bóng đá đi kèm thói quen lành mạnh là điều được hưởng ứng, vậy nhưng khi World Cup kết thúc, hãy quan tâm tới gia đình mình nhiều hơn nữa các ông chồng nhé!

Chân dung cô gái “thích Salah nhưng mong Uruguay thắng” khiến MC VTV bối rối

Thích một cầu thủ, cổ vũ cho một đội bóng và lại là fan của đội bóng khác, cô gái khiến khán giả hoang mang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Linh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN