Trắng đêm canh nước, chạy ngập
Mưa lớn kéo từ tối 16 đến rạng sáng 17/9 khiến nhiều khu dân cư ở Hà Nội ngập sâu, người dân phải thức suốt đêm để kê cao đồ đạc, tát nước và gia cố cửa.
0h ngày 17/9, xem qua camera thấy nước từ mặt đường đã dâng sát vỉa hè, anh Lưu Quốc Tuấn, 53 tuổi, ở ngõ 165 Thái Hà bật dậy lắp 4 tấm kính chắn trước cửa hàng mỹ nghệ và đồ điện tử.
Do sống tại khu vực thường xuyên ngập, anh đã chuẩn bị sẵn kính và kê giá hàng cao 40 cm. Tuy nhiên đêm qua, anh ước lượng nước trên vỉa hè dâng khoảng 90 cm, ngoài lòng đường ngập hơn một mét. Sợ sức nước làm vỡ tấm kính chặn cửa, anh Tuấn một mình thức trắng đêm, lúc tì người vào cửa gia cố, lúc chạy vào chuyển đồ điện tử, máy móc lên cao.
Gần sáng, nước tràn qua cống và khe hở, khiến cửa hàng rộng 60 m2 của anh Tuấn ngập 40-50 cm. Một số hàng hóa quá nặng, không thể kê lên cao đã chìm trong nước.
Đến 8h30, nước trong nhà rút còn khoảng 7 cm. Tuy nhiên, áp lực nước từ ngoài đường làm cong cửa cuốn khiến anh Tuấn mắc kẹt bên trong, phải chờ thợ đến sửa.
Theo ông chủ cửa hàng, tình trạng "cứ mưa là ngập" đã diễn ra nhiều năm ở ngõ 165 Thái Hà. Đầu ngõ có trạm bơm chống ngập cục bộ nhưng thường chỉ vận hành sớm vào ban ngày. Anh mong đơn vị quản lý bố trí người trực trạm bơm cả ban đêm.
Ngõ 165 Thái Hà trước cửa nhà anh Tuấn vẫn ngập sâu, lúc 9h sáng 17/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cảnh thức đêm canh nước, chạy ngập của các gia đình diễn ra trong bối cảnh Hà Nội hứng chịu đợt mưa lớn diện rộng.
Theo ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ sáng ngày 14/9 đến nay.
Tính đến 9h sáng 17/9, một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Yên Sở 570,8 mm; Hai Bà Trưng với 550,3 mm; Cầu Giấy 439,2 mm; Thanh Liệt 435,0 mm; Văn Miếu - Quốc Tử Giám 421,8 mm; Từ Liêm 414,3 mm; Yên Nghĩa 411,5 mm; Ô Chợ Dừa 408,7 mm; Hoàn Kiếm 404,6 mm; Tây Mỗ 402,0 mm; Hoàng Mai 401,6 mm; Phú Thượng 383,9 mm.
Thủ đô ghi nhận hàng loạt điểm úng ngập tại các đường Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, khu vực Sân vận động Mỹ Đình, Trần Bình, Triều Khúc, Võ Chí Công, Lương Thế Vinh, Tố Hữu, Thái Hà, Đội Cấn... Nhiều trường học phát thông báo chuyển sang học trực tuyến hoặc lùi giờ vào lớp.
Từ nửa đêm 17/9, chị Thu Tươi, 23 tuổi, ở ngõ 210 Võ Chí Công, phường Tây Hồ phải chuyển máy tính từ phòng làm việc tầng 3 xuống tầng 1 để tiện canh nước, đề phòng tràn vào nhà. Khoảng 2h đến 3h30, mưa trút dữ dội, nước trong ngõ dâng nhanh. Nhờ nền nhà cao, nước chưa tràn vào bên trong nhưng đã mấp mé cửa chính.
"Cứ 5 phút tôi lại ngó ra xem nước lên đến đâu", Tươi kể. Bố mẹ chị cũng liên tục dậy kiểm tra, cùng các gia đình có nền nhà thấp xung quanh dọn đồ chạy lụt.
Mưa ngập đường Phùng Khoan, Hà Nội, sáng nay. Ảnh: Giang Huy
Tại khu tập thể trên phố Phùng Khoang, phường Đại Mỗ chị Phạm Ngọc, 41 tuổi, tỉnh giấc lúc 2h do mưa lớn. Khu vực quanh nhà có 3 hồ chứa nhưng mưa quá lớn, nước không kịp tiêu thoát. Nước tràn vào nhà khoảng 40 cm, buộc gia đình phải kê đồ đạc lên cao.
Vừa chạy đồ, người phụ nữ 41 tuổi vừa lo cánh tay đang đau nhức, trong khi sau khi nước rút còn phải tiếp tục dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa. Theo chị, khu vực trũng thấp này năm nào cũng ngập vài lần. Vì thế, cảnh nửa đêm tỉnh giấc, lội nước kê đồ với gia đình gần như đã thành "thông lệ một năm vài lần".
Cũng trong đêm, chị Nguyễn Thị Thu Trang, 47 tuổi, gần như không có lúc ngơi tay trong căn phòng trọ tầng hai của khu tập thể ba tầng trên phố Lê Hồng Phong, Hà Đông.
Phía trên phòng không có trần bê tông, nhiều viên ngói vỡ khiến nước mưa dội xuống sàn tầng ba rồi ngấm qua trần. Nước nhỏ khắp phòng, gần như không còn chỗ khô.
Chị Trang vét hết chậu, xoong, cả chảo rán để hứng nước, rồi căng tấm bạt trước giường che cho chồng là anh Nguyễn Văn Trung, người khuyết tật, không thể tự đi lại và nói chuyện bình thường.
Mưa đổ xuống mái ầm ầm, nước có lúc tạt vào người khiến anh Trung ú ớ rồi khóc. Thấy chồng hoảng sợ, chị Trang càng không dám nghỉ.
Suốt đêm, người phụ nữ xoay vòng giữa những chậu nước. Chậu nào đầy, chị mang đi đổ; nước đọng trên sàn lại lấy giẻ thấm, vắt rồi lau tiếp. Mỗi khi dòng nước đổi hướng, chị lại xê dịch chậu, chỉnh tấm bạt để mưa không hắt vào giường.
"Cứ như vậy, tôi thức đến sáng", chị nói.
Chị Trang căng bạt, rải chậu, chảo ngăn nước chảy vào phòng trọ, sáng 17/9. Ảnh nhân vật cung cấp
Khoảng 10h ngày 1/10, ngõ 111, phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội vẫn ngập sâu, nước tràn vào nhiều nhà và rút rất chậm, khiến sinh hoạt của...
Nguồn: [Link nguồn]
-17/09/2026 10:53 AM (GMT+7)


