Từng quản lý 3.000 tài xế, cựu CEO nay tự chạy xe giao hàng
Malaysia - Từng điều hành nền tảng giao hàng với hàng nghìn tài xế, Indera Aria Wee Jeeny hiện tự giao đồ ăn để mưu sinh sau khi doanh nghiệp phá sản.
Tháng 10/2019, Indera Aria Wee Jeeny, 40 tuổi, thành lập nền tảng đặt và giao đồ ăn ODA Malaysia. Doanh nghiệp nhanh chóng phát triển tại các bang Kelantan, Terengganu và Kedah, có thời điểm quản lý khoảng 3.000 tài xế hoạt động, đạt lợi nhuận tới 6 triệu ringgit (khoảng 1,4 triệu USD). Công ty cũng từng là đối tác chiến lược của Tập đoàn Phát triển Kinh tế Số Malaysia (MDEC).
Indera Aria Wee Jeeny là người thành lập nền tảng đặt và giao đồ ăn ODA Malaysia. Ảnh: NST
Theo Indera, tình hình kinh doanh bắt đầu thay đổi từ tháng 1/2021, sau khi một cá nhân bị cáo buộc bán địa chỉ IP của công ty cho đối thủ để trục lợi. Doanh thu và lợi nhuận sau đó giảm mạnh, lợi nhuận chỉ còn khoảng 40.000-80.000 ringgit. Indera phải bán tài sản cá nhân để duy trì hoạt động và đảm bảo trả lương cho nhân viên.
Khi doanh nghiệp không thể tiếp tục, cuộc sống của ông bố hai con cũng rơi vào giai đoạn khó khăn. Có lúc Indera không đủ tiền mua thức ăn, phải nhặt từng đồng xu để trang trải và đi bộ quãng đường dài vì không có phương tiện đi lại.
Ông cũng nhận thấy thái độ của một số người quen thay đổi. Những người từng thân thiết dần giữ khoảng cách, theo Indera, có thể vì lo ông hỏi vay tiền. "Điều đó khiến tôi đau lòng vì khi còn làm ăn thuận lợi, tôi từng giúp họ", ông kể với Harian Metro.
Có thời điểm Indera gần như từ bỏ ý định gây dựng lại cuộc sống. Tuy nhiên, câu chuyện của một tài xế từng làm việc cho ông đã giúp ông thay đổi suy nghĩ.
Người này hôm đó chỉ kiếm được 20 ringgit nhưng vẫn vui vì số tiền đủ để mua thức ăn cho con. Indera nói câu chuyện ấy giúp ông có thêm động lực và hy vọng để bắt đầu lại.
Hiện Indera tự chạy giao đồ ăn và nhận mua hàng hộ cho khách với mức phí 5-10 ringgit mỗi đơn. Công việc đưa ông trở lại với những cung đường mà trước đây hàng nghìn tài xế từng làm việc dưới sự điều hành của ông.
Hiện Indera tự chạy giao đồ ăn và nhận mua hàng hộ cho khách với mức phí 5-10 ringgit mỗi đơn. Ảnh: NST
Trong lúc giao hàng, Indera cũng chủ động giúp những người gặp sự cố dọc đường, như xe hết ắc quy hoặc thủng lốp. Ông cho biết thường xuyên gặp những hoàn cảnh khó khăn vào ban đêm và từng gặp một gia đình cho biết họ đã không có thức ăn trong hai tuần.
"Tôi từng rơi xuống đáy và mất hy vọng nên không muốn người khác trải qua cảm giác đó", Indera nói với Says.
Dù cuộc sống hiện tại còn khó khăn, cựu CEO xem sự sụp đổ của doanh nghiệp là một trải nghiệm và bài học cho chặng đường phía trước. Ông cho biết vẫn muốn trở lại với công việc kinh doanh, tạo thêm việc làm và giúp đỡ nhiều người hơn.
"Tôi quyết tâm gây dựng lại từ đầu, trở thành một doanh nhân thành công và tạo cơ hội việc làm cho nhiều người", ông cho biết.
Một cô gái trẻ người Philippines, mới 28 tuổi nhưng lại sở hữu một hãng hàng không của riêng mình.
Nguồn: [Link nguồn]
-17/09/2026 10:48 AM (GMT+7)

