Vợ chưa cưới say rượu, chàng trai làm một hành động khiến anh ta hối hận cả đời

Sau khi đi chơi với nhóm bạn, vị hôn thê bị say, cả nhóm liền về khách sạn thuê hai phòng. Bi kịch bắt đầu xảy ra từ đây...

Anh Wang và hôn thê họ Liu đều là người ở miền bắc Thiểm Tây. Tối 6/9/2018 họ tới thành phố Tây An (Thiểm Tây) chơi với nhóm bạn. Hôm đó họ đã uống với nhau và người bạn gái bị say. Sau đó, cả nhóm về khách sạn thuê hai phòng, Wang và hôn thê ở tầng 5, các bạn anh ở tầng 7.

Lúc đưa bạn gái về phòng là khoảng 5 giờ sáng ngày 7/9, Wang không buồn ngủ nên lên phòng các bạn chơi. "Cô ấy say rượu nên tôi đã nói với nhân viên khách sạn để ý có gì bất trắc thì gọi tôi ở tầng 7. Không ngờ câu nói của tôi lại hại cô ấy", Wang day dứt nói.

Wang và Liu trong cuộc phỏng vấn với báo chí. Ảnh: Sina.

Wang và Liu trong cuộc phỏng vấn với báo chí. Ảnh: Sina.

Lúc 8 giờ sáng, Wang trở lại phòng thì thấy hôn thê của mình nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, nhưng anh cảm nhận có điều gì kỳ lạ. "Đột nhiên tôi thấy một thẻ phòng trên đầu giường. Đó là loại thẻ mà nhân viên khách sạn có, nó có thể mở tất cả các cửa", Wang khi đó linh cảm điều chẳng lành.

Anh vội chạy đến hỏi tại sao lại có một chiếc thẻ trong phòng, người nhân viên nọ giải thích không thoả đáng. Ngay lập tức Wang kiểm tra camera giám sát thì thấy, sau khi anh ra khỏi phòng chục phút thì người phục vụ này vào phòng hôn thê anh đang ngủ hai lần, trong khoảng từ 5h30 đến 6 giờ, mỗi lần ở lại 5 phút.

Wang báo sự việc cho cảnh sát. Người nhân viên này bị bắt về đồn. "Sau một hồi thẩm vấn, người này đã thừa nhận dùng thẻ vào phòng tấn công tình dục cô gái. Nghi phạm đang bị giam giữ", cảnh sát cho biết.

Anh Wang rất hối hận về hành động và lời nói của mình. "Chính miệng tôi đã dẫn sói vào phòng làm hại cô ấy", anh nói với phóng viên tờ Sina.

Bị tấn công tình dục thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với phụ nữ. Sau sự việc cô Liu cũng phải òa khóc: "Lúc nhìn thấy người đó vào phòng, tôi đã không muốn sống nữa".

Sau khi bị tấn công tình dục, hầu hết nạn nhân thường bị sang chấn tâm lý mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, hầu hết nạn nhân đều cảm thấy sợ hãi, gặp ác mộng, bị rối loạn giấc ngủ, tức giận, xấu hổ, tội lỗi, hoặc tất cả. Ngay sau khi bị tấn công, hành vi của nạn nhân có thể thay đổi từ nói nhiều, căng thẳng, khóc lóc, và run rẩy cho đến sốc và không tự tin với các biểu hiện như thản nhiên, bình thản và mỉm cười. Các phản ứng phía sau ít cho thấy sự thiếu quan tâm; thay vào đó, chúng phản ánh các phản ứng tránh né, kiệt sức về thể chất, hoặc cơ chế đối phó đòi hỏi sự kiểm soát cảm xúc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bị xâm hại tình dục để lại một trải nghiệm kinh hoàng và có phần xấu hổ cho nạn nhân, vì vậy ai cũng muốn quên đi. Tuy nhiên, việc bị xâm hại tình dục, đặc biệt là hành vi cưỡng dâm có thể làm bạn bị thương trên cơ thể, có thai ngoài ý muốn, bị lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm như HIV/AIDS và nguy cơ bị xâm hại nhiều lần bởi cùng một kẻ tấn công. Vì vậy nạn nhân cần được nhanh chóng đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám.

Ngoài việc khám sức khỏe thể chất, nạn nhân cũng sẽ cần gặp chuyên gia tâm lý để điều trị các tổn thương về mặt tinh thần và vượt qua khủng hoảng khi bị xâm hại tình dục. Nạn nhân có thể có cảm giác xấu hổ, tội lỗi, sợ hãi và sốc sau khi bị xâm hại tình dục nhưng hãy trấn an bản thân rằng mình không làm gì sai và xứng đáng được bảo vệ, chăm sóc.

Tổn thương về mặt tinh thần có thể lâu hồi phục và tạo thành nỗi sợ hãi lâu dài. Vì vậy, gia đình và người thân cần hỗ trợ rất lớn để nạn nhân nhanh chóng vượt qua khủng hoảng.

Nguồn: [Link nguồn]

Say rượu lái xe gây tai nạn, thanh niên đòi cưới luôn nạn nhân

Một vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra do điều khiển ô tô trong tình trạng say xỉn. Đáng nói hơn khi thanh niên còn đưa ra điều kiện ngang ngược với người bị hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Trà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN