Từng trầm cảm vì xấu xí, cô gái chi gần 1 tỷ đồng biến "vịt thành thiên nga"

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cô gái Nhật Bản bỗng chốc nổi tiếng khắp mạng xã hội châu Á khi chi một khoản tiền lớn để "đập đi xây lại" gương mặt cùng màn lột xác ngoạn mục.

Nhan sắc trước và sau khi thay đổi ngoại hình của cô gái trẻ.

Nhan sắc trước và sau khi thay đổi ngoại hình của cô gái trẻ.

Từ khi công khai thú nhận rằng ngoại hình của mình là kết quả của nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ và quá trình lột xác từ "vịt hóa thiên nga", cô nàng Mikishi (25 tuổi) ở Nhật Bản đã trở thành biểu tượng của những ca thay đổi thành công đến ngỡ ngàng.

Cô đã trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên để định hình lại khuôn mặt vào ngay sau khi tốt nghiệp trung học và kể từ đó, cô đã tiêu tốn khoảng 4 triệu yên (gần 1 tỷ đồng) để "trùng tu" nhan sắc như bây giờ.

Từng trầm cảm vì xấu xí, cô gái chi gần 1 tỷ đồng biến "vịt thành thiên nga" - 2

Từng trầm cảm vì xấu xí, cô gái chi gần 1 tỷ đồng biến "vịt thành thiên nga" - 3

Khuôn mặt của Mikishi đã thay đổi hoàn toàn sau khi phẫu thuật.

Khuôn mặt của Mikishi đã thay đổi hoàn toàn sau khi phẫu thuật.

Chia sẻ về việc phải chi kha khá tiền để thay đổi diện mạo, Mikishi cho rằng đó là khoản tiền chi tiêu hợp lý. Phẫu thuật thẩm mỹ đã thay đổi cuộc đời cô, giúp cô tự tin hơn và hướng về cuộc sống hạnh phúc, thay vì chìm sâu trong khổ đau do bị kỳ thị, chê bai. 

Lý do cô gái trẻ quyết định "đập đi xây lại" chính là vì chuỗi ngày đen tối hồi còn đi học. Những ngày tháng ở trường học, Mikishi thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, thậm chí bị gọi bằng những biệt danh như "yêu quái xấu xí", "kẻ lập dị"... Cứ thế trong một thời gian dài, Mikishi càng trở nên tự ti và trầm cảm hơn.

Thậm chí Mikishi từng tâm sự với một người bạn cùng lớp mà cô tin tưởng về ước mơ trở thành người mẫu nhưng ngay lập tức bị cười nhạo. Cô còn nhớ như in câu hỏi mà người bạn thân khi đó nói: "Gần đây cậu có tự soi gương không?".

Cô gái trẻ từng là nạn nhân của bắt nạt học đường vì ngoại hình xấu xí.

Cô gái trẻ từng là nạn nhân của bắt nạt học đường vì ngoại hình xấu xí.

Kể từ thời khắc đó, Mikishi luôn bị ám ảnh về ngoại hình và tự cho rằng mình xấu xí, cô không dám chia sẻ ước mơ cho bất kỳ ai. Nỗi ám ảnh tồi tệ đến nỗi cô gái 25 tuổi hầu như không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài việc nghĩ đến ngoại hình. Nữ sinh tội nghiệp rơi vào khủng hoảng và trầm cảm nặng nề khi cho rằng tất cả các cô gái ngoài kia đều xinh xắn, đáng yêu hơn mình.

Cô tâm sự: "Tôi ghét khuôn mặt của mình đến mức không muốn mọi người nhìn thấy tôi, vì vậy tôi không thích đi ra ngoài hoặc lên tàu. Đó là lý do tại sao tôi thường được bố mẹ đón từ trường bằng ô tô.

Ngoài ra, tâm lý của tôi rất bất ổn, tôi thường bật khóc trong giờ học. Tôi đã nghĩ mình không thể tiếp tục sống như vậy và khi tốt nghiệp, tôi đã chuẩn tâm lý bị cắt đứt quan hệ với bạn bè. Tôi đã thú nhận với mẹ rằng tôi muốn phẫu thuật thẩm mỹ ngay khi tốt nghiệp".

Khi thấy con gái sống những ngày tháng khổ sở, mẹ của Mikishi đồng ý chu cấp tiền để cô chỉnh sửa gương mặt, miễn là cô nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Và thế là một ngày sau khi tốt nghiệp trung học, Mikishi đã thực hiện ca giải phẫu đầu tiên để cắt mí và mở rộng góc mắt. 

Thế nhưng, ca phẫu thuật này không đủ để cô gái trẻ tự tin vào nhan sắc của mình. Cô bắt đầu lo lắng việc người khác sẽ thấy mình vẫn xấu xí nên đã tự giam mình trong nhà suốt 3 tháng. Được sự động viên của gia đình, Mikishi nhận một công việc bán thời gian tại văn phòng chính phủ và dần hòa nhập với xã hội.

Từng trầm cảm vì xấu xí, cô gái chi gần 1 tỷ đồng biến "vịt thành thiên nga" - 6

Từng trầm cảm vì xấu xí, cô gái chi gần 1 tỷ đồng biến "vịt thành thiên nga" - 7

Cô gái trẻ có diện mạo hoàn toàn mới sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô gái trẻ có diện mạo hoàn toàn mới sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Một thời gian sau, cô tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau để hoàn thiện vẻ ngoài của mình, từ độn cằm, sửa mũi cũng như chỉnh lại mắt. Cho đến nay, cô đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn với chi phí khoảng 4 triệu yên (gần 1 tỷ đồng). Mikishi thừa nhận khoản tiền không hề nhỏ nhưng cô nói rằng, nó hoàn toàn xứng đáng vì đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Sau khi thay đổi ngoại hình thành công, cô thoải mái khoác lên người những bộ trang phục mà mình yêu thích, thay vì tiếc nuối tự nhủ: "Gương mặt mình không xứng với quần áo đẹp nhường này". Trước kia, Mikishi chưa từng dám nhìn đến váy đầm và giày cao gót bởi, đó là trang phục dành riêng cho những quý cô kiều diễm, xinh đẹp.

Giờ đây, Mikishi ủng hộ việc phẫu thuật thẩm mỹ đối với những người thực sự cảm thấy họ cần nó, và cô thậm chí còn thành lập một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn cho những người thiếu tự tin vào nhan sắc và muốn thay đổi để thành công hơn. Mikishi tin rằng 'biến hóa' đúng mực, đúng thời điểm sẽ tạo động lực rất lớn cho những người thật sự gặp khiếm khuyết về ngoại hình.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 13 tuổi, 3 năm 60 lần ”dao kéo” giờ ra sao?

Cô gái trẻ rất hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình mặc dù bị nhiều người chỉ trích là "mặt rắn", biến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Linh (Theo  Zhihu) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN