Vay tiền bố mẹ chồng mua nhà, con dâu nhận được bài học "xương máu"

Đừng nên mượn tiền từ bố mẹ chồng hoặc gia đình chồng. Đó là lời khuyên của một người vợ vừa nhận được bài học đắt giá khi vay tiền từ mẹ chồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Gần đây, một người phụ nữ giấu tên lên mạng chia sẻ câu chuyện gia đình, thu hút sự quan tâm của dân mạng. Theo đó, cô được bố mẹ chồng cho vay tiền mua nhà. Tuy nhiên, ngay cả khi đã trả hết số nợ đó, mẹ chồng cô vẫn thường xuyên đến chơi và ở lại nhà cô. Một tuần 7 ngày thì có đến 4 ngày cô phải phục vụ mẹ chồng trong căn nhà của mình.

Mẹ chồng cô cho rằng, vì từng cho vợ chồng cô vay tiền mua nhà nên bà có quyền ở lại đây lâu hơn. May mắn là chồng cô phản đối quyết liệt, cho biết số tiền nợ đã trả hết và không có lý do gì mẹ mình phải ở suốt tại nhà 2 vợ chồng như vậy. Nghe những lời này từ con trai, người mẹ tức giận và rời đi ngay lập tức.

Cô cho biết, 3 năm trước khi dịch bệnh xảy ra đã ảnh hưởng lớn tới thu nhập của mình. Vì thế, tiền dự định mua nhà bị thiếu, bố mẹ chồng biết chuyện nên tự nguyện cho 2 vợ chồng cô vay, sau khi công việc ổn định thì cô đã từ từ trả lại. Cô không ngờ quyết định vay tiền từ bố mẹ chồng lại là sai lầm như vậy.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, mẹ chồng lấy cớ thăm cháu nên đến nhà con dâu ở lại 4 ngày/tuần. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu nên quyết định nói rõ ràng với mẹ chồng. Tuy nhiên, mẹ chồng cô lấy lý do mượn tiền mua nhà nên tỏ thái độ không hài lòng, còn nói: “Thế mẹ không được phép ở qua đêm sao”.

Không thể nói lý lẽ với mẹ chồng, cô chỉ còn cách kể cho chồng nghe. May mắn là chồng cô phản đối, nói rõ ràng mọi chuyện với mẹ mình và yêu cầu mẹ không được tự ý tới nhà mình ở lâu như vậy. Người mẹ nghe vậy liền giận dỗi và từ đó tới nay đã 1 tháng không tới.

Qua sự việc này, cô hiểu rằng dù vay ít hay nhiều tiền từ bố mẹ chồng đều có thể trở thành lý do để ép buộc tình cảm.

Bên dưới câu chuyện của cô, cư dân mạng để lại nhiều bình luận:

“Dù mẹ chồng có cho mượn tiền hay không thì vẫn sẽ có cớ tới ở”.

“Nhờ vay tiền mà bạn mua được nhà sớm, giờ mẹ chồng không tới nữa, tổng thể thì bạn đang quá lợi”.

Cũng có người kể lại hoàn cảnh nhà mình rằng: “Chúng tôi đã đổi sang nhà mới, bố mẹ chồng thậm chí còn cho tiền nhưng lại chẳng chịu vào nhà mới của chúng tôi, họ luôn đứng phía tầng dưới thay vì lên nhà”.

Nguồn: [Link nguồn]

Góp hơn 1 tỷ mua nhà mà con rể không cho tôi cùng đứng tên sổ đỏ

Con rể không bỏ một đồng tiền nào mua nhà mà lại muốn đứng tên sổ đỏ sao?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Ettoday ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN