Trai trẻ hám tiền một đêm 'chiều' 3 quý bà khát tình

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Chuyện bà T. cho gã 50 triệu chỉ để ăn sáng dường như quá "béo bở" khiến cho gã từ chối cũng không được.

Nam có tuổi đời còn rất trẻ nhưng gã đã có thâm niên nhiều năm trong việc chăn dắt các "máy bay già" có “khẩu vị” khác lạ ở Hà thành. Nhân dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, gã trai bao Hà Nội này cũng nhanh chân hốt bạc nhờ những mỗi quan hệ "chị - em" như thế.

Chân dung gã đàn ông trẻ thích gái già

Đa phần quý bà thường tìm đến những gã trai tân chưa biết "nếm mùi đàn bà" để mà mua vui trong chuyện giường chiếu. Độ tuổi thường từ 16 - 18 tuổi, vì họ ham vui, tò mò, muốn trải nghiệm "hương vị" của trái cấm.

Trai trẻ hám tiền một đêm 'chiều' 3 quý bà khát tình - 1

Gã có một sở thích kì lạ là hắn chỉ thích gái già, còn với gái trẻ hắn tuyệt nhiên chẳng có mấy hứng thú (Ảnh minh họa)

Theo một quý bà tên T. chia sẻ thì: "Trai tân tuy có hơi vụng, hơi yếu một chút nhưng đầy mạnh mẽ và mãnh liệt". Còn với những gã trai đã có thâm niên trong nghề thì ít ai có được sự sung mãn tuyệt đối khi chiều các quỳ bà, đa phần họ thích quan hệ với gái trẻ còn với "máy bay bà già" chỉ là "nghề nghiệp" và "nghĩa vụ". Nhiều gã phải sử dụng các thực phẩm hoặc các loại thuốc tăng cường sinh lực đàn ông để được "cùng vui" với quý bà.

Nhưng Nam thì khác. Gã có một sở thích kì lạ là hắn chỉ thích gái già, còn với gái trẻ hắn tuyệt nhiên chẳng có mấy hứng thú. Đặc biệt, là các quý bà có chồng.

Gã thích cái cảm giác vụng trộm với quý bà đã có chồng, hoặc đơn giản gã cảm thấy mình giống như "ông hoàng" trước sự cung phụng vô điều kiện của những quý bà lắm tiền, nhiều của.

Tôi nghe danh về Nam, một gã trai chuyên lái các chị đã lâu nhưng phải rất lâu, tôi mới được trực tiếp gặp gã ngoài đời. Cũng chỉ một một sự vô tình và ngẫu nhiên, tôi thấy gã trong một buổi tiệc của một người bạn. Và ngay lập tức không bỏ qua cơ hội để được cùng gã trải lòng.

Nam mới ngoài 20 một chút, là một thanh niên đất cảng ra Hà Nội học và làm pha chế cho một quán bar nho nhỏ ở phố cổ. Gã có gương mặt "nhừ" hơn tuổi, nhưng bù lại hắn cao to, vạm vỡ với hai chiếc răng khểnh lúc nào cũng tươi "roi rói".

Nam chia sẻ rằng, từ lúc hắn nếm mùi đời đến bây giờ, tâm lý của hắn luôn dành trọn cho các chị: "Mình thích mấy chị hơn là mấy em. Với gái trẻ thì mình không có hứng thú lắm".

Gã đàn ông có sở thích kì quái này còn chia sẻ thêm: "Chẳng hiểu sao, mình cực kì thích mấy chị có chồng nhé, mình thích cái cảm giác lén lút như thế". Cũng vì cái sở thích quái đản đó, đã không dưới 1 lần, gã bị các đức ông chồng đến bắt ghen mà đánh cho tơi tả.

Tuy nhiên, sau những lần bị bắt ghen như vậy, gã đã khôn ra. Thay vì, công khai như trước, hắn bây giờ ẩn mình trong bóng tối, tránh những cảnh ve vãn công khai, hoặc những cảnh thiếu tế nhị chốn đông người. Thay vì chung tình với một "chị", hắn cặp kè thêm với nhiều chị khác, và biết cách phân bố thời gian hợp lí với các quý bà để tránh "trùng lịch" hoặc tạo nghi ngờ cho các quý ông bị "cắm sừng".

"Đi chơi Tết với chị, chị cho 50 triệu ăn sáng"

Trong các mối tình "chị - em" của Nam, gã chia sẻ rằng, gã có cảm tình nhất với một quý bà T., năm nay gần 50 tuổi nhưng rất trẻ, rất sành điệu và cũng rất giầu, rất chịu chi.

Nam cho biết, mối tình của mình với bà T. đã có từ 3 năm trước. Bà T. cũng biết Nam là một gã lăng nhăng nhưng lại không ghen. Bà T. luôn cho gã một khoảng trời riêng, không kiểm soát như những quý bà khác.

Trai trẻ hám tiền một đêm 'chiều' 3 quý bà khát tình - 2

Tin nhắn của bà T. với Nam

Theo như lời Nam kể lại, thì quý bà tên T. thuộc dạng "quốc sắc thiên hương" nhưng đã bị thời gian làm cho "vơi bớt đi phần nào". Chồng bà T. mất sớm, có một đứa con trai đang đi du học Mỹ. Ở Việt Nam, bà T. là một doanh nhân buôn bán trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, tuy nhiên, bà luôn có cảm giác thiếu thốn tình cảm.

Từ trước Tết, Nam đã có ý định về quê với gia đình vì cả năm gã đã không về thăm bố mẹ. Tuy nhiên, dường như đã đoán trước được ý định của gã, quý bà T. đã chủ động liên lạc với Nam mà mồi chài, "Em ở lại ăn Tết với chị, rồi mấy hôm nữa chị em mình đi Đà Nắng tránh rét. Có gì chị cho em 50 triệu ăn sáng".

Trước cám dỗ của đồng tiền, Nam không cưỡng lại được, gã tâm sự: "Thôi thì, kiếm ít tiền về biếu bố mẹ".

Trong cuộc trò chuyện với nam, Pv cũng cảm nhận được sự "sành đời" của gã. Khi nhắc đến tình yêu "đích thực" của mình, gã cho biết "đời hắn chẳng cố định với một ai. Họa chăng, có chị này có cảm tình hơn chị kia, thích chị này hơn chị kia thế thôi". Tình cảm của gã với các quý bà sồn sồn dường như tỉ lệ thuận với độ chịu chi của các chị đối với gã.

Vì vậy, chuyện bà T. cho gã 50 triệu chỉ để ăn sáng dường như quá "béo bở" khiến cho gã từ chối cũng không được.

Một đêm hùng hục "chiều" 3 quý bà khát tình

Như đã thống nhất từ trước, mùng 2 Tết, gã chuẩn bị gọn gàng đồ đạc, diện cho mình một bộ cánh mới nhất, đẹp nhất để đợi quý bà T. đến đón trong chiếc "xế hộp" bạc tỉ của mình.

Ngày hôm đó, thời tiết Hà Nội rất đẹp, với cái nắng vàng cùng với chút gió hơi se se lạnh. Quý bà T. sang chảnh trong một chiếc đầm trễ vai, cùng biết bao trang sức, hộp xoàn để làm đẹp.

Trước giờ lên sân bay đi Đà Nẵng, bà T. có thông báo cho Nam rằng: "Sẽ có thêm 2 bà bạn của chị đi chơi cùng, có gì em giúp chị với nhé". Nam lờ mờ hiểu được ý định của bà T. nhưng gã cũng không muốn hỏi thêm nhiều.

Dường như không còn cách nào từ chối, Nam đành phải ngậm ngùi đâm theo lao, phó mặc cuộc đời vào sự sắp đặt của quý bà T. vì tiền đã nhận từ trước. Tuy nhiên, trong tâm khảm của Nam, gã vẫn đang phân vân, vẫn đấu tranh tư tưởng không biết nên vui hay nên buồn. Liệu Đà Nẵng là thiên đường hay địa ngục với gã.

Suy xét cho cùng, gã thích "ăn nằm" với mấy chị hơn tuổi, nhưng kiểu chơi "tập thể" như thế này thì gã chưa từng nếm trải. Nam tặc lưỡi: "Thôi thì, thử một lần cho biết".

Sau hơn 1 tiếng di chuyển bằng máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, đôi tình nhân lệch này được tiếp đón bởi 2 quý bà khác. Theo lời Nam kể lại, thì hai bà, bà nào cũng lòe loẹt, nói giọng Bắc.

Nam ở Đà Nẵng 3 ngày, buổi sáng hắn được các chị cung phụng, đi chơi hết chỗ này, đến chỗ nọ. Rồi được mua quần áo, đồng hồ tính bằng 8 con số. Nhưng buổi đêm, hắn như một con thú hoang, thoát khỏi xiềng xích, luôn trong tình trạng hừng hực khí thế để chiều lòng 3 chị.

Tôi thấy cũng lạ, liền thắc mắc với gã "liệu có người đàn ông nào khỏe như Nam, một đêm mà có thể đưa 3 quý bà lên mây như thế". Dường như câu hỏi này gã cũng không trả lời được, Nam chỉ nhấm nhẳng giải thích: "Cơ thể mình nó như thế, mình cũng chẳng biết được".

Phóng viên cũng muốn hỏi thêm về 3 đêm ở Đà Nẵng, hắn chiều chuộng quý bà như thế nào để các anh, em còn học tập. Nhưng gã đã từ chối: "Không ai đi kể chuyện 'yêu' của mình cả". Nhưng gã luôn mồm khẳng định rằng, việc hắn chiều 3 bà trong 1 đêm giống như lên thiên đường vậy.

Ở cái độ tuổi gần 50 như các chị ý, thì mọi thủ thuật, mọi thứ sung sướng mấy chị đều biết hết. Việc của mình chỉ là nằm im và tận hưởng hoặc nghe theo lời các chị”, Nam khẳng định thêm: “Mình không hề sử dụng các loại thuốc cường dương mà sử dụng sức mình 100%”.

Nam luôn tự nhận mình hiện giờ chẳng khác gì một món hàng trao tay giữa các quý bà sồn sồn, lắm tiền nhiều của. Hết bà này, rồi đến bà khác nhưng gã lại cho rằng đó là một sự “may mắn”. Vì không phải ai cũng được ông trời ưu ái cho cả về “sức” và cả về “tình thần” để trở thành một phi công lái may bay bà già chuyên nghiệp.

Trong buổi tiệc tàn, khi đã ngà ngà say, hắn mới chịu thổ lộ với lòng mình: “Rồi ai cũng sẽ già. Các chị cũng vậy, mà mình cũng vậy nên ‘vui vẻ’ được ngày nào thì hay ngày đó thôi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Lâm ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN