Trai phóng đãng lấy gái đa tình

“Mười người phụ nữ qua tay anh thì có tới 6 cô phải vào viện nạo phá thai. Anh ấy lấy tư cách gì để yêu cầu tôi phải trung trinh tiết hạnh, đoan trang hiền thục với anh ấy cho tới cuối cuộc đời? Không sinh được con chắc gì lỗi chỉ ở mình tôi. Rừng không chịu trồng mà chỉ phá thì chắc chắn sẽ có ngày bị lũ đầu nguồn cuốn trôi tất cả. Vốn liếng của anh vừa dùng vừa phá từ tuổi vị thành niên nên không cạn kiệt mới là điều không tưởng…”

Vận số trên chiếu bạc thường “thiên biến vạn hóa”, nhưng với canh bạc cuộc đời đầy biến ảo thì nó lại còn khó lường gấp bội. Trước khi kết hôn không trung thực, sau khi kết hôn lại không chung thủy thì cuộc hôn nhân ấy quả là rất mong manh, vì nó thiếu hẳn chất kết dính không thể thiếu đó là tình yêu.

Là một người phụ nữ có nhiều tật xấu nhưng Nhung lại rất biết cách lấy nước mắt mê hoặc đàn ông, khiến cho Dũng lầm tưởng mình đã tìm được một bến đỗ bình an khi đã “mỏi gối chồn chân”. Vốn công tử hào hoa lại sinh ra trong hũ vàng nên ngay từ khi còn học phổ thông, anh đã nổi tiếng thích chơi ngông, chơi trội nhất trong trường. Để chiều lòng bạn gái, anh không ngại nói dối bố mẹ xin tiền mua nhẫn kim cương, điện thoại thời thượng, thời trang hàng hiệu… để ghi điểm số cao, đánh bại các đối thủ tầm trung. Bố đi công tác nước ngoài, mẹ đi theo chăm sóc để lại Dũng cho bà nội chăm sóc cùng với khoản tiền khổng lồ gửi tiết kiệm rút lãi tiêu xài không cần tính toán. Mẹ Dũng dặn lại bà: “Cháu thiếu thốn tình yêu của ba mẹ nên bà chú ý cho cháu nó thoải mái một chút. Không đủ thì bà cứ bảo để chúng con gửi về thêm. Mọi việc ở nhà con trông cậy cả vào bà và các bác”.

Như con cá trong ao giờ được thả ra hồ lớn, Dũng mặc sức bỏ học, ăn chơi đàn đúm, điện tử thâu đêm, vì bà già rồi làm sao mà theo kịp. Mãi đến khi không được thi, Dũng mới chịu đưa giấy mời của nhà trường về cho bà. Thân già muối mặt nói khó với Ban Giám hiệu, trình bày hoàn cảnh để cháu được học lại. Mới lớp 7 “nhuận” mà Dũng đã học đòi cặp kè với các chị lớp 9. Nghe đám bạn rủ rê nhập hội đi picnic qua đêm thường xuyên nên mọi thói quen đều bị phát hiện.

Sau vài lần như thế, Dũng bị các bạn chê “ngố”, vì chỉ biết le ve vòng ngoài chưa dám thâm nhập vào “hậu cứ” để khám phá bí mật huyền bí chốn “thâm cung”. Giận mình đã bị các bạn qua mặt, Dũng đóng cửa một mình xem các loại phim 18+ và chat sex với bạn qua mạng để làm dày thêm kinh nghiệm. Lý thuyết đã thuộc lòng, dĩ nhiên phải kiểm nghiệm qua thực tế và chỉ qua lần đầu tiên, Dũng đã được bạn gái công nhận…

Với thành tích học “6 năm 4 lớp” cộng với ba lần chuyển trường cùng biết bao cú sốc bất hảo, cuối cùng Dũng cũng vào được PTTH với sự bảo lãnh của bác cả làm Hiệu trưởng. Không dám làm ầm ĩ, rùm beng, Dũng lẳng lặng ghi thêm rồi gạch bỏ vào danh sách tình trường của mình vài cô bạn nữa. Nhưng lần này Dũng có thể đã lớn hơn một chút nên biết cách không làm ồn, tránh kinh động đến nhiều người và nhờ vào bóng bác mà ba năm học cũng êm xuôi.

Trai phóng đãng lấy gái đa tình - 1

Dũng không ngờ mình lại lấy phải gái làng chơi một thời (Ảnh minh họa)

Vào đại học, Dũng vẫn không quên được thói quen cũ, đến ngay bản thân anh cũng không nhớ nổi đã có bao nhiêu cô gái qua tay mình. Anh được mệnh danh là “sát thủ 5 giây” bởi một lẽ càng ngày Dũng càng đẹp trai, khéo miệng lại ga lăng và lãng tử nên đối thủ mà anh định tấn công dù kiên cường đến mấy cũng khó mà kháng cự. Và anh cũng nổi tiếng là một người “chơi đẹp”, mỗi khi chia tay đều có sự đền bù xứng đáng cho dù đó là lời nói hay tiền bạc khiến cho đối phương không thể mở lời.

30 năm trời là khoảng thời gian quá dài cho việc hoạch định tương lai, ăn cũng đủ mà chơi cũng chán, Dũng thực sự cảm thấy nuối tiếc một cái gì đó thật mơ hồ. Trong khi các bạn mình gia đình con cái đề huề, công việc ổn định, còn mình vẫn chỉ bước đi trong vô định dưới sự bao bọc của ba mẹ với những cuộc nhậu thâu đêm. Anh chủ động xin tiền mở công ty tổ chức sự kiện và mời một vài người bạn là nghệ sỹ đã nổi danh về hợp tác. Họ đem theo về công ty cả một dàn diễn viên, người mẫu, ca sỹ đang và sắp nổi. Trong số đó có Nhung là trẻ đẹp và có vẻ dịu dàng, ngoan hiền nhất.

Không ngờ sau 3 năm làm đám cưới, cả nhà sốt sắng việc sinh con, bản thân Nhung cũng thấy chạnh lòng. Không thể phủ nhận việc cô lấy Dũng ban đầu cũng chỉ lóa mắt vì tiền nhưng sau hơn một ngàn ngày chung chăn gối, cô đã thực sự yêu và cũng muốn sinh con cho người mình yêu. Dù Dũng có chăm chỉ “cuốc cày” đến mấy, cố gắng thuốc thang tẩm bổ đảm bảo một tháng 30 ngày đều đặn “đóng thuế” thì kho bạc vẫn trống trơn.

Anh quyết định đưa vợ đi khám thì được bác sĩ cho biết: “Vợ anh bị tắc vòi trứng do bị nhiễm trùng lúc làm thủ thuật”. Anh ngỡ ngàng như vừa bị trúng gió khi phát hiện ra vợ mình từng là một người ăn chơi “có số có má” trong trường, từng yêu hết mình và yêu không hề hối tiếc. Vậy mà trong đêm tân hôn, cô làm ra vẻ đau đớn nhưng vô cùng hạnh phúc của người con gái lần đầu tiên làm vợ. Thì ra anh đã quên mất vợ mình là một diễn viên tài năng đang chờ phát lộ và tỏa sáng.

Thói đời vẫn vậy, những người đàn ông một thời phiêu bạt thường thích dừng chân hóng gió bên bờ tre gốc mạ để tìm một sự bình yên. Giờ gặp được một cô gái như ý, dù cái gốc quê đã bị gió đô thành cuốn bay đi ít nhiều nhưng trong mắt bạn bè đó vẫn là một viên ngọc đang chờ được mài giũa. Anh không ngại ngần dùng lời lẽ chua cay để thóa mạ, mạt sát vợ: “Cô giỏi thật. Không ngờ chỉ có tôi là thằng đàn ông vô dụng có mắt như mù lấy điếm về làm vợ”.

Nhung cũng chẳng vừa khi dùng ngoa ngôn đáp trả: “Anh tưởng mình hay ho hơn tôi sao? Người đàn ông đàng hoàng, tử tế có khi nào lấy việc phóng đãng ru tình làm vui, anh ghẹo hoa hút mật rồi bẻ lá bứt cành. Những cô gái qua tay anh đều bị anh lấy tiền bịt miệng, bằng không anh đã vào nhà đá bóc lịch từ lâu rồi”. Hại người một ngàn thì mình cũng bị lỗ tới tám trăm, bất kể là hiện tại hay tương lai thì sớm muộn gì cũng trở thành quá khứ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi (Hạnh phúc gia đình)
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN