'Nữ hoàng quán bar' bị bắt vẫn tạo dáng dễ thương

Sự kiện: Giới trẻ

Nhật Bản - Yamato Rino, nữ tiếp rượu nổi tiếng Tokyo, bị bắt vì nghi tàng trữ cocaine nhưng vẫn nháy mắt, tạo dáng dễ thương trước máy quay.

Yamato Rino, tên thật Tazawa Rino, 27 tuổi, bị cảnh sát Tokyo bắt tại căn hộ ở Roppongi hôm 15/9 với cáo buộc cùng bạn trai tàng trữ khoảng 0,4 gram cocaine.

Bạn trai cô, Fukumoto Kota, 28 tuổi, cũng bị bắt với cáo buộc tương tự. Rino thừa nhận số cocaine là của hai người và nói họ đã cùng sử dụng, trong khi Fukumoto phủ nhận, cho rằng số ma túy không phải của mình.

Cảnh sát cho biết tại căn hộ còn phát hiện 21 túi chứa bột trắng được cho là cocaine cùng 10 ống hút được cắt ngắn, cắt chéo. Một số ống hút có bột trắng bám ở đầu. Cơ quan điều tra đang xác minh nguồn gốc số ma túy và việc hai người có sử dụng cocaine tại căn hộ hay không.

Theo TV Asahi, cảnh sát bắt đầu điều tra Rino sau khi nhận được thông tin cô sử dụng cocaine từ đầu năm.

Yamato Rino vẫn tạo dáng dễ thương khi bị bắt lên xe cảnh sát. Ảnh: FNN

Yamato Rino vẫn tạo dáng dễ thương khi bị bắt lên xe cảnh sát. Ảnh: FNN

Vụ bắt giữ thu hút thêm chú ý sau khi hình ảnh Rino trên xe cảnh sát được các phương tiện truyền thông Nhật Bản đăng tải. Khi bị áp giải, nhận ra các phóng viên đang ghi hình, cô liền đưa hai ngón tay lên má tạo dáng.

Sáng 17/9, khi tới cơ quan công tố, Rino tiếp tục hướng về phía máy quay, kéo khẩu trang, thè lưỡi, nháy mắt rồi đặt hai ngón trỏ lên má. Một số báo Nhật Bản gọi biểu cảm này là "tehepero" hay "kawaii", kiểu tạo dáng dễ thương, tinh nghịch thường thấy trong văn hóa đại chúng nước này.

Những hình ảnh này gây tranh cãi trên mạng xã hội Nhật Bản. Một số người cho rằng Rino không thể hiện sự hối lỗi. "Bị bắt mà vẫn tạo dáng như vậy", một tài khoản bình luận. Người khác nhận xét cô vẫn thể hiện trước máy quay như khi xuất hiện trên mạng xã hội, dù đang được áp giải sau một vụ bắt giữ.

Rino được biết đến với nghệ danh Yamato Rino và là nữ tiếp rượu nổi tiếng tại một câu lạc bộ cao cấp ở khu Roppongi. Cô từng gây chú ý với thành tích doanh thu tại các câu lạc bộ dành cho nữ tiếp viên. Theo TV Asahi, trong tháng tổ chức sự kiện sinh nhật, doanh thu của cô đạt khoảng 230 triệu yen (hơn 40 tỷ đồng). Đây là doanh thu được ghi nhận trong hoạt động kinh doanh, không đồng nghĩa với khoản thu nhập cá nhân Rino nhận về.

Một số trang mạng xã hội gọi Rino là "nữ hoàng quán bar số 1 Nhật Bản". Ảnh: ANN730

Một số trang mạng xã hội gọi Rino là "nữ hoàng quán bar số 1 Nhật Bản". Ảnh: ANN730

Rino đồng thời hoạt động trên mạng xã hội và YouTube, thường xuất hiện trong các nội dung về nghề tiếp viên và đời sống của giới câu lạc bộ cao cấp Nhật Bản. Tổng số người theo dõi các tài khoản mạng xã hội của cô từng vượt 1,3 triệu. Một số trang mạng xã hội gọi cô là "nữ hoàng quán bar số 1 Nhật Bản".

Cô cũng từng tham gia LAST CALL, chương trình YouTube tuyển chọn và giới thiệu các nữ tiếp rượu nổi bật tại Nhật Bản, qua đó tăng độ nhận diện trong giới này.

Sau khi Rino bị bắt, tên và hồ sơ của cô được gỡ khỏi danh sách nhân viên trên website câu lạc bộ. Nơi làm việc cho biết không dung thứ cho việc sử dụng hoặc tàng trữ ma túy bất hợp pháp và sẽ hợp tác với cơ quan điều tra.

Một bác sĩ gây mê 33 tuổi tại Nhật Bản đã bị bắt vì tội hạ thuốc và cưỡng bức một phụ nữ sau buổi tiệc karaoke.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Yến (theo FNN, TV Asahi) ([Tên nguồn])
Giới trẻ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN